Ông bố mang theo đồ chơi của con đi làm suốt 18 năm

Ông bố người Mỹ muốn có cảm giác con gái luôn bên cạnh nên lúc nào cũng mang con thú nhồi bông.

01:30 09/04/2018

Samantha Holmes, 20 tuổi, đang ngồi trong phòng viết bài luận thì bố cô bước vào.

"Con nhắm mắt lại và cho tay vào đây", ông Pat Holmes nói.

Samantha thở dài, miễn cưỡng cho tay vào trong chiếc balo của bố và sờ thấy một thứ gì đó mềm mại. Cô rút ra một con thú nhồi bông, món đồ chơi cô từng đưa cho bố khi mới lên 2 tuổi.

Ông Pat giữ món đồ chơi của con gái bên mình suốt 18 năm.

Ông Pat giữ món đồ chơi của con gái bên mình suốt 18 năm. Ảnh: mommies.

"Bố vẫn còn giữ nó sao", cô hỏi bố với giọng hoài nghi. Cách đây 18 năm, Samantha đã đưa cho bố con cá heo này và nói khi nào nhớ con bố "hãy ôm nó".

"Tất nhiên rồi con gái", ông Pat trả lời.

Cô gái trẻ còn xúc động hơn khi phát hiện bố cô luôn mang nó trong hành lý mỗi khi đi công tác xa. Ông Pat cho hay thường không lôi thú nhồi bông ra khỏi balo, nhưng sự hiện diện của món đồ này khiến ông cảm thấy dễ chịu.

"Tôi mang nó đi làm mỗi ngày và không nói với bất kỳ ai. Tôi muốn giữ nó bên mình. Tôi cảm giác như con đang ở bên cạnh tôi", ông bố 56 tuổi chia sẻ trên The Sun.

Tags:
Ngón tay người đàn ông bỗng đổi màu đen, héo quắt như cành khô, anh không ngờ chính con trai mình lại là nguyên nhân

Ngón tay người đàn ông bỗng đổi màu đen, héo quắt như cành khô, anh không ngờ chính con trai mình lại là nguyên nhân

Từ một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh, chỉ sau một đêm mắc phải trận cảm và những cơn đau bụng quằn quại, sức khỏe của anh bỗng suy giảm nghiêm trọng, thậm chí những ngón tay và ngón chân bỗng nhiên thâm đen lại, rồi khô héo dần như cành cây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất