Nồi áp suất, đèn Giáng sinh tạo ra quả bom chát chúa giữa lòng New York
18:22 19/09/2016
Thống đốc thành phố New York khẳng định vụ nổ bom hôm 17/9 theo giờ địa phương là hành động khủng bố và quả bom được tạo ra với mục đích gây thương vong nhiều nhất cho thường dân với những mảnh kim loại trộn lẫn với thuốc nổ.
Quả bom tự chế bằng nồi áp suất, điện thoại nắp gập và đèn Giáng sinh.
Cảnh sát New York cho biết, quả bom làm 29 người bị thương được chế tạo từ nồi áp suất, điện thoại nắp gập, đèn Giáng sinh (đèn nháy) và nhồi đầy “vật liệu phân mảnh” như viên bi hay những mảnh kim loại nhỏ.
Cảnh sát phát hiện một quả bom không nổ gần hiện trường với cấu tạo tương tự nhằm gây thương vong cao nhất có thể.
Tuy nhiên, nhà chức trách Mỹ vẫn chưa thể xác định động cơ của vụ nổ bom xảy ra lúc 20h30 tối 17/9 tại một khu phố nhộn nhịp của Manhattan, New York. Nhà chức trách cho biết họ xác định được một kẻ tình nghi thông qua hệ thống máy quay an ninh nhưng chưa thể tiếp cận người này.
Theo ABC News, cảnh sát Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông, xuất hiện gần vị trí của cả 2 quả bom.
Thống đốc New York Andrew Cuomo thì gọi đây là “vụ tấn công khủng bố” nhưng chưa thể khẳng định các tổ chức khủng bố quốc tế hay những phần tử khủng bố trong lòng gây ra.
Giới chức Mỹ cũng đang điều tra mối liên hệ giữa vụ tấn công ở New York tới vụ nổ một ngày trước ở Công viên Seaside, New Jersey.
Trong các vụ nổ, những quả bom đều được đặt trong thùng rác và được kích nổ từ xa bằng chiếc điện thoại nắp gập.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Mai Phương Thúy vừa nhập viện cấp cứu vì khó thở khi đang dùng bữa, nối dài danh sách những lần sức khỏe của nàng hậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ năm 2016 đến nay.
Sau đổ vỡ hôn nhân, Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức đã có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Diệp Lâm Anh trở lại và chăm chỉ làm nghề, cô tìm được hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi
Herbert Mullin khai thực hiện 13 lần 'hiến tế người' sau khi nghe thấy những giọng nói bảo phải 'hiến máu cho thiên nhiên' nhằm ngăn chặn động đất thảm khốc phá hủy California.
Năm 1999, Lưu Diệc Đình - cô gái là nhân vật trong cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" trở thành hiện tượng ở Trung Quốc và khơi mào cho làn sóng du học Mỹ.
Hàng trăm nghìn tấn arsen chôn trong mỏ vàng bỏ hoang ở miền bắc Canada đang được đóng băng để tránh nguy cơ phát tán, khiến chúng được ví như "quái vật ngủ say".