Nghi phạm nổ súng ở trường học Mỹ bắn chết cha trước khi gây án
20:05 29/09/2016
Nghi phạm nổ súng tại trường tiểu học Mỹ đã bắn chết cha mình trước khi bắn bị thương hai học sinh và một giáo viên.
Cảnh sát Mỹ phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại trường tiểu học. Ảnh: The State.
Nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng tối qua tại Nam Carolina bắn chết cha, Jeffrey DeWitt Osborne, 47 tuổi, sau đó lái xe đến trường tiểu học Townville với súng lục, bắn bị thương hai học sinh và một giáo viên, theo Reuters.
Lính cứu hỏa tình nguyện Jamie Brock đã quật ngã nghi phạm trong khi nhân viên của trường dẫn học sinh sơ tán. Brock được ca ngợi trên mạng xã hội như người hùng ngăn chặn một vụ xả súng đẫm máu.
Cảnh sát có mặt 7 phút sau cuộc gọi của các giáo viên. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều cảnh sát tại hiện trường, một số có mặt trên nóc tòa nhà trong khi những người khác di chuyển xung quanh.
Trong ba nạn nhân bị thương, hai người được chuyển tới Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe AnMed trong tình trạng ổn định. Nạn nhân còn lại là một học sinh 6 tuổi đang nguy kịch.
Các trường học ở Mỹ đã có thêm nhiều biện pháp an ninh từ sau vụ thảm sát năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, khiến 20 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng.
Cảnh sát cho biết họ chưa xác định được nghi phạm có quen biết các nạn nhân hay không, song nguyên nhân khủng bố bị loại trừ. Vụ việc tối qua dấy lên cuộc tranh cãi về quyền sử dụng súng tại Mỹ. Hồi đầu tháng, một nữ sinh 14 tuổi bắn một nữ sinh khác bị thương rồi tự sát bằng súng tại trường trung học phía tây bang , Mỹ.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Người nhập cư mô tả điều kiện sống tại "nhà tù cá sấu Alcatraz" tồi tệ, nhiều muỗi, trong khi giới chức Florida khẳng định cơ sở đáp ứng mọi tiêu chuẩn.
Mấy hôm nay truyền thông Mỹ xôn xao về một sự việc chưa từng có tiền lệ: ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, đòi thu hồi quyền công dân (tước quốc tịch) bà Rosie O’Donnell, một nữ nghệ sĩ hài có tên tuổi, sau khi bà lên tiếng chỉ trích đạo luật “To, Đẹp” (Big Beautiful Bill) mà ông vừa ký ban hành.
Theo Warren Buffett sự giàu có không đến từ việc làm cật lực, mà từ ba nguyên tắc cốt lõi: kết nối đúng người, tập trung đúng việc và tạo ra giá trị không thể sao chép.
Việc Tổng thống Trump dọa trừng phạt nghiêm khắc Nga khiến nhiều người tin rằng ông đã thay đổi lập trường song họ vẫn hoài nghi về mức độ tác động của nó.