Người phụ nữ trúng độc đắc vẫn phải chia tiền thưởng cho chồng cũ đã ly hôn hơn 20 năm

Với phán quyết của tòa, người vợ đã phải chia cho chồng cũ đã ly hôn 20 năm số tiền lên tới 30 tỷ đồng.

20:46 31/10/2023

Với phán quyết của tòa, người vợ đã phải chia cho chồng cũ đã ly hôn 20 năm số tiền lên tới 30 tỷ đồng.

trung so nhung giau chong 1

Người phụ nữ trúng số trước khi ly hôn vài ngày.

Dù đã ly dị nhiều năm, Rossi vẫn bị tòa bắt buộc đưa số tiền trúng xổ số mà cô giấu kín khi đang chung sống với chồng. Chuyện là, Rossi, sống ở bang California (Mỹ), đệ đơn ly dị chồng Thomas vào ngày 28/12/1996, sau 25 năm chung sống. Tuy nhiên, chỉ 11 ngày trước đó, Rossi trúng giải xổ số. Cô cùng đồng nghiệp mua chung vé số và may mắn trúng giải đặc biệt trị giá 6,6 triệu USD. Cô được chia 1,3 triệu USD nhưng cô đã giấu kín chuyện này với chồng, theo News.

Khi ra toà ly hôn, cô và chồng không có màn phân chia số tiền thưởng này. Hai năm sau ly hôn, Thomas biết chuyện khi anh nhận được lá thư từ công ty thanh toán tiền một lần cho người trúng xổ số.

Anh tức giận và quyết định gửi đơn kiện vợ cũ. Luật sư của Thomas, Mark Lerner cho biết: "Anh ấy đã vò đầu bứt tai một lúc rồi nói cái gì thế này, điều này không thể được".

Trong phiên tòa, thẩm phán phán quyết rằng cô Rossi đã vi phạm luật liên quan đến việc tiết lộ tài sản, cũng như hành động gian lận.

Cô buộc phải bồi thường cho chồng cũ 66.800 USD (khoảng gần 1,6 tỷ đồng) mỗi năm, trả trong 20 năm. Tổng số tiền đưa cho chồng cũ tương đương với toàn bộ phần cô có được khi trúng số.

Cô thú nhận đã giấu số tiền trúng xổ số vì không muốn chồng cũ "nhúng tay vào". Cô sắp xếp để số tiền trúng số ở nhà mẹ đẻ, giấu chồng khoản thu nhập này trước khi tòa xử ly hôn.

"Tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ này đã nhiều năm rồi. Chuyện trúng xổ số là một vận may. Sự thiếu hiểu biết về luật pháp khiến tôi không đề cập đến số tiền trúng thưởng trong quá trình ly hôn", cô cho biết.

Thomas cho rằng anh không hề biết vợ cũ trúng giải thưởng lớn. "Tôi không thể hiểu nổi. Thời điểm đó, cô ấy chỉ muốn tôi chuyển ra khỏi nhà thật nhanh", anh nói.

Connolly Oyler, luật sư của Rossi cho biết cô có thể giữ được số tiền trúng số nếu cô thành thật về chúng.

Phát hiện chồng trúng số khi vừa ly hôn, người vợ quay lại "đòi phần"

Câu chuyện trên xảy ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Theo đó, sau 17 năm chung sống không mấy êm đềm, cô vợ tên Viên Lệ và chồng Hùng Hải Đào đã quyết định ly hôn. Ngày 25/2/2015, hai vợ chồng hoàn thành thủ tục ly hôn.

Vì không muốn gây sự chú ý nên cả hai đồng ý giữ im lặng, tạm thời không công bố thông tin này với nhiều người. Viên Lệ sau đó đã quyết định thưởng cho bản thân chuyến du lịch tại Vân Nam. Cứ nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ bước sang chương mới thì một người bạn gọi điện tới hỏi thăm và chúc mừng vợ chồng cô. Bởi người chồng vừa trúng xổ số độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới 5.730.000 NDT (hơn 18 tỷ đồng) vào ngày 17/2.

trung so nhung giau chong 1

Chị Viên đưa nhân chứng và bằng chứng cụ thể về việc chồng cũ là người mua xổ số - Ảnh: VietNamNet

Viên Lệ bất ngờ trước thông tin này và nói rằng cả hai đã ly hôn. Nghe vậy, người bạn vội vàng cúp máy không nói thêm điều gì.

Ngay lập tức, Viên Lệ quay trở lại Trùng Khánh tìm chồng cũ để đối chất. Đáng nói, ngay khi biết tin bản thân trúng số, đêm muộn 17/2, Hùng Hải Đào liền gọi điện cho Viên Lệ đề nghị ly hôn. Cô cho rằng, chồng trúng số khi cả hai chưa ly hôn. Do đó, tiền thưởng thuộc về tài sản chung của hai vợ chồng nên mỗi người đáng lẽ ra được nhận một nửa. Anh Hùng lập tức phản bác và nói rằng, tờ vé số đó của mẹ anh ta mua nên kiên quyết từ chối.

Viên Lệ biết rõ, Hùng Hải Đào là một con nghiện "đỏ đen", thường xuyên bỏ tiền mua lô tô, xổ số, còn thừa một khoản ít ỏi mới đưa cho Viên Lệ lo cho gia đình. Do đó, trong suốt 17 năm qua, bản thân cô luôn là người đứng ra gánh vác gia đình. Ngoài ra, đầu năm 2014, Viên Lệ phát hiện chồng mình không chung thủy khi nhắn tin trò chuyện mờ ám với hai cô gái khác. Đây cũng là những lý do khiến Viên Lệ quyết định ly hôn.

Vì không có ưu thế trong việc phân chia tiền thưởng trúng số, Viên Lệ đã đâm đơn kiện chồng cũ ra tòa.

Căn cứ vào các bằng chứng do hai bên cung cấp, Tòa án nhân dân Lương Bình (Trùng Khánh) đã đưa ra phán quyết, mẹ của Hùng Hải Đào là người mua vé số nên tiền thưởng thuộc về bà. Tuy nhiên, vì vé số được mua từ khoản tiền chi tiêu trong nhà nên tiền thưởng sẽ được chia đều. Viên Lệ được nhận một phần tiền thưởng là 1,15 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Không đồng ý với phán quyết trên, Viên Lệ kháng cáo. Hùng Hải Đào thì cho rằng, vợ cũ được chia nhiều tiền quá nên cũng kháng cáo.

Sau khi điều tra xác thực lại thông tin, Tòa án thành phố Trùng Khánh xác nhận, vé số được anh Hùng mua khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Do đó, tòa án hủy bỏ phán quyết sơ thẩm và tuyên một nửa số tiền giải thưởng sẽ thuộc về chị Viên.

Vụ kiện cuối cùng cũng đi đến hồi kết nhưng hai bên lại trở mặt "thành thù". Cô con gái của hai vợ chồng vì đứng ra làm chứng cho mẹ cũng bị chỉ trích thậm tệ. Điều này ảnh hưởng xấu đến tâm lý của cô bé. Từ một người hoạt bát, vui vẻ, có thành tích học tập tốt, giờ đây, cô bé lại thu mình, luôn sợ ánh mắt đánh giá của người ngoài, thành tích học tập cũng giảm sút, thậm chí cô bé còn trượt kỳ thi xét tuyển vào cấp 3.

Dù vụ kiện đặc biệt này đã khép lại những dư âm của nó vẫn khiến nhiều người phải lặng mình suy nghĩ.

Theo Suckhoedoisong

Tags:
Vì sao người Mỹ gốc Á học rất giỏi nhưng hiếm khi xuất hiện ở các vị trí cấp cao?

Vì sao người Mỹ gốc Á học rất giỏi nhưng hiếm khi xuất hiện ở các vị trí cấp cao?

Người Mỹ gốc Á là nhóm dân số thành công nhất ở Mỹ, nhưng họ đang than phiền hơn bao giờ hết vì bị phân biệt đối xử, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất