Người đàn ông với chiếc mặt nạ hề đuổi theo con gái tới căn hộ của một người lạ mặt

Sau khi người cha cố đuổi theo con gái mình tới căn hộ của một người lạ mặt, người đàn ông này đã phải phóng hỏa về phía người cha để bảo vệ người con gái.

07:30 22/09/2017

Vernon Barret, người cha với chiếc mặt nạ hề cố đuổi theo con gái mình.

Một nỗ lực rõ ràng của người bố ở Ohio để "dọa" đứa con gái 6 tuổi của mình với một chiếc mặt nạ hề đã không như mong đợi sau khi ông cố đuổi theo cô bé vào căn hộ của một người lạ mặt, khiến người đàn ông này phải phóng hỏa về phía người cha để bảo vệ cô ấy.

Boardman Township, cảnh sát Ohio đã phản ứng lại hiện trường chỉ sau 10 giờ tối ngày thứ Bảy, nơi họ tìm thấy Vernon Barrett đứng bên ngoài nhà của Dion Santiago, 48 tuổi, theo một báo cáo của cảnh sát.

Barrett, cha của cô gái, đã phải vất vả tự mình nuôi dạy đứa con gái sau khi mẹ cô bị kết án bốn năm tù vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em, báo cáo của cảnh sát.

Barrett đã nói với các quan chức rằng ông "đã quyết định sử dụng mặt nạ như một trò đùa nghịch”.

Tuy nhiên, con trai 22 tuổi của Santiago, Dion Santiago, nói với ABC News rằng cô bé dường như đang cần sự giúp đỡ rất lớn.

Trong khi chạy trốn cha cô, con gái của Barrett đầu tiên nhảy vào xe của một nữ lái xe, "la hét rằng cô ấy bị đuổi bởi một chú hề", báo cáo của cảnh sát cho biết. Barrett sau đó bị cáo buộc đã kéo con gái ra khỏi xe, nhưng cô đã cố gắng để thoát ra và chạy về phía căn hộ của Santiago. Trong khi đó, một người phụ nữ đã gọi 911.

Cô bé mở cửa nhà Santiago và hỏi rằng "nếu cô ấy có thể ở lại với họ vì một chú hề đang đuổi theo cô ấy", theo bản báo cáo của cảnh sát.

Santiago đã tắt đèn và "nhìn ra cửa sổ căn hộ, quan sát thấy Barrett đứng bên ngoài cùng với một chiếc mặt nạ", báo cáo của cảnh sát cho biết. Santiago, người sau đó thừa nhận với cảnh sát rằng "ông ta đã uống một ít bia" trong khi xem TV, sau đó "nắm lấy súng của ông và bắn một phát bắn ra khỏi cửa sổ của mình", báo cáo của cảnh sát cho biết.

Dion Santiago thú nhận có sử dụng vũ khí khi say.

Santiago sau đó nói với cảnh sát rằng "ông ta đã sợ hãi" khi cô gái 6 tuổi vào nhà mình khi không được phép, và rằng ông đang cố bảo vệ con trai mình, con gái và bạn gái của con trai, những người đã ở trong căn hộ khỏi bị tổn hại. Ông nói với cảnh sát rằng ông chỉ chỉ tay súng "vào sân của tòa nhà bên cạnh" và ông "không bao giờ nhắm vào Barrett", theo báo cáo của cảnh sát.

Theo báo cáo của cảnh sát, Barrett bị buộc tội gây hoảng loạn và nguy hiểm cho trẻ em, trong khi Dion Santiago bị buộc tội sử dụng vũ khí trong khi say.

Cả hai người đàn ông này đã được thả ra vào thứ Ba, theo báo cáo của cảnh sát. Không rõ liệu họ có được luật sư hay không.

Cảnh sát Detman Boardman Township, ông Chuck Hillman nói với ABC News rằng thị trấn phía Nam Youngstown đã có phần chia sẻ các cuộc thăm dò và nói rằng ông hy vọng vụ việc này là một sự bất thường.

Ông nói: "Cũng như nhiều khu vực khác trong nước, chúng tôi đã có rất nhiều sự bắt gặp các chú hề. Đây là lần đầu tiên bất cứ điều gì tương tự như vậy đã xảy ra gần đây”.

Ông nói thêm: "Hy vọng rằng nó không khởi động lại bộ phim đó một lần nữa".

Theo ABC News
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất