Người già ở Mỹ sợ nhất cái gì?

Người cao tuổi ở Việt Nam qua Mỹ có nhiều cái mới, nhiều cái vui, mà cũng nhiều thứ đáng lo ngại.

23:02 16/05/2023

Ở Mỹ, mọi người thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình lắm. Vậy nên là chỉ cần hỏi một chút thôi mọi người cũng sẵn sàng giúp đỡ. Ngay cả chặng bay dài 12 – 13 tiếng đồng hồ, một người già cũng có thể một mình tự đến sân bay Mỹ.

Ở bệnh viện cũng vậy, là người cao tuổi sẽ được ưu tiên nhiều dịch vụ lắm, họ thậm chí còn không phải lo xếp hàng, không phải lo lấy số mỗi khi đi khám. Bảo hiểm người già được chính phủ Mỹ lo cho toàn bộ.

Còn một điều nữa, ở Việt Nam phần lớn cha mẹ phải phụ thuộc vào con cái. Vậy nên là, nếu con ngoan thì cha mẹ sướng, chứ gặp phải con hư, con bất hiếu thì khổ thật sự khổ. Chính vì thế, khi sang Mỹ, người già họ thường cảm thấy bớt gánh nặng hơn. Bởi vì sao? Vì mọi tiền trợ cấp đều được Nhà nước lo, tiền bệnh tật cũng đầy đủ, thậm chí còn có nhà ở riêng phục vụ người già.

Tuy nhiên, người Việt Nam bao giờ cũng quan niệm “quê hương là chùm khế ngọt”, nhỡ có chết thì cũng phải chết ở quê nhà, đặt lưng xuống phải được ở nơi mình chôn rau cắt rốn. Vì thế khi sang đất khách quê người, họ cũng buồn lắm.

Sang Mỹ không có sợ chết, mà chỉ sợ chết ở nơi xứ người.

Cái nữa, người già hay kén ăn, mà ở đây người ta lại chuộng đồ ăn nhanh, nói thật là khó ăn lắm. Đôi lúc người cũng chỉ thèm bát cháo hành thôi mà cũng cảm thấy khó.

Tình cảm con người bên Mỹ cũng không được bằng người Việt Nam, mà vốn người già họ đã coi trọng nghĩa và tình. Sống ở Mỹ nhanh quá, đôi khi là không bắt kịp nổi với nhịp sống của con trẻ, nghĩ lại tủi.

Cắt tiền trợ cấp cũng là một mối lo sợ đối với người già sống ở Mỹ. Nói đùa chứ có nhiều người không sợ cắt ruột, cắt gan bằng cắt tiền. Vì sống bên đây con cái có lo được cho cha mẹ đâu, người già chỉ có thể sống bằng tiền trợ cấp thôi, mà cắt là hết. Sống ở Mỹ đối với người già sướng thì ít mà khổ thì nhiều. Lái xe thì không rành, ngôn ngữ thì không biết, văn hóa thì không quen, muốn đi đâu cũng phải chờ con chờ cái, mà con bận thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Vậy nên, người già ở Mỹ được về Việt Nam ngày nào là cảm thấy sung sướng ngày đấy, cảm thấy lòng nhẹ nhàng mà tâm hồn thanh thản đi nhiều.

Biên tập: Hải Vân/ tinnuocmy.com

Nguồn Youtube Dương Trung Hiếu - Cuộc sống Mỹ
Cuộc sống khắc nghiệt của nghệ sĩ Việt tại Mỹ: Người hát ở casino, người bán đĩa dạo

Cuộc sống khắc nghiệt của nghệ sĩ Việt tại Mỹ: Người hát ở casino, người bán đĩa dạo

Dù sinh sống ở môi trường nào, đất nước nào, con người ta cũng phải lao động để trang trải cuộc sống. Và có lẽ với sao Việt điều đó cũng không là ngoại lệ. Khi sang Mỹ định cư, du học,… nhiều nhân vật nổi tiếng không ngại làm những công việc từ tay chân cho tới biểu diễn ở trung tâm nghệ thuật, hoặc thương mại, casino hay nhà hàng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất