Melbourne: Cha xứ Công giáo bị cứa cổ ngay trước buổi lễ

Một người đàn ông 72 tuổi đã bị buộc tội đâm 1 cha xứ Công giáo tại Melbourne. Hiện cảnh sát đang điều tra liệu vụ việc này có động cơ phân biệt chủng tộc hay không.

21:44 21/03/2017

Một người đàn ông 72 tuổi đã bị buộc tội đâm 1 cha xứ Công giáo tại Melbourne. Hiện cảnh sát đang điều tra liệu vụ việc này có động cơ phân biệt chủng tộc hay không.

Khi đó, Cha Tomy Kalathoor Mathew đang chuẩn bị bắt đầu buổi lễ dành cho cộng đồng nói tiếng Ý tại nhà thờ St Matthew ở Fawkner vào khoảng 11 giờ sáng Chủ nhật. Trong phòng giải lao, một người đàn ông đã tấn công Cha xứ.

Người đàn ông đến từ Fawkner đã bị buộc tội cố tình và gây thương tích một cách liều lĩnh.

Một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa 2 người trước khi người đàn ông kia rút từ trong quần ra 1 con dao làm bếp, cứa vào cổ Cha rồi bỏ chạy, những điều tra viên cho biết.

Cảnh sát tin rằng kẻ phạm tội trước đó đã có hiềm khích với vị cha xứ 48 tuổi thuộc giáo hội Ấn Độ. Và vào hôm xảy ra sự việc, người này đã cho rằng cha xứ theo đạo Hindu hoặc Hồi giáo nên không có đủ tư cách để làm Thánh lễ.

“Đây là 1 hành động đáng sợ và mọi người không bao giờ nên bị đối xử như vậy”, người phát ngôn của Giáo hội Công giáo Melbourne Shane Healy cho biết.

“Vị Cha xứ đó đang làm những điều tuyệt vời cho các Giáo dân và hành động đó quả thực đã hủy hoại công việc vĩ đại mà rất nhiều linh mục Công giáo đang làm.”

Melbourne: Cha xứ Công giáo bị cứa cổ ngay trước buổi lễ - ảnh 1

Một nhân chứng khác cũng nói điều tương tự nhưng cho rằng anh không tin kẻ tấn công đã từng tham gia 1 trong những buổi Thánh lễ do vị linh mục này tổ chức.

“Điều đầu tiên tôi để ý là Cha chạy vào rất nhanh và tôi đã thấy người đàn ông đó”, nhân chứng Filippo Gangami trả lời 7 News.

“Tôi ra khỏi hàng ghế của mình, đi vòng quanh phía sau và thấy 1 con dao.”

Thám tử Rhiannon Norton cho biết cảnh sát đã nói chuyện với nhiều nhân chứng nhưng cũng khuyến khích những người khác tới trình diện để hỗ trợ điều tra.

“Có rất nhiều nhân chứng nhưng chúng tôi rất cả những người chứng kiến vụ việc lẫn những người đã thấy kẻ tấn công”, bà nói.

Cha Matthew đã được đưa tới bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng và đã ra viện vào đêm Chủ nhật.

[

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất