Mỹ: Vụ tự sát bi thảm của chàng trai trẻ

Rubin Antonio Rodriguez, 20 tuổi, đã kết liễu cuộc đời khi nằm trên đường ray cho tàu điện ngầm cán qua người tại nhà ga ở Brooklyn, New York – Mỹ.

21:10 09/03/2017

758c0c28da06c1.img
Cảnh sát phát hiện thi thể của Rodriguez vào khoảng 2 giờ 40 phút (giờ địa phương) sáng 8-3. Ảnh: Daily Mail 

Trước khi tự sát, anh ta đã để lại lá thư tuyệt mệnh trong chiếc điện thoại di động trên sân ga, báo Daily Mail ngày 8-3 đưa tin.

Vụ việc ghê rợn nói trên xảy ra vào sáng sớm 8-3 tại ga tàu điện ngầm Smith–Ninth Streets ở khu vực Carroll Gardens, Brooklyn. Cảnh sát tìm thấy thi thể không đầu của Rodriguez vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương) cùng ngày.

3e14393300000578-4294178-image-a-62-1489009111142-1489023575141
Cảnh sát phát hiện thi thể của Rodriguez vào khoảng 2 giờ 40 phút (giờ địa phương) sáng 8-3. Ảnh: Daily Mail

Ga tàu điện ngầm Smith–Ninth Streets. Ảnh: Daily Mail

Người lái tàu điện ngầm khẳng định với cảnh sát rằng ông đã cố dừng xe lại khi phát hiện chàng trai kê đầu vào đường ray tự sát nhưng đã quá trễ.

Rodriguez được tuyên bố chết tại hiện trường. Hiện tại, nguyên nhân khiến chàng trai 20 tuổi tự sát vẫn chưa được tiết lộ.

Theo NLĐ

Mỹ: Người đàn ông sống sót sau cú rơi từ… tầng 47

Mỹ: Người đàn ông sống sót sau cú rơi từ… tầng 47

Đây là câu chuyện về một công nhân lau kính đã sống sót một cách thần kỳ sau cú rơi từ tầng 47 của một tòa nhà cao tầng ở TP New York – Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất