Lynda Trang Đài: Qua Mỹ từ năm 7 tuổi, đi hát vũ trường, trở thành “Madonna Việt Nam“, về già làm việc quần quật tới 2h đêm

"Tôi phải trốn đi hát vì gia đình không muốn tôi theo con đường này" – Lynda Trang Đài nói.

14:53 18/05/2023

Lynda Trang Đài được biết đến là một danh ca nổi tiếng tại hải ngoại trong thập niên 90, tiên phong cho lối trình diễn bốc lửa, sexy, đầu tư dàn dựng vũ đạo.

Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ và những màn trình diễn đầy ấn tượng trên sân khấu, được mệnh danh là "Madonna Việt Nam"

Lynda Trang Đài: Qua Mỹ từ năm 7 tuổi, đi hát vũ trường và cơ duyên thành Madonna  - Ảnh 1.

Tên thật của tôi rất dài, là Lê Quang Quý Trang Đài. Rất ít người biết tên thật của tôi

Mọi người thường biết đến tôi là một ca sĩ bốc lửa, chuyên trình diễn sexy trên sân khấu, nhưng ở ngoài tôi lại là người phụ nữ thuần Việt, chuộng truyền thống.

Chính vì thế, nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại lấy tên Lynda Trang Đài, một cái tên khá Tây phương.

Đơn giản vì tên thật của tôi rất dài, là Lê Quang Quý Trang Đài. Rất ít người biết tên thật của tôi. Ông nội tôi là Lê Quang Quý Vu, bố tôi là Lê Quang Quý Đình. Dòng họ nhà tôi cứ lấy cái tên đó làm nền đặt cho con cháu.

Vì cái tên này quá dài nên khi nhập quốc tịch Mỹ, tôi cắt bớt một chữ đi, còn lại Lê Quý Trang Đài. Sau đó, tôi thêm chữ Lynda vào để cho giống tên người Mỹ, dễ làm việc, giấy tờ.

Tôi chọn tên Lynda vì hồi đó tôi mê Wonder Woman, cô diễn viên đóng vai đó quá đẹp. Tên thật của cô ấy là Lynda Carter nên tôi lấy tên Lynda giống cô ấy.

Lynda Trang Đài: Qua Mỹ từ năm 7 tuổi, đi hát vũ trường và cơ duyên thành Madonna  - Ảnh 4.

Tôi qua Mỹ từ rất sớm, mới 7 tuổi đã qua rồi

Tôi mê ca hát từ khi còn rất nhỏ. Vào hồi học lớp 1, lớp 2 ở Việt Nam, tôi cứ xin lên hát, học thì không thích nhưng hát thì mê lắm.

Mỗi lần ở trường có chương trình ca hát nào đó là tôi đòi lên hát bằng được. Tôi còn hát nhạc quê hương cơ.

Tới khi sang Mỹ, tôi vẫn đam mê hát, lại được tiếp cận nhạc Mỹ, văn hóa Mỹ nên chuyển sang hát nhạc trẻ. Đây là cái nghiệp của tôi rồi vì tôi sinh ra đã có máu nghệ sĩ.Tuy nhiên, gia đình tôi không ai theo con đường ca hát hết nên khi tôi thành nghệ sĩ, mọi người ngạc nhiên lắm.

Tôi qua Mỹ từ rất sớm, mới 7 tuổi đã qua rồi. Ban đầu, tôi sống ở San Diego với một ông bác. Ngày nào tôi cũng lấy đàn ra rồi giả bộ hát theo các nghệ sĩ Mỹ như Madonna, Michael Jackson.

Lớn lên một chút, gia đình tôi dọn tới quận Cam tại Cali vì có nhiều người Việt sinh sống nhất. Ở quận Cam lúc này có rất nhiều tụ điểm, phòng trà, vũ trường của người Việt.

Lynda Trang Đài: Qua Mỹ từ năm 7 tuổi, đi hát vũ trường và cơ duyên thành Madonna  - Ảnh 6.

Tôi đang học trung học và phải trốn đi hát vì gia đình không muốn tôi theo con đường này Tôi quá mê hát nên cứ thấy có chương trình gì là lại xin vào hát. Ban nhạc đầu tiên tôi xin hát chính là ban nhạc của nhạc sĩ Anh Tài. Anh Tài ban đầu thấy tôi ngạc nhiên lắm vì không ai mặc đồ sexy như tôi hết. Nhưng anh cũng đồng ý nhận, bảo khi nào có chương trình gì thì kêu tôi đi hát cho vui.

Thời gian đó, tôi đang học trung học và phải trốn đi hát vì gia đình không muốn tôi theo con đường này.

Tình cờ một hôm, tôi hát với ban nhạc Anh Tài thì được chú Ngọc Chánh nhìn thấy. Chú khá ấn tượng với tôi vì thời đó ở hải ngoại chưa có ca sĩ Việt nào trẻ trung mà lại hát nhạc ngoại quốc. Chú Ngọc Chánh kêu tôi về hát thử cho vũ trường của chú ấy. Sau đó, tôi được anh Lê Bá Chương làm cho một CD đầu tiên ở dòng nhạc New Wave.

Sau đó, chủ trung tâm Thúy Nga cũng tình cờ tới vũ trường của chú Ngọc Chánh, thấy tôi hát thì cũng lạ nên mời tôi tới quay hình..

Hiện tại, dù đã ở tuổi ngoài 50, nhưng Lynda Trang Đài vẫn rất xinh đẹp, bốc lửa. Ngoài ca hát, cô còn sở hữu một tiệm bánh mỳ khá nổi tiếng

Tiếp đó, Lynda Trang Đài tâm sự thêm về cuộc sống bận rộn của mình. Cô kể:

"Tuy là ca sĩ nổi tiếng, nhưng tôi luôn phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. một ngày của tôi thường dài hơn người khác rất nhiều vì tôi chỉ được ngủ tầm 4 tiếng thôi.

Thông thường, cứ 6 giờ sáng là tôi tự động bật dậy, không cần đồng hồ báo thức. Tôi làm từ 6 giờ sáng tới 2 giờ đêm.

Công việc của tôi cứ liên tục như vậy, không lúc nào ngừng nghỉ. Đầu tiên, tôi phải lo đồ ăn sáng rồi đưa hai con đi học. Sau đó, tôi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi sạch sẽ.

Tới lúc này, tôi buộc phải cho bố mẹ biết nhưng gia đình không đồng ý. Tôi phải nói quá trời và hứa đi hát nhưng vẫn học hành, ra trường đàng hoàng thì bố mẹ tôi mới chịu. Tôi còn nói rằng, mình muốn đóng góp vào nền âm nhạc, nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại, cho phong phú hơn.

Tags:
Sóng trừng phạt phương Tây thay đổi nền kinh tế Nga

Sóng trừng phạt phương Tây thay đổi nền kinh tế Nga

Loạt lệnh trừng phạt chưa từng có từ phương Tây đã tạo tác động lớn, buộc Nga phải thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động của nền kinh tế.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất