Mẹ trẻ Việt qua đời sau 2 ngày nhập viện ở Anh, nghi do bệnh viện kì thị

Bạn Minh Tâm đã đăng một bài viết về việc "CHỊ GÁI MẤT TẠI UK". Nguyên nhân được phía gia đình cho là do nhân viên bệnh việc tắc trách, khiến người chị gái trở nặng trong thời gian ngắn dù lúc nhập viện vẫn còn tỉnh táo.

08:14 07/09/2024

Nguyên văn bài đăng của bạn Minh Tâm như sau:

"Em chào tất cả mọi người trong group và tất cả các anh chị đồng hương VN, cầu xin mọi người hãy giúp đỡ gia đình chúng em. Chuyện ập đến gia đình em quá nhanh và quá đau đớn.

Chuyện là em có chị gái hiện đang sinh sống ở UK vừa mới sinh con được 5 tháng con còn rất nhỏ, hiện cháu đã có quốc tịch Anh. Cách đây hai ngày chị em thấy khó thở (đã cảm thấy khó thở lúc ở nhà được ít hôm sau đó đi bệnh viện ngay). Khi vào viện thì bác sĩ bảo có cục máu đông trong phổi và giữ chị em ở lại bệnh viện để theo dõi vì bác sĩ cảm thấy tình trạng chị em xấu cần phải theo dõi và thăm khám.

Ở bên Anh chỉ có chị và chồng (cả hai vợ chồng đều không giỏi tiếng Anh nên giao tiếp với bác sĩ bằng Google dịch). Bác sĩ khám bảo có cục máu đông trong phổi, tiêm để tan cục máu đông nhưng sau đó tình hình trở nặng và các bác sĩ không rõ được tình hình bệnh của chị em.

Lúc đầu là cục máu đông sau đó báo hở van tim, rồi phổi. Người nhà em ở VN lập tức hỏi thăm lòng vòng các anh chị em để biết tình hình bệnh chị em vậy thì có cách nào giúp hay không, thì cũng có người nói "đã từng bị tương tự, chị em đã đến bệnh viện thì các bác sĩ sẽ cấp cứu, không sao đâu".

phong cap cuu o anh

Ảnh minh họa

Nhưng đến giờ em và gia đình vẫn chưa biết rốt cục chị em bị bệnh gì mà lại ra đi đột ngột như vậy. Lúc ngày đầu vào viện chị em vẫn còn tỉnh táo chỉ khó thở, sau đó bác sĩ bảo tiêm thuốc cho tan cục máu đông và để chị gái em nằm đó không quan tâm và rất hời hợt. Sau đó chị em trở nên nặng hơn, mất nhận thức, người không còn sức lực, lả đi và đau đớn ngực và bụng.

Dù cho bác sĩ báo tình trạng chị gái em rất là xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng không một ai quan tâm chỉ để chị em nằm đó trong khi trạng thái của bệnh nhân nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, không một ai thăm hỏi quan tâm và kiểm tra.

Có phải họ kì thị chị em vì chị em không rành tiếng Anh, là người châu Á và nhập viện không có gia đình người thân, chỉ có chị và chồng nên mới xem nhẹ tính mạng người như vậy. Nếu đó là người thân gia đình họ thì họ có để chuyện này xảy ra như vậy hay không. Chị em nằm đó đau đớn gọi y tá vào họ chỉ đắp chăn cho thôi chứ không làm gì cả mặc kệ chị em đau thế nào.

Cho đến khi bạn của chị em là người Anh đến thì các bác sĩ mới bắt đầu thăm khám và lúc đó mới phát hiện tình trạng chị gái em đang chuyển hướng cực kỳ nguy kịch, cũng là lúc chị em trở nặng rồi. Đưa vào trong phòng cấp cứu nguy cấp, tim chị em ngừng đập 20p sau đó. 15p sau bác sĩ báo chị em đã mất.

Có đoạn y tá bác sĩ bảo là không sao đâu, để khám và tiêm máu bầm rồi về nhà. Khi chuyển từ phòng hồi sức cấp cứu lên phòng điều trị chuyên sâu chăm sóc đặc biệt thì bảo người nhà đợi ở ngoài. Nếu bác sĩ khám xong ổn định có thể vào gặp chút xíu trước khi về (giờ có thể vào là từ 1-6h). Nhưng đợi gần 1 tiếng thì bác sĩ ra báo tim đã ngừng đập 20' trước. Bây giờ đang nỗ lực cứu nếu trong vòng 15-20’ tới không thể cứu thì người nhà chuẩn bị tinh thần. Và đúng 15p sau bác sĩ ra thông báo chị ấy đã tử vong.

Hôm nhập viện chị em đã phải ngồi đợi rất lâu 2-3 tiếng, vì trường hợp chị em họ xem là nhẹ không nguy kịch. Nhưng từ khi nhập viện cho đến khi trở nặng và chị ấy đi quá ngắn ngủi. Nếu chị ấy bị tai nạn hay bị gì ngoài đường hoặc ở nhà không đưa đến viện kịp thời đã đành. Đằng này chị ấy đã vào viện mà vẫn bị mất đột ngột không rõ lý do. Lúc thì bác sĩ bảo máu đông ở phổi, lúc thì bảo hở van tim, lúc thì bảo tim bị sưng. Chừng 30p là mất.

Chị ấy làm đủ tất cả các test check cần thiết tại sao không tìm ra bệnh và can thiệp kịp thời. Nguyên nhân chị ấy mất là gì? Gia đình em đang nghi ngờ sốc thuốc. Vì trước khi vào phòng điều trị đặc biệt chị ấy vẫn tỉnh táo nói chuyện bình thường và có nhận thức, chuyển phòng bệnh là trở nặng ngay trong khi đó cả ngày hôm qua đã làm rất nhiều xét nghiệm và scan.

Thật sự không để chấp nhận được sự thật tàn nhẫn. Chị em ra đi chỉ trong vòng hai ngày, dù đã được đưa vào bệnh viện kịp lúc ngay từ đầu nhưng các y bác sĩ tắc trách để chị gái em phải ra đi không kịp trăn trối, để lại đứa con 5 tháng vừa sinh đã mất mẹ. Nếu các y bác sĩ quan tâm và cấp cứu, không hời hợt để chị em nằm đó 2 ngày và thăm khám nghiêm túc ngay từ đầu thì chuyện đã không xảy ra.

Chị em chỉ cảm thấy khó thở và đã đến bệnh viện tức tốc để có thể được cứu và sống nhưng các bác sĩ ở bệnh viện lại để chị ra đi trong vòng 2 ngày, vì có sự tắc trách trong quá trình thăm khám mới khiến chị ra đi vội vã như vậy. Ngay từ đầu em khẳng định chị em còn hoàn toàn tỉnh táo và chỉ cảm thấy khó thở, tại sao khi nhập viện xong lại liền ra đi trong vòng 2 ngày. Gia đình em nghe chị bệnh đã cấp tốc đặt vé qua UK cùng chị, nhưng không kịp nữa rồi giờ chỉ còn thân xác lạnh lẽo.

Em cầu xin tất cả mọi người là luật sư hoặc có quen ai có thể hiểu được tình trạng bệnh và hoàn cảnh gia đình em hãy giúp em chỉ cách lấy lại sự công bằng cho chị gái em. Chị em chỉ mới 30 tuổi, còn một đoạn đường tương lai trước mắt nhưng giờ lại nằm đó, nỗi đau thật sự không ai thấu. Em cầu xin mọi người biết cách gì hãy dẫn lối giúp gia đình, sự ra đi này quá oan ức, cướp đi người thân, người mẹ của một đứa trẻ chỉ mới 5 tháng. Tương lai đứa trẻ vắng bóng mẹ, gia đình mất đi người thân, quá đau đớn mọi người ơi".

Bạn Minh Tâm đã lập một đơn thỉnh nguyện, hy vọng sẽ tìm được người có thể giúp mình đòi lại công bằng cho chị gái. Bạn có thể ký tên nếu quan tâm tại đây https://www.change.org/p/justice-for-tragic-death-of-nhi-pham

Tags:
Siêu bão Yagi đã tàn phá Trung Quốc thế nào: Cảnh người và xe máy bị cuốn đi trên phố kinh hoàng

Siêu bão Yagi đã tàn phá Trung Quốc thế nào: Cảnh người và xe máy bị cuốn đi trên phố kinh hoàng

Trước giờ bão Yagi vào Việt Nam, nhiều người tò mò không biết nó đã 'đi qua' nước láng giềng Trung Quốc như thế nào. Hiện tại bão đang đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc. Thông tin về sự ảnh hưởng của nó đã được báo chí đăng tải, mình chia sẻ lại trong bài viết bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất