Lấy được chồng giàu, nữ phi công VN vẫn cố sức làm lụng: ‘Tiêu tiền đàn ông Tây không dễ‘

Xinh đẹp và giỏi giang, lại có sự nghiệp phim ảnh khá vững chắc, đáng ra cô gái Nguyễn Trần Diệu Thúy (sinh năm 1989) sẽ được nhiều người biết đến hơn nếu cô chịu khó dấn thân vào showbiz hoặc đi kèm một chút chiêu trò 'đánh bóng tên tuổi'.

08:42 19/08/2023

Vậy mà không, cô gái ấy lại chọn cách sống độc lập, từ ý thức đến kiến thức, từ tài chính đến công việc, dù đang độc thân hay đã lấy chồng. Ở cô, luôn toát ra một năng lượng đẹp và tích cực với đời

Còn nhớ cách đây mấy năm, khi nghe tin diễn viên Diệu Thúy bỏ tiền đi học lái máy bay rồi trở thành nữ phi công đầu tiên của Việt Nam, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Vậy mà đến khi cô ‘lên xe hoa’ với người đàn ông ngoại quốc, tuyên bố mình đã ký hợp đồng hôn nhân, một bộ phận ghen ăn tức ở lại dè bỉu cô ‘hám đại gia nhưng không đủ trình câu cá lớn nên phải phân chia rành mạch’.

Bỏ ngoài tai những lời ác ý, Diệu Thúy vẫn tiếp tục niềm đam mê bay lượn của mình, vẫn sống vui vẻ với cuộc hôn nhân mà cô tự cho là ‘không bình thường’ vì 3 tháng một lần cô mới được gặp chồng, do cả hai đều bận.

Sau một năm thành thân, cô hào hứng chia sẻ nhiều trải nghiệm khác biệt. Diệu Thúy cho biết ở Việt Nam, khi cưới nhau là hai gia đình có sự gắn bó thông gia chặt chẽ, có sự tương tác họ hàng, bạn bè. Và cũng chính nhờ những mối quan hệ đó, các đôi vợ chồng luôn cố gắng giữ gìn gia đình cho dù có phạm lỗi lầm.

Còn ở Pháp, không có khái niệm thông gia, và càng không có khái niệm con dâu con rể. Họ chỉ có khái niệm vợ của con trai hay chồng của con gái. Vì vậy, khi các cặp đôi kết hôn, không cần biết bạn đời giàu hay nghèo, họ đều có hợp đồng hôn nhân để tránh những tranh chấp trong tương lai.

Khi được hỏi về suy nghĩ cưới chồng Tây hầu hết là đại gia, Diệu Thúy cho hay: "Tuỳ vào hoàn cảnh và bạn là ai nhưng để tiêu được tiền của đàn ông nước ngoài không dễ chút nào. Theo mình, muốn được chiều chuộng thì đàn ông Việt Nam vẫn hơn".

Đúng như những sẻ chia của Diệu Thúy, đàn ông có năm bảy loại nhưng không thể đánh đồng tất cả họ chỉ dựa theo tiêu chí ‘quốc gia’. Phụ nữ muốn có hạnh phúc, quan trọng là phải tự lực vào chính mình, nhất là về kinh tế.

Đàn ông Tây có thể giàu và dễ tính, biết sẻ chia công việc nhà hơn đàn ông Việt, nhưng họ không phải là kẻ khờ để bị phụ nữ ‘móc túi’ một cách ngang nhiên. Họ chỉ bỏ tiền cho người phụ nữ họ yêu, cho người phụ nữ thông minh và xứng đáng.

Thế nhưng, một khi họ đã hết yêu, hoặc bị cảm thấy bạn đời có xu hướng lợi dụng thì ngay lập tức, họ sẽ không vì tình nghĩa vợ chồng, vì miệng lưỡi người đời, vì lễ giáo gia phong, vì mẹ cha… mà suy nghĩ lại.

Gống như Diệu Thúy chia sẻ: “Đàn ông Tây có tính cá nhân cao, luôn tính toán và nghĩ cho bản thân họ trước. Do vậy, nếu mọi thứ đi theo chiều hướng bất lợi cho mình và không có sự cân bằng, họ sẵn sàng bước tiếp một mình mà không cần người bạn đời.”

Vậy thì suy cho cùng, phụ nữ muốn có tiền mà đầu tư vào đàn ông thì đó sẽ là cuộc đầu tư nhiều mạo hiểm và rủi ro, chi bằng tự đầu tư vào chính mình, tự đứng trên đôi chân của mình chẳng phải là hơn sao?

Cũng giống như nữ phi công Diệu Thúy, đến giờ này cô vẫn đang chao lượn trên bầu trời, tự do sải cánh với ước mơ. Có người khen cũng sẽ có người chê, nhưng cô mặc kệ vì đời người chỉ sống một lần, phải cảm thấy hạnh phúc mới xứng đáng với bản thân.

Diệu Thúy như là một ánh sáng đẹp cho phụ nữ Việt, lấy chồng ‘đại gia’ nhưng chẳng ham hố lui về ở ẩn, để rồi lâu lâu lên mạng xã hội nói đạo lý chuyện đời. Cô vẫn là cô, vẫn thần thái ngút ngàn, độc lập và kiêu hãnh, tự tiêu tiền do chính mình làm ra.

Thậm chí, cô còn mạnh dạn đúc kết: “Chúng ta không phải là phái yếu mà là phái đẹp. Những gì đàn ông làm được, phụ nữ có thể làm được, thậm chí còn làm tốt hơn ”.

Quá khứ buồn với mối tình sinh viên

Nhìn Diệu Thúy, người ta không nghĩ một cô gái đẹp có cá tính sẽ lận đận tình duyên nhưng sự thật thì cô ấy cũng từng mỏng manh như bao nhiêu người con khác khác. Thời sinh viên, Thúy có một mối tình dễ thương nhưng đời không như là mơ mà tình không như là thơ:

"Bạn trai cũ từng không tôn trọng ý kiến của mình, áp đặt, bảo thủ và Ꮯó ᏞầᏁ ᏁóᏁᎶ ᎶᎥậᏁ mấᏆ ᏦᎥểm sᎾáᏆ, ᏆhᎥếu ᏟhuᏁᎶ ᏆhủᎽ ᏁữᎪ.ᏦhᎥ ᏆᏒᎪᏁh ᏞuậᏁ, mìᏁh bảᎾ Ꮙệ ý ᏦᎥếᏁ, ᏟãᎥ ᏞạᎥ Ꮮà bị bạᎾ ᏞựᏟ ᏞuôᏁ. Tất nhiên, với tính cách của mình, mình không chịu thua.", Diệu Thúy kể lại.

Sau đó, nữ phi công quen một người theo lời miêu tả của cô là "rất chung thủy, chiều chuộng". Thế nhưng, theo Diệu Thuý, vì "duyên không tới nên vẫn dừng lại". May mắn làm sao, cuối cùng cô gặp được người bạn đời hiện tại, dù tần suất gặp nhau ít nhưng quan trọng vẫn là sự thấu hiểu.

Với cô, yêu đàn ông Việt hay ngoại quốc đều không tồn tại khái niệm "mất" hay "được" mà quan trọng nhất là cả hai phải thay đổi phù hợp với đối phương, vậy mới có thể đi tiếp với nhau đoạn đường dài.

Giờ đây, ở tuổi 30, Diệu Thúy vẫn muốn dành thời gian để học hỏi. “Tôi đang học thêm tiếng Pháp để hoàn thiện bản thân, biết một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ tự mãn hay hài lòng với những gì mình có.

Thực sự tôi mới chỉ đạt được chút thành tựu cho bản thân, chưa giúp được gì cho gia đình, xã hội. Tôi tự thấy mình còn nhiều yếu kém, thiếu sót phải rèn luyện, học hỏi thêm để tốt hơn mỗi ngày.”

Thế đấy, một cô gái tài sắc vẹn toàn vẫn luôn khiêm tốn trên chặng đường mà mình chinh phục. Không giống nhiều chị em phụ nữ thích khoe chồng ngoại, chồng giàu. Diệu Thúy chỉ đơn giản là sống hết mình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý là bản thân mình có thể ly hôn.

Bởi Diệu Thúy đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, thích ngôn tình tiểu thuyết. Cô ý thức rõ ràng, rằng cuộc đời có thể có biến cố xảy ra. Vậy nên, Thúy đã gửi một thông điệp nhỏ tới chị em phụ nữ:

"Dù là yêu ai, cưới Tây hay Việt, con gái cũng nên mạnh mẽ để nếu đối phương không tốt, là người ích kỷ thì bạn cũng đủ tự tin để ra đi. Ly hôn không phải là điều tệ nhất, tệ nhất là bạn đang ở lại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc".

PV

Tags:
Quốc gia có phí dùng WiFi đắt nhất thế giới, một ngày dùng bằng cả tháng lương

Quốc gia có phí dùng WiFi đắt nhất thế giới, một ngày dùng bằng cả tháng lương

Quốc gia nằm ở cửa ngõ vịnh Caribe dẫn vào Bắc Mỹ, trung Mỹ và nam Mỹ có phí dùng WiFi đắt nhất thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất