Người đàn ông bị tình nghi 30 năm trước c.h.ô.n b.o.m xuống Lockerbie được phát hiện đang sống tại ngoại ô Washington

Một người đàn ông bị nghi ngờ đặt bom Lockerbie đã được phát hiện sống ở một thị trấn ngoại ô ở Washington DC dưới một cái tên khác.

00:30 24/12/2018

Từng được biết dưới tên Abu Elias, người đàn ông Mỹ gốc Syria tuyên bố rằng “hoàn toàn dối trá” nếu cho rằng ông ta có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã giết chết 270 người cách đây 30 năm.

Elias tấn công một cựu điệp viên thời Chiến tranh Lạnh và Douglas Boyd, người đã tuyên bố cầm tù người đàn ông bị kết án, Libyan Abdelbaset al-Megrah.

Và kẻ bị tình nghi, người sống cách 20 dặm từ Memorial Cairn Lockerbie ở Washington, nói rằng ông vô tội.

Boyd tuyên bố người đàn ông này hiện đang làm việc tại một trường học ở thủ đô của Hoa Kỳ dưới tên Basel Bushnaq.

Ông Boyd cho biết hôm Chủ nhật rằng ngay sau thảm họa, Tổ chức Giải phóng Palestine, muốn tăng cường thông tin của mình như một tổ chức chính trị chứ không phải khủng bố, đã công bố một báo cáo dài 80 trang tuyên bố PFLP-GC đã được trả tiền để làm nổ tung máy bay - bởi Iran.

Nó cũng tuyên bố rằng Elias là nghi phạm chính chịu trách nhiệm đột nhập vào cửa hàng hành lý Pan Am ở Heathrow và gài bom. Khu vực xử lý hành lý đã bị đột nhập bằng máy xén bu lông ngay trước khi chuyến bay 103 cất cánh.

Các nhà vận động từ lâu đã tuyên bố rằng chính Elias đã mang chiếc vali Samsonite màu nâu trên chuyến bay trước khi nó cất cánh tới New York

Điều này được đưa ra sau khi con gái của một cựu khủng bố cho biết cha cô đã thừa nhận với người thân rằng thủ lĩnh tế bào của ông, Ahmed Jibril, đã dẫn dắt âm mưu năm 1988 lên chuyến bay của Pam Am.

Jordan Saha Kheersat, 43 tuổi, tuyên bố cha cô Marwan Khreesat đã để lại cho mẹ mình một hồ sơ bằng chứng cho thấy Jibril - ông chủ của Marwan trong một nhóm khủng bố người Palestine - đã được Tehran trả hàng triệu bảng để chủ mưu vụ tấn công.

Tổ chức Giải phóng Palestine và CIA trước đây cũng đã cho rằng Elias là nghi phạm của vụ đánh bom.

Khi được hỏi rằng liệu anh ta có từng được biết đến cái tên Abus Elias không, anh ta nói: “Không. Tôi đã phải chịu hơn 90 giờ điều tra từ Scotland Yard và FBI, và họ đã thông qua tôi.”

Ông nói thêm: “Tôi không phải là cháu trai của ai. Các bạn đang nói về đầy những lời nói dối. Đó là một lời nói dối đẫm máu.”

Khi được hỏi rằng anh ấy ở đâu vào ngày 21 tháng 12 năm 1988, anh ấy nói: “Tôi đã ở Hoa Kỳ. FBI thấy tạp chí của tôi, họ biết tôi đang ở Tây Nam Washington DC đang xử lý công việc của mình.”

Tuy nhiên sau đó, ông ta cũng thừa nhận rằng danh tính mà ông ta hiện đang sống không phải là tên khai sinh của ông.

Cựu nhân viên an ninh Libya Megrahi bị kết án vào năm 2001 là người duy nhất bị kết tội đánh bom. Ông đã bị bỏ tù 27 năm nhưng chết vì ung thư tuyến tiền liệt tại nhà ở Tripoli ở tuổi 60 vào năm 2012 sau khi được thả ra vào năm 2009.

Người ta tin rằng ông đã dự định tiết lộ danh tính của Elias trước khi chết trong một nỗ lực để làm sạch danh dự của chính mình.

Ủy ban đánh giá các vụ án hình sự Scotland (SCCRC) đã tuyên bố hồi đầu năm nay rằng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ vụ án để quyết định xem có thể đưa ra kháng cáo mới chống lại kết án của Megrahi hay không.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Đặt bom gần nhà, thề trung thành với ISIS, bị truy tố

Đặt bom gần nhà, thề trung thành với ISIS, bị truy tố

Một thanh niên ở tiểu bang South Carolina vừa bị truy tố hôm Thứ Tư về các tội liên quan đến việc tàng trữ võ khí và chất nổ trái phép, cùng là cài đặt bom tự chế ở các nơi gần nhà.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất