San Diego : Vụ xả súng kinh hoàng qua lời kể của những người sống sót

Các nhân chứng may mắn sống sót đã mô tả lại khung cảnh khủng khiếp khi có một kẻ cuồng trí đã xả súng hàng loạt trong bữa tiệc bên hồ bơi ở San Diego.

16:08 02/05/2017

Đó là một gã đàn ông điên cuồng sau khi chia tay với bạn gái, hắn đã tấn công các nạn nhân bằng cách bắn từ phía sau. Cảnh sát cho hay, tất cả các nạn nhân là người Mỹ gốc Phi hoặc người Latino. Còn tay súng hiện được xác định là Peter Selis, một người da trắng.

Một nhóm người thanh niên tại khu liên hợp La Jolla Crossroads, nơi mà tay súng đã bắn bảy người

Cảnh sát trưởng San Diego, Shelley Zimmerman nói rằng " Hiện chưa có thông tin nào cho thấy phân biệt chủng tộc là nhân tố trong tội ác tồi tệ và khủng khiếp này "

Dưới đây là những câu chuyện của các nhân chứng:

Một viên cảnh sát San Diego đang lấy lời khai từ cặp đôi ở gần khu vực xảy ra vụ việc

DEMETRIUS GRIFFIN

"Đây giống hành động của một kẻ khủng bố hơn là của một tổ chức khủng bố “

Demetrius Griffin, 25 tuổi, đã đi từ Seattle đến San Diego để dự buổi tiệc. Anh cho biết Selis đã đến hồ bơi ít nhất 20 phút trước khi nổ súng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác chứ không mặc quần áo tắm và có dấu hiệu xung đột một cách khó hiểu với một vài người xung quanh

" Thời tiết bên ngoài lúc đó rất nóng mà anh ta vẫn mặc áo khoác dày. Thậm chí hắn ta còn không nói một từ nào ngay cả khi hắn bắt đầu nổ súng. “

Griffin cho biết anh là thành viên của một nhóm bạn bè lớn đã tụ tập ở San Diego để ăn mừng sinh nhật thứ  50 của một người đàn ông sống trong căn hộ này. Một số thành viên trong nhóm đã từng chơi bóng rổ cùng nhau ở San Diego, đã tổ chức các bữa tiệc barbecue tại hồ bơi trước đây.

Selis vẫn ngồi trong một góc của khu vực hồ bơi, gần lối ra, cho đến khi hắn bắt đầu nổ súng, Griffin nói. Hắn ta đã không giao tiếp với mọi người cho đến khi chủ nhân của bữa tiệc đi ngang qua hắn để lấy thêm đồ ăn và thức uống. Người đàn ông đã nói một vài câu với Selis, tuy nhiên Griffin không rõ họ đã nói những gì

Vài giây sau, Selis đặt một khẩu súng vào lòng hắn ta, Griffin nói.

Selith vẫn thản nhiên ngồi và bắt đầu bắn hai phát súng vào chủ nhân của bữa tiệc trước khi chuyển sang tấn công đám đông.

Griffin đã cố gắng để chạy nhưng cú sốc về sự việc đã khiến anh ta bị mắc kẹt tại chỗ.

" Tôi đã hoàn toàn đóng băng bởi vì tôi không tin nó là sự thật. “

Khi anh bắt đầu chạy trốn vài giây sau đó, anh nhận thấy một phụ nữ đã bị bắn vào chân đang la hét để được giúp đỡ. Anh đã lấy áo ra và quấn quanh vết thương của cô để cố gắng cầm máu lại.

Một nạn nhân trong vụ xả súng hiện chưa được xác định danh tính

Griffin đã từ chối câu hỏi về người phụ nữ đã bị giết cũng như mối quan tâm về đời tư của cô. Theo Griffin, người đàn ông bị bắn hai phát súng, chủ nhân của bữa tiệc đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và vẫn đang trọng tình trạng ổn định.

Hôm nay là ngày ông ấy được sinh ra thêm lần nữa, Griffin nói.

Selis đã không đề cập tới bất kì vấn đề chủng tộc nào trong cuộc tấn công. Theo Griffin, hắn ta không nói gì cả, khó mà biết được động cơ nào đã khiến hắn nổ súng.

DREW PHILLIPS

“ Đó là những âm thanh pow, pow, pow, pow phát ra từ khẩu súng trong không trung “

Drew Phillips, một nhân chứng trong bữa tiệc, nói với San Diego Union-Tribune rằng Selis đã rất bình tĩnh trước vụ tấn công. Bạn của Phillips, chủ nhân bữa tiệc đã tiếp cận Selis và mời hắn ta ăn một chút gì đó trước khi hắn nổ súng.

"Sáu hay bảy phút sau đó là những âm thanh pow, pow, pow, pow phát ra từ khẩu súng trong không trung " Phillips nói "... Không có dấu hiệu gì cho thấy hắn ta đến đây để thực hiện tội ác ."

Mọi người chạy tán loạn bao gồm cả một người đàn đã bị thương cả cánh tay. Các nhân chứng cho biết có khoảng 30 người ở hồ bơi lúc đó.

"Anh ta bất động nằm ở đó và chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thôi đã thật khủng khiếp", Phillips nói. "Tôi ném điện thoại xuống và nâng anh ta dậy. Tôi đỡ anh ấy lên vai và chạy nhanh nhất có thể. “

Một đám đông tụ tập tại Golden Haven Drive và Judicial Drive sau khi một tay súng bắn bảy người ở khu phức hợp La Jolla Crossroads

KAELA WONG

“ Mọi người có thể rời đi hoặc ở lại và chịu chết “

Hai học sinh của UC San Diego đang ở trong một bồn nước nóng gần đó đã quá sợ hãi để bỏ chạy nhưng vẫn cố bình tĩnh và men theo bức tường. Kaela Wong thuộc Học viện UC San Diego, 20 tuổi, nói rằng cô nghe thấy Selis đe dọa một người phụ nữ đang cố gắng giúp đỡ nạn nhân.

“ Mọi người có thể rời đi hoặc ở lại và chịu chết " Wong kể lại những gì kẻ sát nhân nói.

Ngọc Ánh
Xảy ra nổ súng tại Mỹ, 2 người thiệt mạng

Xảy ra nổ súng tại Mỹ, 2 người thiệt mạng

Ngày 15/4 theo giờ Việt Nam, truyền thông Mỹ đưa tin, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một nhà hàng của Trung tâm thương mại La Encantada, thành phố Tucson, bang Arizona, Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất