Người Việt ở Mỹ ăn tết lớn: California lần đầu có đường hoa, lễ hội đông vui

Cộng đồng người Việt ở bang California (Mỹ) tưng bừng ăn Tết Nguyên đán Quý Mão. Không khí đón xuân tràn ngập tại các lễ hội ở đây vào dịp cuối tuần.

17:21 10/02/2024

Thời tiết California đầu năm Quý Mão nắng đẹp sau những ngày mưa kéo dài nên các hoạt động đón tết của người Việt ở đây càng tưng bừng, nồng ấm và trọn vẹn.Gia đình anh Quang Thành năm nay “đổi gió” đón xuân khi chạy xe từ TP.San Jose - nơi mà năm nào lễ hội xuân cũng rộn ràng - để lên nhà bạn ở TP.Chico (bang California) đón tết với gia đình bạn. Ngày 30 tết, anh chở theo nào hoa mai, hoa cúc và nụ tầm xuân được bạn anh đặt mua tại một ngôi chùa ở San Jose để giao tận nhà cho bạn. Dù đi một chặng đường dài gần 4 tiếng đồng hồ lái xe, song nhìn hoa mai hoa cúc nở trong xe cùng mùi thơm của bánh chưng tét và củ kiệu khiến lòng anh hân hoan, quên cả mệt nhọc.

Anh Thành kể: “Lên Chico đón tết cùng gia đình bạn, tôi cảm thấy như mình đang được trở về đón tết cùng gia đình mình ở Việt Nam. Gia đình bạn tiếp đón chúng tôi rất thân tình, nồng ấm, coi như con cái trong gia đình”. Suốt những ngày ở Chico, anh Thành được thưởng thức những món ăn Việt Nam như phở, bún bò, mì Quảng cũng như những món ăn truyền thống ngày tết

Anh Quang Thành chở hoa chưng tết từ San Jose lên Chico

Hòa trong không khí đón năm mới, chị M.N cùng 3 con bay từ TP.Seattle (Washington) đến California từ tối 29 tết để đón năm mới Quý Mão cùng gia đình bạn ở TP.Chico. Ba người con của chị dù được sinh và lớn lên ở Mỹ song cũng cảm nhận được dịp tết truyền thống của người Việt qua những hoạt động đón tết. Trong suốt những ngày ở nhà bạn, chị M.N đã trổ tài nấu các món ăn Việt rất ngon cũng như làm nhiều loại mứt như mứt gừng, dừa… để đãi bạn bè.

Vợ chồng anh Thành mừng tuổi cô Tuyết, chú Điệp ở TP.Chico

Trong khi đó, gia đình cô Tuyết và chú Điệp ở Chico cho biết rất vui và hạnh phúc xen lẫn sự xúc động khi được bạn học của con gái đến thăm và sum vầy cùng gia đình đón tết ở quê hương thứ hai này.

Tại Grand Century Mall - nơi được xem là khu thương mại người Việt lớn nhất và vui nhất vào những dịp tết đến xuân về ở San Jose, hoạt động mừng đón xuân diễn ra rất tưng bừng. Nhờ năm nay tết rơi vào dịp cuối tuần và thời tiết nắng ấm nên các lễ hội mừng đón xuân đều thu hút lượng lớn người Việt đến tham dự. Vào đêm giao thừa cũng như mùng 1 tết, khu Grand Century Mall rất đông người Việt đến vui chơi. Tại đây có tổ chức lễ hội tết và chương trình ca nhạc ngoài trời, thu hút rất đông khán giả đứng ngồi thưởng thức.

Ngoài việc tham gia các lễ hội mừng năm mới, người Việt ở Mỹ thường tổ chức ăn tết tại nhà một gia đình nào đó. Mọi người ngồi lại với nhau trong không khí đầm ấm ngày tết, thỏa sức trò chuyện, ôn lại kỷ niệm tết xưa…

Bạn học ngày xưa cùng làm mứt tết ở Chico

Đốt pháo ở khu Grand Century Mall tại San JoseTại Nam California, hoạt động đón xuân càng tưng bừng hơn khi ở đây có cộng đồng người Việt rất lớn. Lần đầu tiên ở Nam California, cộng đồng Việt tại đây tổ chức đường hoa (tọa lạc trên đường Main, TP.Garden Grove, Quận Cam), thu hút rất đông người Việt đến thưởng lãm và chụp hình.Chị Loan Pham (sống ở San Jose) đã xuống Nam California đón tết và rất bất ngờ trước các hoạt động đón tết của cộng đồng người Việt tại đây. Chị chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi ăn tết ở Mỹ. Tôi thấy không khí chào đón tết quá vui nên cũng vơi phần nào cảm giác nhớ nhà. Không khí tết ở đây không khác gì nhiều so với ở Việt Nam, chỉ có điều là tôi không có gia đình bên cạnh. Đi đâu tôi cũng thấy đốt pháo và mở nhạc xuân… Tôi cũng đi hái lộc ở chùa vào đêm giao thừa. Tôi thấy bất ngờ và cảm động khi người Việt ở Mỹ vẫn giữ phong tục ăn tết truyền thống của quê hương”.

Hội chợ tết ở Grand Century Mall tại

Bên trong khu Grand Century Mall ở San JoseBạn trai của chị Loan Pham cho biết thêm: “Dịp tết này, ở Nam California đi đâu cũng thấy đốt pháo, từ 21 giờ cho đến tận khuya, xe cảnh sát còn dẹp đường cho người dân coi pháo hoa được an toàn”.

Chị Loan Pham và bạn trai bên tiểu cảnh xuân trên đường hoa ở Quận Cam, CaliforniaChị T.T (ở TP.Pleasant Hill, Bắc California) cùng con gái út đi lễ chùa đầu năm ở Nam CaliforniaTương tự, chị T.T (ở TP.Pleasant Hill, phía bắc California) cũng cùng con gái út xuống Nam California đón tết cùng gia đình và họ hàng. Chị hào hứng kể họ hàng của chị ở Nam California rất đông và năm nào cũng quây quần bên nhau ăn uống, vui chơi mừng năm mới. Để hoạt động vui xuân đón tết thêm phần rôm rả, các anh chị em trong nhà tổ chức một số trò chơi vui chơi ngày tết như bầu cua, hát karaoke…Nhưng quan trọng nhất theo chị T.T vẫn là viếng mộ người thân đã khuất, gặp gỡ được gia đình, bà con và biết mọi người vẫn khỏe mạnh vui tươi.Khu ẩm thực Việt tại hội chợ tết ở Phước Lộc Thọ (Quận Cam, California)Người Việt Nam dù ở đâu cũng giữ truyền thống đón tết và mong muốn được sum vầy bên gia đình vào những ngày đầu năm cũng như tạo cơ hội để các thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ hiểu được những phong tục tập quán ngày tết.

Tags:
Bi kịch của thiên tài vật lý Trung Quốc

Bi kịch của thiên tài vật lý Trung Quốc

Đỗ đại học năm 15 tuổi, sang Mỹ với mức thu nhập 140.000 USD một năm, nhưng Sun Weidong hiện đi ăn xin, không sự nghiệp, nhà cửa hay người thân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất