Mất tích bí ẩn trong giờ giải lao, nhân viên của NC Starbucks được FBI hỗ trợ tìm kiếm

FBI đã can thiệp để hỗ trợ cảnh sát địa phương tìm kiếm một người phụ nữ Bắc Carolina đã biến mất bí ẩn trong khi đang giải lao giữa giờ làm việc tại Starbucks.

05:26 01/07/2017

Allison Cope đã không trở lại sau giờ nghỉ giải lao giữa ca trực của cô ở Starbucks, bên trong Sân bay Quốc tế Raleigh-Durham vào 3 giờ chiều thứ Hai. Cô đã mất tích trong đêm đó.

Video: Nhân viên Starbuck mất tích trong giờ nghỉ:

Các nhà điều tra tin rằng Cope đã rời bãi đậu xe sân bay trong chiếc Ford Fusion Fusion màu bạc của cô, trong đó có một tấm giấy phép Bắc Carolina và nhãn dán "Change of Heart Pit Bull Rescue" ở phía cửa sau. Khoảng một giờ sau, vào khoảng 16:15, camera giám sát cho thấy Cope có mặt ở trạm xăng Shell tại Wake Forest, cách khoảng 40km từ sân bay.

Cảnh sát Cơ quan Lãnh sự sân bay Raleigh-Durham cho biết trong thông cáo báo chí ngày hôm nay: "Cảnh sát sân bay đã xem xét kỹ lưỡng đoạn băng video và không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đang lâm nguy".

Cho đến nay, cảnh sát sân bay đã không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ tội ác nào được thực hiện tại sân bay hoặc bất cứ nơi nào trong khuôn viên sân bay.

Các camera giám sát đã phát hiện Allison Cope tại trạm xăng Shell ở Wake Forest bang Nc vào khoảng 4h15 chiều ngày 26/6/2017

Shelley Lynch, người phát ngôn của FBI đã xác nhận rằng cơ quan này đang hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ việc: "FBI đang hỗ trợ các đối tác thực thi pháp luật địa phương và cảnh sát sân bay RDU. Đó như một thông lệ đặc biệt khi FBI hỗ trợ các đối tác thực thi pháp luật của bang và địa phương vì chúng tôi có một kỹ thuật hoặc công cụ có thể hữu ích trong cuộc điều tra của họ"

Người bạn cùng phòng của Cope, Sarah Kosinski, nói cô tin rằng cô ấy đã đi xe của chính mình trong khoảng thời gian giải lao vì hôm đó Kosinski đã nhắn tin hỏi Cope có phải cô bỏ quên giấy tờ đăng kí xe của mình trong xe của Cope hay không. Kosinski cũng cho rằng Cope chẳng có lý do gì để 'biến mất' vì cuộc sống của cô ấy đang rất tốt. Cope và Kosinski thậm chí đã cùng chụp ảnh cưới với nhau và có kế hoạch cùng nhau đi du lịch.

Kosinski xúc động nói với báo chí: "Allison sẽ không bao giờ biến mất mà không nói với bất cứ ai".

Allison Cope, một nhân viên của Starbucks bên trong sân bay Quốc tế Raleigh-Durham đã không trở lại sau giờ giải lao ngày 26/6/2017

Kosinski, người sáng lập 'Change of Heart Pit Bull Rescue' - một tổ chức phi lợi nhuận động vật đã viết trên trang Facebook cầu xin sự giúp đỡ của công chúng để tìm bạn của cô. Kosinski nói Cope đã làm việc tình nguyện trong dự án Change of Heart Pit Bull Rescue trong nhiều năm liền, đồng thời khẳng định Cope "không bao giờ biến mất".

Kosinski viết: "Tôi hiểu cô ấy còn rõ hơn lòng bàn tay mình. Tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ những chú chó này...thâm tâm tôi biết rõ điều đó."

Justin Ferrell, một người bạn thân khác của Cope sống cùng với cô ấy và Kosinksi nói rằng anh ấy chỉ mới biết Cope trong một năm nay nhưng đã coi cô ấy là gia đình. Ferrell chia sẻ: "Đó là năm ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy đã ở đó, bên cạnh tôi khi tôi đơn độc nhất."

Các nhà điều tra mô tả Cope là một phụ nữ da trắng ở độ tuổi 20, mái tóc vàng, mắt xanh và cao 1m67. Lần cuối cô được nhìn thấy là trong chiếc áo polo màu đen, quần jean xanh và giày thể thao đen.

Bất cứ ai có thông tin về Cope đều có thể liên lạc với Sở cảnh sát Raleigh-Durham Airport Authority tại (919) 840-7510.

Theo abcnews
Hayward: Một người gốc Việt mất tích ở Lake Tahoe

Hayward: Một người gốc Việt mất tích ở Lake Tahoe

South Lake Tahoe (Kron4) – Phạm Vũ Thanh Dân (hay Dân Phạm) – 41 tuổi – mất tích ở Lake Tahoe vào sáng thứ 5 ngày 8 tháng 6. Thân nhân và bạn bè anh vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm người thân với niềm tin Dân vẫn bình an vô sự.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất