Sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới, cô gái dùng máy bay để đi chợ

Sinh sống ở Port Alsworth, Salina Alsworth và những người dân khác mỗi lần đi chợ, đến nhà hàng, bệnh viện đều phải di chuyển 1 tiếng bằng máy bay.

08:36 25/08/2023

Khi cần mua thực phẩm hàng ngày hay một món đồ nhỏ, chúng ta có thể không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần đến chợ hoặc siêu thị, những cửa hàng tiện lợi xung quanh là dễ dàng mua được. Thậm chí, chỉ cần một cú click chuột hay một ứng dụng trên điện thoại thông minh, chúng ta có thể nhận hàng trong một vài giờ. Nhưng đối với cuộc sống ở một nơi như ngôi làng xa xôi Port Alsworth, Alaska, Mỹ, những điều kể trên là ngoại lệ.

Salina Alsworth, 25 tuổi, sống ở Port Alsworth, ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới. Nơi này cách cửa hàng tạp hóa gần nhất khoảng 260km. Ông bà cố của cô, Babe và Mary Alsworth, đã chuyển đến ngôi làng này vào những năm 1940. Ở Port Alsworth, không có siêu thị, nhà hàng, bệnh viện, việc đi đến ngôi làng này cũng rất khó khăn, chỉ có thể tới bằng máy bay cỡ nhỏ.Với dân cư chỉ dưới 200 người sinh sống, đây được xem là ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới. Vào mùa du lịch, dân cư ở Port Alsworth tăng lên khoảng 400 người.

Sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới, cô gái dùng máy bay để đi chợ - Ảnh 1.
Ảnh: Salina Alsworth

Cuộc sống ở Port Alsworth của Salina Alsworth và những người dân ở đây diễn ra rất đặc biệt. Salina Alsworth cho biết, cô lấy gói hàng đã đặt trực tuyến hay đi chợ bằng máy bay với khoảng cách 200 dặm (gần 322 km). Cách duy nhất để di chuyển từ ngôi làng này đến thành phố gần nhất là Anchorage là bằng máy bay nhỏ.Salina Alsworth nói: “Đây là một nơi rất xa xôi, không có đường độ để đến đây. Cách duy nhất để đến đây là bằng máy bay nhỏ. Tôi yêu sự đơn giản của cuộc sống ở đây. Đôi khi cuộc sống ở đây khá phức tạp, tôi phải lên kế hoạch từ trước để đi mua hàng hóa, các tiện ích sinh hoạt nhưng tôi thích được sống bao quanh bởi thiên nhiên như thế này. Bạn có thể nhìn thấy nai sừng tấm chạy qua vườn nhà hoặc gấu bơi trong hồ.”Để đến Anchorage mua sắm, ăn hàng…  Salina Alsworth hay những người dân sống ở ngôi làng Port Alsworth phải di chuyển 1 tiếng đồng hồ bằng máy bay. Bởi vậy, cô thường chỉ đi siêu thị mua thực phẩm với tần suất khoảng 3 đến 4 tháng một lần.

Sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới, cô gái dùng máy bay để đi chợ - Ảnh 2.
Salina Alsworth sinh ra và lớn lên ở Port Alsworth. Ảnh: New York Post.

Trước mỗi lần đi siêu thị mua lương thực, thực phẩm, Salina đều phải lên kế hoạch, tính toán kỹ càng những món đồ mình cần mua. Cô cũng chọn mua những mặt hàng tươi sống, hoa quả còn xanh, bánh mì và những đồ đóng hộp có hạn sử dụng dài ngày, sử dụng được càng lâu, càng tốt. Vì lâu lâu mới đi siêu thị một lần nên mỗi lần đi, cô đều mua lượng lớn thực phẩm và các vật dụng thiết yếu cho gia đình.Lương thực, thực phẩm của Salina Alsworth cũng như nhiều người dân khác ở ngôi làng này đều dựa vào thành phố gần nhất, Anchorage. Vào mùa đông, việc di chuyển đến Anchorage thật sự là một thách thức, khó khăn rất nhiều vì thời tiết cản trở các chuyến bay.Salina Alsworth chia sẻ: “Tuyết và sương mù là một cản trở lớn. Không có bệnh viện ở đây. Chúng tôi chỉ có một phòng khám nhỏ, khám chữa được cơ bản. Nhưng nếu sinh con hoặc cần phẫu thuật thì phải dùng máy bay đến bệnh viện trong thành phố Anchorage… Khi có những điều kiện thời tiết nhất định, chỉ một số loại máy bay nhất định có thể bay, có thể mất tới một tuần mà không có chuyến bay nào”.

Sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới, cô gái dùng máy bay để đi chợ - Ảnh 3.

Vào mùa đông, thời tiết ở Port Alsworth cực kỳ khắc nghiệt. Dù chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, bạn phải ăn mặc ở chế độ thám hiểm Bắc cực vì nhiệt độ có thể giảm xuống âm 30 độ C. Các bức thư được chuyển đến đây 3 lần một tuần trừ trường hợp thời tiết xấu, cản trở việc máy bay cất cánh, hạ cánh.

Sống ở ngôi làng hẻo lánh nhất thế giới, cô gái dùng máy bay để đi chợ - Ảnh 4.
Ảnh: SWNS

Mặc dù có nhiều thách thức, Salina cho biết cô không có kế hoạch chuyển đi nơi khác. Chồng cô, anh Jared Richardson đến từ Michigan, Mỹ cũng lựa chọn sống ở Port Alsworth với cô.Salina nói: “Tôi rất biết ơn vì đã tìm được một người đàn ông muốn sống ở đây. Chúng tôi gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng của gia đình tôi và kết hôn vào tháng 5 năm 2020. Anh ấy cực kỳ hào hứng với lối sống ở Alaska. Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được một ngôi nhà nhỏ của riêng mình ở đây”.“Tôi yêu cuộc sống ở Alaska xa xôi của mình, nhưng đôi khi tôi khao khát những thứ mà hầu hết mọi người có thể tìm thấy cách nhà vài dãy nhà. Trái cây tươi và đồ ăn tiệm là những thứ xa xỉ hiếm có. Em gái tôi đang làm việc và sống ở thành phố Anchorage, bạn bè và người thân của tôi ở đó, thỉnh thoảng gửi cho các món như pizza… Mặc dù có thể mất hai ngày để đến tay tôi, nhưng những món đó vẫn rất ngon”, Salina chia sẻ.Salina cho biết cô hạnh phúc khi sống ở ngôi làng hẻo lánh này. Nơi những điều giản dị, nhỏ bé, bình thường trở nên thật đặc biệt với cô.

Tổng hợp: Mirror, Insider, Daily Express

Tags:
Cuộc sống ở thành phố - 70 độ C: ở ngoài trời 5 phút cơ thể bắt đầu đau nhói và đóng băng

Cuộc sống ở thành phố - 70 độ C: ở ngoài trời 5 phút cơ thể bắt đầu đau nhói và đóng băng

Nếu chỉ ngồi một chỗ và hình dung điều kiện nhiệt độ cực lạnh ở mức -70 độ C là như thế nào thì quả thật khó có thể tưởng tượng. Hãy tới đây và thử trải nghiệm để thấy sức chịu đựng của con người quả thực là vô hạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất