Sa thải viên cảnh sát bắn chết cậu bé Texas 15 tuổi

Điều này lại xảy ra một lần nữa, lần này là trên một con đường trong khu ngoại ô Dallas. Một cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên da đen vào đêm thứ bảy.

20:20 03/05/2017

Thứ ba vừa rồi, trưởng phòng Cảnh sát Balch Springs tuyên bố ông đã sa thải nhân viên đã sử dụng một khẩu súng trường để bắn vào một chiếc xe chở thanh thiếu niên và giết chết Jordan Edwards. Viên cảnh sát này được xác định danh tính là Roy Oliver, đã làm việc từ năm 2011.

Một góc tưởng niệm đã được tạo ra cho Jordan Edwards, sinh viên năm nhất trường Trung học Mesquite

Ông Jonathan Haber, đã từ chối tiết lộ chính sách nào đã bị vi phạm. Giám đốc Haber cho biết quyết định của ông dựa trên một phần cuộc điều tra nội bộ đã hoàn thành và một phần từ camera hiện trường vụ việc.

" Tôi có thể đảm bảo với dư luận rằng bộ phận của tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm việc một cách minh bạch và có trách nhiệm. “

Mặc dù công việc nội bộ đã được hoàn thành, một cuộc điều tra hình sự về vụ bắn súng đã được thực hiện bởi hai cơ quan của Quận Dallas, phòng cảnh sát và văn phòng luật sư của quận. Chief Haber từ chối mô tả hồ sơ kỷ luật của Oliver như một nhân viên cảnh sát.

Trước hành động từ phía cảnh sát, gia đình Edwards đã tuyên bố hôm thứ ba rằng họ rất biết ơn quyết định của Chief Haber nhưng nói thêm rằng " còn một con đường dài phía trước" và kêu gọi bắt Oliver vì tội giết người. S. Lee Merritt, một luật sư của gia đình, đã chỉ trích việc anh ta làm với anh em của Jordan sau khi bị bắn.

Jordan đang ở trong xe với bốn thanh thiếu niên khác: hai anh em của Jordan, Vidal và Kevon, và hai người bạn. Sau vụ bắn súng, một số hoặc tất cả thanh thiếu niên đã từng ngồi trên xe cảnh sát "ngay lập tức bị đối xử như những tội phạm thông thường"  đồng thời " bị thương, đe doạ và bắt giữ ". Có vẻ như tất cả những người bị bắt đã được thả.

Đó là khoảng 11 giờ tối thứ bảy khi Jordan rời khỏi nhà sau khi cảnh sát đến. Cảnh sát cho biết các sĩ quan nghe thấy nhiều tiếng súng từ bên ngoài khiến cho một thanh thiếu niên chạy trốn, Jordan và bốn người khác trèo lên xe.

Theo luật sư đại diện cho gia đình, trên xe Jordan ngồi ở ghế hành khách phía trước, đột nhiên một sĩ quan được trang bị một khẩu súng trường AR-15 bắn vào đầu cậu thiếu niên.

Địa điểm diễn ra vụ nổ súng

Tiếng vang của những vụ nổ súng giết người từ cảnh sát đã trở nên quá quen thuộc trên khắp đất nước.

Tamir Rice ở Cleveland nhỏ hơn Jordan ba tuổi. Michael Brown ở Ferguson, Mo và Walter L. Scott ở North Charleston, S.C cũng giống như Jordan.

Laquan McDonald ở Chicago đã bị giết bởi một sĩ quan mà lời khai của của đồng nghiệp hắn ta đã bị mâu thuẫn bởi cảnh quay video hiện trường. Cũng trong trường hợp của Jordan, cảnh quay video mâu thuẫn với lời khai phía cảnh sát.

Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các vụ nổ súng gây tử vong đã được đưa ra trong một cuộc thảo luận quốc gia về chủng tộc và cảnh sát trong những năm gần đây, cái chết của Jordan Edwards chính là một thảm kịch.

"Không chỉ có những người anh em của Jordan đã đánh mất đi cậu bé, chúng còn phải tận mắt chứng kiến​​ hành động tàn bạo, vô nghĩa "gia đình Edwards nói trong một tuyên bố hôm thứ Ba. "Cuộc sống của chúng rồi sẽ mãi mãi bị thay đổi."

Sự phẫn nộ lan truyền trên Twitter sau khi đoạn camera hiện trường được công bố nhưng gia đình đã mong mọi người tránh phản đối và diễu hành trong khi họ chuẩn bị cho đám tang của Jordan vào thứ bảy.

" Cậu ấy là một người trẻ tuổi phi thường", Jeff Fleener, huấn luyện viên bóng đá nói. " Cậu ấy là một ví dụ về những gì chúng tôi muốn tất cả các vận động viên trở thành. Cư xử đúng mực trong lớp học, không bao giờ gặp rắc rối, luôn chăm chỉ ở trường và có thái độ tuyệt vời. "

Balch Springs, khoảng 15 dặm về phía đông của trung tâm thành phố Dallas, là một thành phố có 46 % người Latinh; 24 % người Mỹ gốc Phi và 28 % da trắng. Theo số liệu của F.B.I, với dân số khoảng 25.000 người, nó có tội phạm bạo lực nhiều hơn các thành phố Texas có quy mô tương tự vào năm 2015.

Jordan Edwards đã tham dự một bữa tiệc tại nhà của Lisa Robertson trước khi bị cảnh sát viên Balch Springs bắn chết

Ernest Walker, một nhà hoạt động vì quyền công dân vùng Dallas, nói rằng ông không đổ lỗi cho Sở Cảnh sát về cái chết của Jordan và ông coi chủng tộc của Oliver là không liên quan.

Ông Walker nói: "Tôi tin rằng có khuynh hướng phản ứng quá mức khi có cuộc gọi đến rằng có một bữa tiệc có một lượng lớn người Mỹ gốc Phi. Việc chạy trốn đã đóng một vai trò nào đó, nhưng tôi không nghĩ rằng nó là lý do chính của việc nổ súng."

William J. Johnson, giám đốc điều hành của Hiệp hội các Tổ chức Cảnh sát Quốc gia, cho biết nhân viên này đã hành động không đúng cách nếu bắn vào một chiếc xe không gây nguy hiểm.

"Nếu chiếc xe đang di chuyển ra khỏi các nhân viên cảnh sát và không phải là mối đe dọa trực tiếp cho người khác, nó có vẻ nằm ngoài phạm vi được bắn theo Luật.", ông nói.

Một số cơ quan cảnh sát, bao gồm cả những người ở New York, Denver, Chicago và Los Angeles đã ngăn cấm cảnh sát viên bắn vào những chiếc xe đang di chuyển ngoại trừ một số trường hợp bao gồm việc nếu ai đó trong xe đang bắn vào viên cảnh sát.

Nếu mối đe dọa duy nhất đối với một sĩ quan là một chiếc xe hơi hoặc xe tải đang chạy, cảnh sát không được phép bắn. Thay vào đó, cảnh sát được huấn luyện để di chuyển ra khỏi đường xe và đảm bảo rằng những người khác được an toàn.

Sở cảnh sát Balch Springs ban đầu cho biết một trong số các nhân viên của họ đã bị đuổi việc sau khi có “ thái độ hung hăng “ nhưng vào Thứ Hai, trưởng phòng Haber cho biết cảnh quay camera cho thấy vụ giết người không diễn ra theo cách mà chính quyền ban đầu tuyên bố. Chiếc xe đầu tiên đã đi ngược lại, nhưng sau đó đã được di chuyển về phía trước - cách xa các sĩ quan - khi vụ nổ súng  xảy ra.

Cảnh sát trưởng Jonathan Haber của Balch Springs, Tex, phát biểu tại một cuộc họp báo về cái chết của Jordan Edwards. Ngài Haber cho biết mô tả ban đầu của cơ quan cảnh sát về vụ bắn súng đã không chính xác.

Thứ ba vừa rồi, giám đốc Haber nói tuyên bố ban đầu của sở là sai bởi vì " tôi không thể có được tất cả các chứng cứ như tôi cần." Ông nói thêm, " Nhanh chóng lấy thông tin để công khai minh bạch là điều quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cộng đồng – tuy nhiên tôi đã bỏ lỡ một bước. "

Ngọc Ánh
Nghi ngờ vụ nổ súng chết người có liên quan đến cảnh sát California

Nghi ngờ vụ nổ súng chết người có liên quan đến cảnh sát California

Một nghi can có vũ trang bị các cảnh sát tuần tra California bắn chết đã được phát hiện tại hiện trường vào tối nay trên quốc lộ Hoa Kỳ 101, gần quốc lộ 92 ở San Mateo.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất