Nữ ca sĩ Như Hảo 17 năm sang Mỹ định cư : “Hôn nhân tan Vỡ, mong được một lần dắt con gái về Việt Nam”

Như Hảo không giấu được niềm xúc động khi kể về 17 năm đón tết nơi xứ người và thổ lộ muốn được đưa con gái về Việt Nam ăn Tết

09:01 07/06/2023

Câu chuyện đầy cảm động của nữ ca sĩ Như Hảo sau 17 năm đón Tết nơi xứ người. Giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP.HCM đình đám một thời thổ lộ muốn được đưa con gái về Việt Nam ăn Tết.

17 năm đón Tết nơi xứ người như một “dấu lặng”

Từng tham gia nhiều chương trình ca hát từ thời đi học như Tiếng hát học đường, Như Hảo trưởng thành trong môi trường quân đội và khẳng định mình qua cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM với giải nhất năm 1992. 

Nhờ chất giọng trời phú, vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn, chị nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán thập niên 90 và trở thành cái tên quen thuộc trên truyền hình lẫn các sân khấu ca nhạc lúc bấy giờ.

Nữ ca sĩ xinh đẹp Như Hảo cái tên quen thuộc trên truyền hình lẫn các sân khấu ca nhạc thập niên 90 dành được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả với chất giọng trời phú, vóc dáng mảnh mai đầy quyến rũ.

Tuy nhiên năm 1999, Như Hảo bất ngờ lập gia đình và sang Mỹ định cư. Từ đó, chị dần vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Gần đây, Như Hảo trở về nước và nhận lời tham gia một số chương trình truyền hình.

Khi tham gia talkshow Chuyện Của Sao, Như Hảo nhớ về cái Tết xa nhà đầu tiên, khi chị rời xa gia đình, bạn bè để theo chồng định cư tại Mỹ. Chị cho biết Tết là thời điểm mọi người mong chờ nhất, bởi được quây quần sum họp, nhưng 17 năm đón Tết ở Mỹ với chị như một dấu lặng: “Tôi không hẳn buồn nhưng đối với tôi đó là sự xao xuyến, mặc dù bên đây cũng có cộng đồng người Việt, tổ chức tết cho bà con xa quê hương”.

Ở Mỹ, Tết Nguyên đán là ngày thường, mọi người vẫn đi làm và thường tự tổ chức đón Tết. Như Hảo chưa quên được cảm giác lạnh lẽo và buồn bã thời điểm ấy:

“Tôi ở một thành phố nhỏ nên cộng đồng người Việt không nhiều. Hội chợ Tết cũng bán đầy đủ bánh mứt, bánh chưng xanh, mai đào… nhưng không khí Tết lại không rộn ràng như thành phố lớn khác”.

Những kiều bào xa xứ như Như Hảo cố gắng giữ gìn truyền thống, hương vị Tết của quê hương khi đi chợ, sắm sửa, trang trí nhà cửa. Có năm, chị và con gái mua nếp và thịt về gói bánh chưng, để vơi đi nỗi buồn một thân một mình đón Tết nơi xứ xa.

Tuy nhiên, khoảnh khắc buồn nhất phải kể đến là lúc giao thừa. Thời điểm chuyển giao năm cũ và mới khiến Như Hảo bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đón năm mới cùng cha mẹ, anh chị lúc còn ở Việt Nam.

Chị lặng lẽ đón Giao thừa, đi xông đất và thầm lặng cầu chúc cho gia đình và người thân sống ở quê nhà được nhiều sức khỏe, bình an.

Như Hảo chạnh lòng vì đón Giao thừa một mình suốt 17 năm tại Mỹ.

Đối với Như Hảo, quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư những năm đầu khiến chị buồn, nhớ nhà lẫn nhớ nghề nhưng chị luôn tự nhủ “đã chọn con đường ấy thì phải chấp nhận và bước tiếp”.

Hạnh phúc khi được “về nhà” ăn Tết

Do xa gia đình quá lâu, lúc Như Hảo mới trở về Việt Nam, mọi người thường tò mò về cuộc sống của mẹ con chị ở Mỹ:

“Họ hàng hỏi cuộc sống của mẹ con tôi những năm qua, vì sao tôi không dẫn con gái về, tôi sắm sửa gì cho gia đình. Mọi người còn săm soi nồi canh tôi nấu”.

Như Hảo cho biết, chị vốn được ba mẹ cưng chiều, chăm lo hết mực khi còn ở Việt Nam nên không phải làm gì: “Tôi là ca sĩ, thường xuyên đi diễn.

Tính chất công việc bận rộn nên mọi người không để tôi làm việc gì. Mẹ tôi nấu ăn mỗi ngày. Ba thấy tôi lau nhà không sạch thì bảo tôi lên phòng, ở dưới này ông lau lại. Việc duy nhất tôi làm là ủi đồ cho mình”.

Sau khi cuộc hôn nhân 20 năm TaᏁ Ꮴỡ, Như Hảo cảm thấy bình yên và hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại.

Cuối năm 2017, chị bất ngờ trở về Việt Nam và tiếp tục ca hát sau gần 17 năm vắng bóng trong làng nhạc. Ba năm gần đây, ba Như Hảo qua đời, chị trở về Việt Nam quây quần ăn Tết với mẹ.

Khi ra nước ngoài sống, Như Hảo dần tự lập, hay đổi bản thân, siêng năng nội trợ, nấu ăn. Chị tiết lộ ở Mỹ những món ăn Việt như bún riêu, bún bò, bún ốc ở ngoài quán bán sẽ không đậm đà hương vị như Việt Nam, thế là chị tự mày mò học cách nấu: “Lần đầu tôi nấu không ngon, lần hai phải đổ đi, lần ba đã đỡ hơn và lần thứ 4 thì đã ngon. Dần dần, tôi nấu được cả một mâm cỗ cho gia đình”.

Hiện tại, Như Hảo sống cùng con gái ở Mỹ. Khi không có lịch diễn, chị thường bay về Mỹ để chăm sóc con gái. Con gái Như Hảo năm nay 17 tuổi và đang học trung học.

Như Hảo cho biết, do sống ở Mỹ từ nhỏ, con gái chị không biết nhiều về văn hóa, tập tục Việt Nam song cô bé rất mạnh mẽ, tự lập trong cuộc sống.

Mơ ước được 1 lần dắt con gái về Việt Nam ăn Tết

Với những người con xa quê hương luôn hướng về nguồn cội như Như Hảo, trở về Việt Nam luôn là cảm giác đợi chờ, nhớ thương, ngóng trông ngày đoàn tụ:

“Mỗi lần đi Pháp, Đức tôi sẽ nói là đi Pháp, đi Đức chơi, còn riêng Việt Nam tôi nói là đi về, giống về nhà của mình”. Như Hảo cho biết, Việt Nam vẫn là điều gì đó thân thương, gần gũi và bồi hồi.

Vì vậy, nữ ca sĩ ao ước được một lần đưa con gái về Việt Nam ăn Tết: “Tôi cố gắng giải thích với con Tết của người Việt là như thế nào, Tết có gì vui.

Mùng 1 Tết, tôi thường mặc áo dài, lì xì cho con và dạy con chúc Tết. Khi con tốt nghiệp đại học, tôi sẽ dẫn con về quê ăn Tết, hy vọng sau cháu có cơ hội tìm lại nguồn cội”.

Tags:
Brad Pitt lại kiện Angelina Jolie, mối quan hệ hậu ly hôn ngày càng căng thẳng

Brad Pitt lại kiện Angelina Jolie, mối quan hệ hậu ly hôn ngày càng căng thẳng

Brad Pitt cho rằng vợ cũ đã bí mật bán cổ phần nhà máy rượu của mình và anh chỉ được biết đến thông qua truyền thông.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất