Nam sinh Mỹ đỗ 12 trường danh tiếng đón Tết Việt tại Stanford

Nhân dịp Tết cổ truyền của người Việt, nam sinh Mỹ trúng tuyển 12 trường trải nghiệm lễ truyền thống này tại Stanford và gửi lời chúc "An khang thịnh vượng" tới độc giả Zing.vn.

01:22 20/02/2018

Đầu tháng 4 năm ngoái, Martin Altenburg, North Dakota, Mỹ, nhận tin trúng tuyển 12 đại học hàng đầu thế giới. Những cái tên danh giá như Stanford, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Harvard, Yale, Princeton, Pennsylvania… khiến nam sinh 17 tuổi bối rối trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Cuối cùng, Martin chọn Stanford, ngôi trường nổi tiếng với nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học và dự án phục vụ cộng đồng.

Cú rẽ từ MIT sang Stanford

Chia sẻ với Zing.vn, Martin cho biết trước đó, cậu mơ ước được theo học tại MIT vì bản thân rất thích môn Toán và Khoa học. Tuy nhiên, trước khi đưa ra lựa chọn, nam sinh từ North Dakota quyết định đến từng trường để tìm hiểu đâu mới là môi trường phù hợp nhất.

Trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện bản thân muốn học tập tại ngôi trường với những bạn học không chỉ xuất sắc trong học thuật, khoa học mà còn nổi bật ở các lĩnh vực khác. Vì thế, Stanford với tài năng đa dạng của sinh viên dễ dàng thu hút Martin.

Martin nhanh chóng yêu sự đa dạng tại Stanford. Ảnh: NVCC.

“Stanford thực sự tuyệt vời. Tôi kết bạn với những người tự mở công ty, thực hiện những nghiên cứu đột phá hay từng tham gia các kỳ thi Olympic. Tại đây, ai cũng có câu chuyện đặc sắc của riêng mình”, nam sinh 18 tuổi tâm sự.

Bên cạnh đó, Stanford có những chương trình thú vị về ngành Kỹ thuật. Trường cũng rất mạnh trong lĩnh vực Khoa học Xã hội - Nhân văn. Là người thích được học nhiều môn, tiếp xúc nhiều thứ mới mẻ ở đại học, Martin Altenburg nhận định đây chính là nơi phù hợp nhất với cậu.

Martin chia sẻ thêm một điều tuyệt vời khác ở Stanford là khí hậu. Tại quê nhà North Dakota, mùa đông luôn lạnh giá, nhiệt độ thường xuyên ở mức âm 30 độ C.

Đến Stanford, cậu nhanh chóng yêu khí hậu nơi đây, đặc biệt là nắng ấm mùa đông. Không những thế, chàng trai 18 tuổi cũng say đắm cảnh đẹp của San Francisco và nhận ra mình có rất nhiều cơ hội khám phá cuộc sống thay vì chỉ vùi đầu học tập.

Trong học kỳ đầu tiên tại ngôi trường danh giá, Martin tham gia hội đồng sinh viên năm nhất và trở thành chủ tịch lớp bên cạnh việc bắt đầu nghiên cứu về kỹ thuật hàng không.

Đón Tết Việt

Với Martin Altenburg, mọi thứ đến không dễ dàng. Cậu đi những bước đầu tiên trong sự hoang mang, không xác định được phương hướng. Hiếm ai nghĩ rằng chàng trai xuất sắc trúng tuyển 12 trường hàng đầu thế giới từng băn khoăn liệu con nhà nghèo như mình có thể học tập tốt tại môi trường đắt đỏ này hay không.

Stanford hay MIT, Harvard, Yale… đều là những cái tên xa vời với Martin trong năm đầu trung học.

Nam sinh Stanford cùng bạn bè trải nghiệm Tết cổ truyền, đồng thời hy vọng được đến vào một ngày nào đó. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, cuộc sống trong gia đình nghèo thôi thúc cậu phấn đấu mỗi ngày. Cậu từng tâm sự bản thân nỗ lực hết sức để một ngày nào đó được đặt chân đến nơi có thể nhìn ngắm thế giới, kiếm một công việc giúp bản thân hiểu thế giới vận hành ra sao và tạo nên sự khác biệt.

Stanford mở ra cánh cửa ấy, giúp Martin từng bước định hình tương lai. Trong học kỳ đầu tiên, nam sinh từ North Dakota dần hòa nhập với môi trường của tinh anh xã hội, tiếp bước chân họ tiến về phía trước.

Martin cho biết trong năm 2018, cậu có khá nhiều dự định. Hiện tại, nam sinh tìm kiếm chương trình thực tập cho mùa hè sắp tới.

“Dù việc thực tập ở nơi nào đó xa lạ chắc sẽ thú vị, tôi vẫn muốn trở về nhà trong mùa hè này. Khi rời quê hương, tôi nhận ra North Dakota đẹp đến bao nhiêu và hiểu rằng gia đình nhớ mình rất nhiều”, Martin Altenburg chia sẻ.

Nam sinh cho biết thêm cậu là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Vì vậy, người nhà rất muốn nghe cậu kể về năm học đầu tiên tại Stanford.

Ngoài ra, Martin không có ý định dành một năm để trải nghiệm. Thay vào đó, cậu hy vọng có thể ra nước ngoài học tập trong thời gian theo học tại đây (dạng sinh viên trao đổi). Chàng trai chưa chọn chuyên ngành nhưng bản thân rất hứng thú với Sinh học, Kỹ thuật và Khoa học Máy tính.

Một điều thú vị khác, chàng trai lớn lên ở Mỹ này hy vọng ngày nào đó có thể đến Việt Nam để cảm nhận văn hóa, con người đất nước mà cậu nghe đến khá nhiều.

“Chỗ tôi sống có rất nhiều người từ Việt Nam sang. Tôi cũng kết bạn với một số người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi từng nói chuyện về những nét văn hóa đặc sắc, bao gồm ngày Tết cổ truyền. Trong suy nghĩ của tôi, Việt Nam là đất nước xinh đẹp, mong rằng tôi có cơ hội đến đây”, Martin kể.

Trải nghiệm Tết Việt là một trong số những việc được nam sinh ghi vào danh sách việc nên làm. Nhưng trước mắt, tuần này, đúng dịp người Việt ăn Tết cổ truyền, Martin cùng nhóm bạn ăn Tết ngay tại Stanford.

Cuối cùng, chàng trai tài năng và dễ thương này gửi lời chúc “An khang thịnh vượng” bằng tiếng Việt tới độc giả Zing.vn nhân dịp Tết đến xuân về.

Tags:
Tết này bạn có về quê?: Giá lạnh nước Mỹ càng làm tôi nhớ tết Việt Nam

Tết này bạn có về quê?: Giá lạnh nước Mỹ càng làm tôi nhớ tết Việt Nam

Một phụ nữ rời Việt Nam tới Mỹ định cư 16 năm nay cho biết tết này chị buồn vô hạn khi không được về Sài Gòn ăn tết cùng cha mẹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất