North Carolina: Nam thanh niên bị kết án tù do khủng bố thất bại được gây cảm hứng bởi IS

Cư dân North Carolina, Justin Nojan Sullivan, là người đã bị kết án tù chung thân ngày 27 tháng 6 năm 2017 vì âm mưu khủng bố ảnh hưởng từ một nhóm Nhà nước Hồi giáo.

00:40 29/06/2017

Justin Nojan Sullivan, 21 tuổi, kết án tù chung thân ngày 27/6/2017.

Justin Nojan Sullivan, 21 tuổi, đã nhận bản án ở tòa án liên bang ở Asheville sau khi nhận tội vào cuối năm ngoái với âm mưu đánh bom một câu lạc bộ đêm hay một buổi hòa nhạc và quay phim để phát tán trên các trang mạng khủng bố.

Sullivan là một thiếu niên ở thị xã nhỏ của Morganton khi anh bắt đầu trở nên cực đoan vào năm 2014 sau khi xem những vụ án mạng khủng bố và các tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo trực tuyến, luật sư Hoa Kỳ Jill Westmoreland Rose nói hôm Thứ Ba.

Các nhà chức trách nói rằng Sullivan thừa nhận đã thường xuyên liên lạc trực tuyến với Nhà nước Hồi giáo và nhà tuyên truyền tại Syria, Junaid Hussain (đã chết). Sullivan đã đồng ý với yêu cầu của Hussain để làm một đoạn video của cuộc tấn công theo kế hoạch của mình để nó có thể được sử dụng trực tuyến, Rose nói.

"Họ biết đây là cách để giành được trái tim và trí óc của những thanh niên Mỹ hoặc những người có thể dễ dàng bị tước đi quyền công dân bằng cách nào đó", Rose nói với các phóng viên sau buổi điều trần hình sự. "Chắc chắn việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của các tổ chức khủng bố nước ngoài, đặc biệt là ISIS, là một trong những cách mà họ có hiệu quả nhất." ISIS là một từ viết tắt thay thế cho nhóm Hồi giáo Nhà nước.

Sullivan, người đã bị bắt tại nhà của bố mẹ vào tháng 6 năm 2015, đã lên kế hoạch mua một khẩu súng trường bán tự động để giết hàng trăm người tại một buổi hòa nhạc hay câu lạc bộ ban đêm gần nơi anh sống ở miền tây Bắc Carolina, Rose nói.

Rose cho biết anh ta dự định sử dụng khẩu súng trường AR-15 "vì biết rằng mình có thể gây ra tổn thất lớn và sự đau khổ". Cô mô tả kế hoạch đó như là "một âm mưu giết người nghiêm trọng và sắp xảy ra."

Người bị tình nghi đã bàn luận về kế hoạch trên phương tiện truyền thông xã hội với một nhân viên FBI bí mật, người mà Sullivan tin tưởng và cố gắng tuyển người để giúp đỡ. Sau khi mẹ anh phát hiện ra một bộ giảm thanh được gửi đến Sullivan, anh đã đề nghị một khoản tiền từ nhân viên FBI bí mật để giết bà và cha ông để họ không thể can thiệp, theo các văn kiện của tòa án.

Các nhà chức trách nói rằng Sullivan bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Nhà nước Hồi giáo thẳng thắn trước cha mẹ và phá hủy các đồ vật tôn giáo trong nhà của họ. Rose cho biết cha của Sullivan, một cựu chiến binh, đã liên lạc với chính quyền.

Sullivan cũng phải đối mặt với cáo buộc giết người ở nhà nước sau khi các quan chức cho hay anh ta đã lấy một khẩu súng trường từ cha mình và giết chết một người hàng xóm 74 tuổi vào tháng 12 năm 2014. Anh ta lấy tiền của người đàn ông để sử dụng cho âm mưu khủng bố.

Sullivan đã nhận tội tại tòa án liên bang vào cuối năm ngoái với một trong những nỗ lực nhằm gây ra khủng bố.

Tuy nhiên, Sullivan nói với một thẩm phán liên bang trong phiên tòa hôm thứ Ba rằng anh không phải là một "kẻ giết người máu lạnh". Được hỏi sau đó về tuyên bố của Sullivan, Rose trả lời: "Tôi nghĩ rằng sự thật sẽ mang lại những khía cạnh khác trong vụ việc này."

Theo ABC News
North Carolina: Phụ nữ đấu súng, bắn chết kẻ cướp trong nhà

North Carolina: Phụ nữ đấu súng, bắn chết kẻ cướp trong nhà

Hai kẻ giả là người đi đến từng nhà tại North Carolina để mời mua súng rồi nhân cơ hội cướp của, trưa Thứ Bảy tuần qua, gặp phải khắc tinh tại thành phố Lincolnton, khi một phụ nữ nghe tiếng động bất thường từ trong phòng ngủ tiến ra nổ súng xối xả, theo bản tin tờ báo địa phương Charlotte Observer.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất