Louisiana: Mưa lớn, nước dâng, 7 ngàn người di tản
Giới khí tượng tiên đoán trận lụt “lịch sử và kinh hoàng” sẽ tiếp tục tại Louisiana, trong khi mưa lớn bắt đầu “đổ dầu vào lửa.” Giới hữu trách di tản khoảng 7 ngàn người, theo lời thống đốc tiểu bang, John Bel Edwards.
09:47 15/08/2016
Giới khí tượng tiên đoán trận lụt “lịch sử và kinh hoàng” sẽ tiếp tục tại Louisiana, trong khi mưa lớn bắt đầu “đổ dầu vào lửa.”
Giới hữu trách di tản khoảng 7 ngàn người, theo lời thống đốc tiểu bang, John Bel Edwards.

Vệ Binh Quốc Gia Louisiana giúp di tản người chạy lụt tại khu vực lân cận Walker, Louisiana, 14 tháng Tám. (Hình: AP Photo/Max Becherer)
Đã có 3 người chết, 1 người mất tích.
Mặc dầu cơn bão, lý do chính gây ra lũ lụt, đảo về hướng Tây, cơn mưa lớn với 2 đến 4 inch nước trong ngày Chủ Nhật đổ vào Baton Rouge khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Các con sông gần khu vực phía Đông Baton Rouge và khu vực Livingston có mực nước liên tục dâng cao.
Hai tiểu bang Mississippi và Alabama cũng đang phải vất vả đối phó với các trận mưa tầm tã.
Thống Đốc Edwards ban hành tình trạng khẩn trương hôm Thứ Sáu, cho hay khu tầng hầm của dinh thống đốc đã bị ngập, một điều ông nói rằng chưa hề xảy ra trước đây.
Nhiều con sông ở vùng Đông Nam Louisiana và Bắc Mississippi đang tràn bờ và các giới chức phòng chống thiên tai hiện chưa biết sự thiệt hại lan rộng đến cỡ nào. (V.Giang & Đ.B.)
Nghiên cứu: Cấp bằng lái cho di dân lậu làm giảm ‘hit-and-run’ tại California
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
-
Có 1 thứ phụ nữ ngoại tình rất "thèm", chồng cũng không thể đáp ứng được
-
Cụ ông để lại di chúc căn nhà 12 tỷ ở Sài Gòn cho người nghèo che mưa nắng dù có vợ con đuề huề
-
‘Trí khôn’ của tiệm phở tại sân bay Tân Sơn Nhất, khách phải trả 195.000đ/ 1 tô mà không nói được gì
-
Nỗi lo ông Trump trở lại Nhà Trắng phủ bóng châu Âu
-
40 người có thể đã chết trong vụ nổ ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ
Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết hàng chục người được cho là đã chết và khoảng 100 người bị thương trong vụ nổ tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana.
-
Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2026
Nhà tiên tri Nostradamus tiên đoán thế giới năm 2026 sẽ nảy sinh cuộc đụng độ Đông - Tây và khép lại bằng tương lai tích cực.
-
Cặp vợ chồng quyết sinh 10 con để 'cứu nhân loại'
Ngay đầu năm mới, Simone Collins, 37 tuổi, bước vào lần mang thai thứ 6, nhắm đến mục tiêu sinh từ 7 đến 10 người con.
-
Mất hết bạn bè khi kiếm được một triệu USD
Khi tài khoản chạm mốc một triệu USD, Kimanzi Constable nhận ra sự giàu có là thuốc thử tàn nhẫn nhất, khiến anh mất bạn thân và phải vạch ranh giới với gia đình mình.
-
Cạm bẫy sau trào lưu 'bạn trai cung phụng'
Keely Grace Gaffney ở bang Arizona khiến hàng triệu người xem choáng ngợp với cuộc sống như bà hoàng bên người hôn phu "hoàn hảo đến mức phi thực tế".
-
Gia đình Mỹ ngày càng chuộng sống nhiều thế hệ
Năm 1975, khi gia đình Pingree mua lại một tòa chung cư cũ ở trung tâm Boston, nhiều người cho rằng họ điên rồ bởi văn hóa Mỹ thời đó tôn sùng sự độc lập.
-
Ngày càng nhiều người trẻ Mỹ cắt liên lạc với bố mẹ
Suzanne tốt nghiệp đại học năm 2005 với hy vọng về sự tự do, nhưng những gì chờ đón cô ở nhà là sự kiểm soát ngạt thở từ cha mẹ.
-
Trầm cảm tuổi già bởi những đứa con 'ký sinh'
Ở tuổi 65, thay vì an hưởng tuổi già, bà Đào thường xuyên thức trắng đêm với những cơn đau đầu quay cuồng và nhịp tim dồn dập.
-
Nữ tiến sĩ Việt với những dự án pin 'mật' cùng Bộ Năng lượng Mỹ
Linh Lê, 29 tuổi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Stanford, từng tham gia các dự án bảo mật của Bộ Năng lượng Mỹ nhằm tạo ra những loại pin sạc siêu nhanh, đặc biệt cho xe điện và điện thoại.
-
Cuộc chiến tìm việc tuổi xế chiều của người Mỹ
Lynn Lee, 65 tuổi, bật khóc khi lần thứ tư bị sa thải, đối mặt khoản nợ 50.000 USD và nguy cơ mất nhà ở Nam Carolina.
-
Cuộc sống du mục của cặp vợ chồng Việt - Australia
6h sáng, chị Ngô Thị Bắc bị đánh thức bởi tiếng đập cánh của hàng nghìn con vẹt trắng vây quanh chiếc xe caravan đỗ ven hồ Bogan Weir.
-
Vỡ mộng 'giấc mơ Mỹ' của người trẻ Ấn Độ
Vượt rừng rậm và băng đảng tội phạm để đến Mỹ với kỳ vọng đổi đời, nhưng Mohit Kaatiya giờ đây chỉ thấy nợ nần, sợ hãi và tương lai bất định.






