Những người nước ngoài cứu trợ bão lũ ở Việt Nam

Chuẩn bị xong 200 suất bánh mì, sữa, vợ chồng anh Nathan Keers nóng ruột không ngủ được nên chạy xe đến huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên từ sáng sớm.

22:41 12/09/2024

Nathan đến TP Thái Nguyên lúc 5h30 ngày 11/9. Hàng chục tình nguyện viên đang đợi sẵn. Một nhóm đang nhặt rau, rang lạc, nấu cơm. Nhóm khác cùng anh gói nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những gia đình bị cô lập do lũ.

Nước dâng ngang bụng, Nathan đội áo mưa, mượn chiếc thuyền chất 200 suất đồ ăn cùng các tình nguyện viên lội vào phát cho các hộ dân ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

"Trời mưa to, con hẻm ngập trong biển nước, nuốt chửng tầng trệt các ngôi nhà", chàng trai người Anh 33 tuổi nói. "Đó là trải nghiệm chưa từng có trong đời, kể cả những cơn bão lớn ở Anh".

Nathan (phải) đang đẩy thuyền nhu yếu phẩm phát cho người dân ở TP Thái Nguyên, sáng 11/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Nathan Keers (phải) đẩy thuyền nhu yếu phẩm phát cho người dân ở Thái Nguyên, sáng 11/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến đoạn hẻm nước ngập đến cổ, họ không thể tiếp tục di chuyển. Nathan Keers tình nguyện bơi vào. Ở ngôi nhà hai tầng cuối hẻm, anh gọi lớn xem còn ai ở bên trong không. Người đàn ông chừng 60 tuổi bước xuống, ngạc nhiên khi nhận được cứu trợ từ một "anh Tây".

"Nụ cười của ông ấy đã động viên tôi suốt ngày hôm đó", anh nói. "Tôi cảm thấy trống rỗng khi bước đến đây và an lòng phần nào khi rời đi".

7 năm trước, Nathan đến Hà Nội và nhanh chóng thấy yêu thành phố này bởi ẩm thực, phong cảnh và lối sống. "Tôi cảm thấy đất nước này đã cho tôi quá nhiều", anh nói. Nathan kết hôn với cô gái Việt, đã có con trai Noah 5 tuổi và Jacob hai tuổi.

Nathan nói cơn bão Yagi đã khiến anh sốc bởi sức tàn phá kinh khủng. Anh thấy người Việt Nam rất đoàn kết, tương trợ nhau trong bão lũ, kể cả người khó khăn cũng sẵn sàng giúp đỡ người khốn khó hơn.

"Thật sự rất ấn tượng và muốn làm giống như họ", anh nói. Trước khi trở về Hà Nội, Nathan Keers cùng vợ góp thêm số tiền để mua 500 kg gạo, mì, xà phòng và những mặt hàng khác cần thiết cho các gia đình vùng lũ.

hỗ trợ nhóm tình nguyện chia cơm ở Lào Cai, ngày 11/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Những du khách nước ngoài hỗ trợ nhóm tình nguyện chia cơm ở Lào Cai, ngày 11/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Lào Cai, đôi bạn người Tây Ban Nha Violeta và Candela biến chuyến du lịch thành chuyến đi tình nguyện.

Hai du khách kẹt lại ở Sapa do các tuyến xe dừng hoạt động từ ngày 9/9. Họ và hai người New Zeland được chị Trần Thị Huyền, giám đốc công ty du lịch ở Lào Cai đón đến ở miễn phí.

Tối 9/9, Violeta thấy các nhân viên công ty chị Huyền tạm công việc để nấu 100 suất ăn ngay tại văn phòng, tiếp tế cho người dân bản Lao Chải (Sapa). Nhóm của cô lập tức cất hành lý, bắt tay vào cùng nhặt rau, thái thịt, chia các suất ăn.

"Những thứ vừa xảy ra quá kinh khủng và tôi muốn tiếp thêm sức mạnh cho họ", Violeta nói. Cô nói xúc động khi thấy cách người dân Việt Nam tình nguyện giúp đỡ nhau trong thiên tai.

Trong ngày 10/9, họ tiếp tục tham gia nấu 400 suất ăn, làm thêm xôi, muối vừng để gửi lên vùng bị sạt lở đất Bảo Yên, Bắc Hà.

"Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của những người nước ngoài này", giám đốc Trần Thị Huyền nói. Họ hỏi tỉ mỉ cách nấu các món Việt Nam và học rất nhanh. Các vị khách đã giúp tiến độ hoàn thành suất ăn nhanh hơn bởi nhân viên công ty không nhiều.

Sáng 11/9, chị Tamara Hoffman chạy xe máy chở hai túi quần áo, 5 chăn bông, màn, khăn tắm, vật dụng y tế đến phường Quảng An, quận Tây Hồ, để quyên góp.

"Những con người co ro đến nóc nhà và mất hết tài sản sau cơn lũ đã ám ảnh tôi", cô gái quốc tịch Nam Phi nói. "Tôi coi là quê hương thứ hai của mình nên tự thôi thúc làm điều gì đó cho họ".

Tamara đến Hà Nội lần đầu vào năm 2017 để du lịch hai tuần. Chị yêu thành phố này và chọn ở lại sinh sống, làm việc. Chị ngày càng yêu văn hóa tương trợ nhau của người Việt. Lần nào bị ngã hoặc xe máy hết xăng, Tamara luôn nhận được sự giúp đỡ của những người xa lạ.

Tamara từng trải qua nhiều cơn bão ở các quốc gia khác nhau nhưng chưa có cảm nhận nào đáng sợ như Yagi. Sau cơn bão, chị cùng vài người bạn của mình tham gia dọn cây đổ ở quận Tây Hồ. Chị nhận ra nhiều người nước ngoài đang ở Việt Nam sẵn sàng đóng góp, cứu trợ nạn nhân bão lũ nhưng gặp hạn chế về ngôn ngữ, phương tiện di chuyển nên chưa làm được.

Cô gái Nam Phi đã điền đơn làm tình nguyện ở Yên Bái vào cuối tuần này. Tamara đang quyên góp dụng cụ học tập cho học sinh ở ngôi trường bị lũ quét và hỗ trợ nhân lực để xây dựng lại các lớp học.

"Tôi chỉ đang làm theo những gì đã đối xử với người nước ngoài chúng tôi, ấm áp và tử tế", chị nói.

Ngọc Ngân

Tags:
Người cha mắt ngấn lệ ngồi lặng bên 3 con nhỏ không còn sự sống sau lũ quét

Người cha mắt ngấn lệ ngồi lặng bên 3 con nhỏ không còn sự sống sau lũ quét

Anh Hoàng Văn Thới (người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là người tháo chạy kịp thời trong đêm khi lũ quét đổ về. Anh may mắn sống sót nhưng thảm họa kinh hoàng đã cướp đi 5 người thân trong gia đình anh. Mẹ, vợ và 3 con nhỏ của anh. Tất cả đều bị vùi lấp trong đống đổ nát do lũ quét ập đến rạng sáng 10-9.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất