Người đàn ông đổi đời thành tỷ phú sau 1 đêm nhờ phát hiện viên đá lạ ở mảnh đất xấu

Tưởng chừng như cuộc đời trở nên xui xẻo không tưởng, người đàn ông bất ngờ gặp phép màu chỉ sau một đêm.

23:36 18/07/2023

Câu chuyện về người đàn ông trở thành tỷ phú chỉ sau 1 đêm đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo dư luận trên toàn thế giới. Được biết nhân vật trong câu chuyện này đó chính là ông Lakhan Yadav ở Ấn Độ. Vào năm 2020, chính quyền bang Madhya Pradesh yêu cầu ông rời khỏi Vườn Quốc gia Panna để tới sống trong thị trấn Panna, điều này khiến cả gia đình ông Lakhan Yadav bị thu hồi toàn bộ nhà đất đã chiếm trong rừng.

Người đàn ông đã thuê một miếng đất xấu, không ai muốn sử dụng để trồng trọt trong thị trấn sau khi nhận được khoản tiền hỗ trợ ít ỏi từ chính quyền. Theo truyền thông quốc tế chia sẻ, mảnh đất rộng 2 ha với giá thuê chỉ hơn 2,7 USD (hơn 50.000 đồng)/tháng.

Kế hoạch của ông đối với mảnh đất là trồng các loại cây, hoa màu để bán lấy tiền. Tuy nhiên một phép màu đã xảy ra khi ông đang cuốc đất thì bất ngờ cuốc phải viên đá lạ, khi ông Lakhan Yadav phủi sạch bụi đất đi thì viên đá phát ra ánh sáng lấp lánh huyền ảo.

 

Nghi ngờ đây là viên kim cương hiếm, ông liền mang viên đá đến nhờ chuyên gia kiểm định và kết quả đó chính là kim cương thật nặng 14,98 carat. Viên kim cương đã được bán với giá 6.060.000 Rupee Ấn Độ (gần 82.000 USD), theo Times of India đưa tin. Sau khi bán lấy tiền, người đàn ông đã mua cho con mình một chiếc xe máy, phần tiền còn lại gửi vào ngân hàng cho mai sau.

Ông Yadav chia sẻ: “Tôi nghèo khổ vì không có học thức. Vì vậy, tôi sẽ để dành số tiền may mắn này để bảo đảm cho 4 đứa con được học hành tới nơi tới chốn… Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vẫn làm việc tại mảnh đất cằn cỗi đã thuê. Biết đâu, tôi lại tìm được một viên kim cương khác. Tôi sẽ thuê mảnh đất thêm vài tháng cho tới khi thu hoạch xong hoa màu. Dạo này có nhiều người nhòm ngó mảnh đất nên tôi phải trông chừng”.

Tags:
Một ngày ở làng đẹp nhất thế giới của Việt kiều

Một ngày ở làng đẹp nhất thế giới của Việt kiều

Dưới đây là chia sẻ về chuyến du lịch tới làng Hallstatt, Áo - nơi được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất thế giới của chị Lê Minh Thuật, Việt kiều Đức, 37 tuổi, hồi tháng 6.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất