MÙA ĐÔNG Ở ĐỨC NHƯ THẾ NÀO !!!

Hôm nay tuyết rơi trắng xóa trên mọi nẻo đường, tuy gió thổi không mạnh , nhưng cũng đủ làm cho những chiếc lá khô trên cây rơi lả tả ....Vậy là một năm lại sắp sửa trôi qua ....

21:57 10/01/2024

Sống ở Đức một thời gian, tôi nhận thấy có hai thứ khó khăn nhất mà ai sang Đức cũng đều gặp phải, đó là tiếng Đức và mùa Đông . Nhưng tiếng Đức thì còn có thể vượt qua được nếu chịu khó và chăm chỉ học . Nhưng mùa Đông thì ít ai muốn và thích mùa này , nhất là những người lớn tuổi có sức đề kháng yếu.

Trước đây tháng Một và tháng Hai ở Đức luôn được coi là tháng lạnh nhất trong năm ...Nhưng năm nay , mọi thứ đã thay đổi, chưa hết năm đã lạnh tới âm độ , lạnh đến nỗi mặt đường đóng băng , đường phố nhìn cứ như những miếng đá trơn bóng trong tủ lạnh được ai đó đem ra vứt ở ngoài đường

Năm nay Berlin lạnh âm độ , tuyết bay lất phất làm trắng xóa cả vùng ngoại ô ....Tuy ai cũng sợ mùa Đông , nhưng tôi có cảm nhận là mùa Đông ở Đức không khắc nghiệt như bên Nga , với lại mùa Đông cũng có cái hay , vì thời tiết lạnh giá sẽ làm những côn trùng chết hết, còn ruồi muỗi cũng tự động biến mất . Đông sang cũng làm cho giấc ngủ đến dễ dàng và ăn cũng ngon miệng hơn .

Thật ra nếu châu Âu mà thiếu mùa Đông, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết đến vẻ đẹp của mùa Đông là gì , vì mùa Đông ở Đức làm cho phong cảnh trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn dù bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt và u ám . Còn cái lạnh như đang cố len lỏi ngấm vào da thịt , khiến cho bước chân của tôi trở nên nhanh hơn đến nỗi còn nghe được cả hơi thở gấp gáp giữa trời Đông giá buốt .

Trong bốn mùa Xuân -Hạ- Thu -Đông ở Đức, nếu mùa Xuân đem đến cho chúng ta sức sống mãnh liệt khi được nhìn cây cối đâm chồi nảy lộc , tiếng chim hót líu lo vang một góc vườn, thì mùa hạ là muôn hoa khoe sắc , là ánh nắng chói chang và gay gắt .Còn mùa Thu sẽ cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng với một vài tia nắng nhạt pha với sắc vàng của những chiếc lá ngả màu ....Riêng mùa Đông , tuy ít được ưa chuộng như mùa Thu và mùa Hạ , nhưng khi nhìn tuyết phủ trắng xóa trên con phố nhỏ cộng thêm ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt đường ,sẽ khiến mọi vật xung quanh như chùng lại và mờ ảo như trong chuyện cổ tích ....

Thích nhất là khi Đông sang , ngồi trong nhà bên tách Kaffee nóng , nghe nhạc Trịnh và ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.... Những lúc đó, cảm giác tâm trạng thật khó tả , một chút vui , một chút buồn với những cảm xúc không tên bất chợt từ đâu lại trở về.

An Thanh Lê

Tags:
Cặp đôi bán nhà 1,7 triệu USD để đi vòng quanh thế giới

Cặp đôi bán nhà 1,7 triệu USD để đi vòng quanh thế giới

Sau khi đi hơn 200 chuyến du lịch trên biển, hai vợ chồng du khách Mỹ quyết định bán ngôi nhà đang ở để đi khắp thế giới bằng siêu du thuyền.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất