Mỹ: Cô gái phát hiện ‘cánh tay bị ăn một nửa’ sau khi ngủ dậy
Erin Rhoades, 30 tuổi sống ở New York đã trải qua thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời mình.
20:26 08/01/2017


Tháng 3 năm nay, vào lúc trời tối cô phát hiện cánh tay có một vết sưng đỏ. Cô hoàn toàn không quan tâm, không ngờ ngày hôm sau vết sưng đã lan ra toàn bộ cánh tay.
Cô sợ quá lập tức đi đến bệnh vện khám, sau khi bác sĩ kiểm tra mới phát hiện cô bị mắc bệnh viêm cân mạc hoại tử (necrotizing fasciitis), do một loại vi khuẩn ăn thịt người tấn công và ăn các mô dưới da.

Đây là một loại bệnh cấp tính hiếm thấy và nghiêm trọng, hơn nữa vết thương thường lành sau khi… Một năm, có khoảng 10.000 đến 10.005 trường hợp mắc bệnh.
Cô Erin đã trải qua 5 ngày đau khổ với 3 lần phẫu thuật khẩn cấp. Tình hình của cô đã vô cùng nghiêm trọng, cánh tay trái dường như đã bị ăn hơn một nửa.


Nhưng đây chưa phải là kết thúc, thậm chí có thể nói là khủng bố mới chỉ bắt đầu. 30 phút sau khi phẫu thuật lần đầu, vi khuẩn chẳng những không chết mà lại còn nhanh chóng phát triển. Ban đầu chỉ có một vết ở giữa cánh tay, sau đó lây ra toàn bộ cánh tay trái.
Ngoài ra, toàn thân cô phát ban nổi mụn chấm đỏ bởi vì tác dụng của thuốc quá mạnh mẽ. Thân thể trở nên rất yếu, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Lúc này, bác sĩ nói với cô: “Mất cánh tay không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, chúng tôi đang cố gắng cứu mạng sống của bạn.”

Sau đó, cô ký giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ cũng thông báo cho chồng cô biết. Ba ngày sau, bác sĩ lại tiến hành phẫu thuật lần nữa. Cô kể lại sự việc đã xảy ra: “Lúc ấy, chồng tôi và tôi đều đang khóc, thậm chí các bác sĩ và y tá cũng khóc, cho nên tôi nghĩ rằng mình không xong rồi.”

May mắn thay, cuối cùng Erin vẫn giữ được mạng sống, còn có tin tức tốt lành là ca phẫu thuật đã thành công, hơn nữa cô không bị cắt mất cánh tay!

Hồi phục chức năng sau phẫu thuật xong, trên tay cô để lại vết sẹo rất sâu. Nhưng cho đến nay, bác sĩ vẫn không biết nguyên nhân tại sao cô bị nhiễm loại vi khuẩn khủng khiếp này.
Theo Xã luận
Thực hư tin Tổng thống Trump miễn visa cho công dân châu Á vào Mỹ
Nhiều người châu Á đã cảm thấy rất phấn khích vì thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn phí cấp visa tới Mỹ.
-
Có 1 thứ phụ nữ ngoại tình rất "thèm", chồng cũng không thể đáp ứng được
-
Cụ ông để lại di chúc căn nhà 12 tỷ ở Sài Gòn cho người nghèo che mưa nắng dù có vợ con đuề huề
-
‘Trí khôn’ của tiệm phở tại sân bay Tân Sơn Nhất, khách phải trả 195.000đ/ 1 tô mà không nói được gì
-
Nỗi lo ông Trump trở lại Nhà Trắng phủ bóng châu Âu
-
Bốn thói quen đẩy người Mỹ vào vòng xoáy nợ nần
Mua sắm để giải tỏa cảm xúc hay áp lực phải có bằng đại học đang đẩy hàng triệu người Mỹ vào vòng xoáy nợ nần, với tổng dư nợ lên tới 18.800 tỷ USD.
-
Vỡ mộng đổi đời ở New Zealand của một gia đình Việt
4h sáng ở TP Auckland, chị Thúy Hằng dội ấm nước sôi lên lớp băng tuyết bám trên kính chắn gió ôtô, cào sạch rồi khởi động xe bắt đầu ngày làm việc mới.
-
Bà mẹ hai con mở tiệc ăn mừng ly hôn
Xem ly hôn là sự giải thoát, cô Toni Harding, 42 tuổi, chi hàng nghìn USD mở tiệc linh đình để khép lại cuộc hôn nhân 9 năm và đánh dấu cột mốc "tái sinh".
-
Hàng triệu người Mỹ tích trữ đồ đề phòng 'tận thế'
Lo ngại bất ổn toàn cầu, bà nội trợ Rowan MacKenzie cùng hàng triệu người Mỹ đang đổ tiền tích trữ lương thực, tiền mặt và túi khẩn cấp cho kịch bản xấu nhất.
-
Ông Trump: NATO 'hèn nhát'
Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh NATO là "những kẻ hèn nhát" vì không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.
-
Iran công bố video 'F-35 Mỹ trúng tên lửa'
Vệ binh Iran công bố video tên lửa phát nổ gần tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ, khiến nó bị hư hại nghiêm trọng.
-
Tình bạn 10 năm tan vỡ sau chuyến leo núi
Bị bạn thân 10 năm bỏ mặc ở độ cao 3.700 m giữa lúc say độ cao, bà Laurie Singer nhận ra bộ mặt thật của người đồng hành.
-
Hối tiếc lớn nhất ở tuổi trung niên
Bước sang tuổi trung niên, nhiều người nhận ra rạn nứt tình bạn tuổi thanh xuân mới là điều hối tiếc nhất chứ không phải những dang dở về sự nghiệp.
-
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ
Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.
-
Ước mơ của người vợ 10 năm giữ món quà chồng chưa kịp tặng
Cất kỹ chiếc váy và chú gấu bông chồng mua tặng trước khi tử nạn, chị Thúy mong một ngày được trao lại cho con gái trong sự kiện trọng đại nhất đời.
-
Chàng trai Canada "bẻ lái cuộc đời" vì tình yêu với cô gái Việt
Ngay buổi hẹn đầu dưới chân tháp Tokyo, Thu Thủy đưa ra loạt tiêu chuẩn khắt khe về bạn trai, rồi dội gáo nước lạnh vào Seiwa: “Em không muốn gặp lại anh nữa”.
-
Vì sao không cần 'ra khỏi phòng là tắt đèn'?
Lời khuyên "ra khỏi phòng là tắt đèn" đã lỗi thời trong kỷ nguyên bóng đèn LED, nhưng vẫn áp dụng đúng quy tắc 15 phút với đèn huỳnh quang.



