Người đàn ông vô gia cư trả lại ví chứa $2,000 tiền mặt

Một người đàn ông vô gia cư đã trả lại ví có chứa $2,000 Mỹ kim tiền mặt và dùng số tiền được tặng để mua thức ăn cho những người vô gia cư khác.

11:30 04/06/2018

Waqas Shah đã tiến hành một thí nghiệm xã hội quanh Quảng trường Union của New York, nơi nhiều người vô gia cư thường cư trú.

Anh Shah cố tình làm rơi ví chứa $2,000 Mỹ kim tiền mặt ngay trước một người đàn ông vô gia cư.

Người đàn ông vô gia cư gọi theo anh và chạy đến trả ví lại cho anh.

Ông Jay nói: “Này anh bạn, anh làm rớt ví tiền ở kia kìa.” Ông chỉ vào vỉa hè.

Anh Shah hỏi: “Ông là người vô gia cư à?” Ông Jay gật đầu. Anh Shah đã nói một cách ngạc nhiên: “Nhưng ông đã trả ví lại cho tôi!”

Ông Jay trả lời: “Đó là điều đúng phải làm. Tôi không ăn cắp.”

Anh Shah đã tặng người đàn ông vô gia cư tên Jay này một khoản tiền cảm ơn.

Sau đó, hành động của ông Jay đã làm nhiều người ngạc nhiên, ngay cả anh Shah.

Photo Credit: Foxnews

Máy quay ẩn ghi được cảnh ông Jay đã dùng số tiền được tặng để mua thức ăn cho những người vô gia cư khác gần đó.

Ông Shah đã đến một cửa hàng gần đó để mua ba phần ăn và chia cho những người vô gia cư khác.

Anh Shah đã tìm người đàn ông hào phóng này một lần nữa để hỏi về hành động đáng ngưỡng mộ này. Ông Jay đã đáp lại rằng: “Cho đi là điều nên làm. Càng cho nhiều càng nhận lại được nhiều.”

Ông Jay kể câu chuyện của mình: “Vợ tôi đang mang thai. Ngày nào tôi cũng khóc và cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cuộc sống vô gia cư rất khó khăn.”

Anh Shas đã tặng ông Jay nhiều tiền hơn để cảm ơn anh vì những hàng động phóng khoáng này trong khi đang đối mặt với nghịch cảnh.

Đoạn phim đạt được 900,000 lượt xem từ khi đăng vào đầu năm nay.

Tags:
Đi tìm người đồng chí năm nào khi chỉ biết biệt danh “Louisiana”

Đi tìm người đồng chí năm nào khi chỉ biết biệt danh “Louisiana”

Một nhóm cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam đoàn viên tại Florida đi tìm người đồng chí xưa mà không có thông tin nào ngoài biệt danh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất