Một bệnh nhân phải chờ đợi hơn 23 tiếng đồng hồ để nhập viện đã qua đời

Một người đàn ông 80 tuổi, bị chấn thương đầu, phải chờ đợi bệnh viện gần 30 tiếng đồng hồ để có thể được chữa trị đã qua đời.

08:30 12/04/2018

John Williams, 80 tuổi, đã bị ngã và đập đầu xuống sàn tại nhà ông ở Gowerton, Swansea, sáng thứ Ba tuần trước.

Một chiếc xe cứu thương đã được gọi ngay lập tức, nhưng phải đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Tư xe mới xuất hiện – 23 giờ sau khi gia đình gọi 999.

Ông Williams bị buộc phải đợi thêm bảy giờ đồng hồ ngoài bệnh viện Morriston trước khi được nhận vào.

John Williams phải chờ đợi hơn 23 tiếng đồng hồ để có thể nhập viện.

Con trai của ông, Darren, một nhân viên bán hàng 48 tuổi, nói rằng chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau, bác sĩ nói rằng muốn đưa ông trở về nhà. Nhưng sau một lần ngã khác ở bệnh viện, họ quyết định giữ ông ở lại.

Ông Williams cuối cùng chết vào Chủ Nhật lúc 9 giờ 45 phút sáng.

Darren ngày hôm nay tiết lộ anh cảm vô cùng đau khổ đắng trước sự mất mát của cha mình.

Anh nói: "Đó không phải là lỗi của đoàn xe cứu thương, họ không thể làm công việc của họ vì lý do chính trị. Tôi đã được thông báo trước về sự chậm trễ này.”

Một xe cứu thương đã được gọi ngay lập tức những phải chờ đến 23 tiếng sau mới có mặt tại địa điểm nhà Williams.

"Nhưng tôi đã nghĩ rằng người phụ giúp trả lời y tế sẽ đến trong vòng từ 40 phút đến 1 tiếng. Họ nên sơ cứu cho bố tôi dưới sàn căn bếp ấy và gọi trợ giúp sau đó.”

"Ông ấy sẽ vẫn có thể ở cùng chúng tôi. Chỉ là không thể tin được. Có bao nhiêu người sẽ mất cuộc sống của họ qua những thứ như thế này? Sớm hay muộn nó sẽ là một đứa trẻ."

Một phát ngôn viên của Dịch vụ Cứu thương Xứ Wales cho hay một cuộc điều tra đầy đủ sẽ được tổ chức vào vụ việc.

Ủy ban Y tế Đại học Abertawe Bro Morgannwg, điều hành Bệnh viện Morriston, cho biết ông Williams đã được đưa đến bệnh viện với "một thương tích nhẹ".

Tuy nhiên, anh ta đã thừa nhận khi tình trạng của ông ta bắt đầu xấu đi và nhân viên của họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng Williams đã chết vài ngày sau đó.

Darren nói rằng anh đã ngay lập tức đi đến nhà cha mẹ sau khi mẹ anh gọi điện thoại để thông báo rằng cha anh đang nguy kịch và cần được cấp cứu.

Anh ta gọi 999 vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng, chờ đợi khoảng một tiếng rưỡi.

Darren (bên phải) cùng với em trai Leigh.

Anh nói anh đã gọi lại cho đội cứu thương hai tiếng rưỡi sau đó hai lần, nhưng phải đến sáng hôm sau xe mới tới nơi.

Darren cho biết cha của anh có ý thức, nhưng sau 11 tiếng nằm trên sàn nhà, họ quyết định di chuyển ông ta.

"Chúng tôi đặt ông ở trên ghế và để ông ngủ."

Tại bệnh viện, một lần nữa William lại bị ngã và bệnh viện quyết định giữ ông ở lại sau khi thông báo với gia đình nên để ông về nhà.

"Tôi đã ở với ông ấy vào tối thứ Bảy. Sáng Chủ Nhật, khi tôi nhìn thấy cuộc gọi điện thoại từ bệnh viện, tôi nghĩ đó hiển nhiên sẽ là một cuộc gọi để sắp xếp đón ông ấy vào sáng thứ Hai, chứ không phải “Hãy đến thật nhanh, bố anh đang rất nguy kịch.”

Darren cho biết cha của anh đã chết cùng thời điểm cuộc gọi được đưa ra, 9 giờ 45 sáng Chủ Nhật.

Sau khi người cha qua đời, Darren được cho biết nguyên nhân cái chết là do tim thiếu oxy trầm trọng.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Tags:
Cô gái đột quỵ ở tuổi 17 vì tác dụng phụ của viên tránh thai – bài học cho tất cả chị em phụ nữ

Cô gái đột quỵ ở tuổi 17 vì tác dụng phụ của viên tránh thai – bài học cho tất cả chị em phụ nữ

Trên đường đi đến phòng tập gym vào một buổi chiều tháng 6, Grace Russell không thể ngờ rằng mình sắp phải đối mặt với cơn đột quỵ thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Với một cô gái 17 tuổi, đột quỵ là khái niệm chỉ có ở người già. Trong vài tháng sau đó, khi bạn bè đang sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, Grace phải bắt đầu học đi, học nói, học đọc và học cách tự chăm sóc bản thân lại từ đầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất