Lời cảnh báo của một bà mẹ sau khi để đứa trẻ mới chào đời ngừng thở trên ghế sau ô tô

Một bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới các bậc phụ huynh sau khi để con mình ngạt thở vì thiếu oxy trong ô tô.

08:30 11/04/2018

Kirsti Clark, 28 tuổi, và chồng cô, Christopher Clark, 29 tuổi, đã đặt đứa trẻ ba tuần tuổi Harper Clark lên ghế chơi sau ô tô. Một lúc sau, đôi môi của em bé chuyển sang màu xanh, hàm cứng lại và bọt trắng bắt đầu chảy ra từ mũi và miệng.

Ngay khi phát hiện, cặp đôi này đã đưa Harper đến bệnh viện, nơi các bác sỹ đã phải rất nỗ lực cứu giúp đứa bé.

Một nhà tư vấn đã cảnh báo các bậc cha mẹ rằng đê trẻ trên xe quá lâu có thể làm giảm lượng oxy cần thiết cho trẻ.

Harper Clark 3 tuần tuổi.

Bây giờ nhà báo Clark đã quyết tâm chia sẻ những gì đã xảy ra với cô con gái của cô. Trước đó cô hoàn toàn không biết rằng để trẻ một mình trong ô tô có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Cô nói: "Khi chúng tôi về nhà, trời đã quá muộn và cũng đến giờ ngủ của Malena nên chúng tôi đưa con bé lên nhà trước, Harper ở trong đó khoảng 15 phút.”

“Chồng của tôi đã bế Harper ra và đặt con bé lên đầu gối, nhưng con bé trông có vẻ không thoải mái. Đấy cũng là lúc tôi phát hiện môi bé tím lại và má ửng đỏ, tôi chắc chắn có điều gì không ổn.”

“Tôi đã làm thử nhiều cách để khiến con bé tỉnh dậy và đột nhiên bọt trắng bắt đầu xuất hiện khắp mũi và mồm con bé.”

"Thật đáng sợ. Chồng tôi đang giữ và vỗ vào lưng bé, và tôi đã cố gắng mở miệng để đảm bảo con bé không cắn phải lưỡi nhưng hàm nó đã đóng chặt lại.”

"Nó không giống như một cơn động kinh bình thường, cô ấy đang cong lưng và ngả đầu.”

“Tất cả những gì chúng tôi nghĩ được lúc đó là chúng tôi sẽ mất con bé. Tôi chỉ có thể khóc và cầu cứu các bác sĩ trong bệnh viện.”

“Và chỉ đến khi các bác sĩ thông báo con bé có thê thở lại bình thường thì chúng tôi mới cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.”

Gia đình Harper đã có một chuyến đi ngắn 2 tiếng trên xe, điều này khiến lượng oxy cung cấp cho nhỏ là không đủ. Bên cạnh đó, việc đột ngột đưa đứa bé ra ngoài đã khiến cơ thê bé bị sốc.

Sau khi được đưa đến A&E và hồi sức, cô bé đã dành cả đêm trong bệnh viện, nơi bác sĩ làm xét nghiệm máu, ECG và thử nghiệm chỗ ngồi trên xe.

Sau khi biết được nguyên nhân, hai vợ chồng đã rất tức giận và hối hận vì chính bản thân và sự thiếu hiểu biết của mình.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi biết rằng chúng tôi phải chia sẻ những gì đã xảy ra với Harper vì các bậc cha mẹ cần biết. Chỉ cần hai tiếng đồng hồ trong một chiếc ghế ô tô và chúng tôi suýt chút nữa đã mất con mình, thật đáng sợ.”

Các chuyên gia cũng khuyên rằng các bậc cha mẹ nên tránh đi du lịch bằng xe ô tô khi trẻ còn quá nhỏ. Hoặc cách tốt nhất là luôn phải có người lớn bên cạnh em bé và quan sát bằng gương chiếu hậu để có thể theo dõi tình hình bất cứ lúc nào.

"Nếu một đứa trẻ thay đổi vị trí và đổ sụp về phía trước, bố mẹ nên ngay lập tức dừng lại và đưa đứa trẻ ra khỏi ghế xe.”

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Tags:
Mối nguy hại của tóc đối với trẻ nhỏ

Mối nguy hại của tóc đối với trẻ nhỏ

Một người mẹ cho biết con gái của cô suýt chút nữa đã mất hai ngón chân sau khi chúng bị một sợi tóc quấn vào.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất