“Sống với nghề nail”- Cuốn sách về nghề Nail đầu tiên được viết bởi người Việt trên đất Mỹ

Đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi về nghề nail, lại được viết bởi một người yêu nghề nên có sức hấp dẫn đặc biệt. Cuốn sách được viết bởi một người Việt mưu sinh với nghề hơn 20 năm sẽ cho chúng ta một cái nhìn chân thực, khách quan và nhân ái hơn với nghề này.

21:00 27/01/2019

Cuốn sách chính là tâm tư của chính tác giả, người đã từng có hàng chục năm gắn bó với nghề nail trên đất Mỹ. Không ngần ngại, Lavi (tác giả cuốn sách) đã bóc tách nhiều chi tiết thăng trầm, những câu chuyện buồn vui trong nghề làm nail của người Việt trên đất Mỹ. Những câu chuyện nhân văn mà chị kể, là tận sâu đáy lòng những trở trăn với người đã từng sống chết với nghề và yêu đến từng chi tiết nhỏ nhất của nghề.

Cuốn sách không những mang đến cho độc giả cái nhìn khách quan về một nghề chân chính, nghề mang lại cái đẹp cho mọi người mà còn thành tâm gửi đến những người đang làm nail về một thái độ và quan điểm để hành nghề bằng cả trái tim. Người viết đã gửi đến cho tất cả chúng ta một thông điệp: “việc mang lại cái đẹp cho mọi người ấy, cũng chính là một sứ mệnh cao cả, vượt lên trên mọi định kiến và quan niệm sai lầm về việc nghề nail trước đây”…

Những khó khăn, vất vả, những giọt mồ hôi lao động trong nghề để có được cuộc sống ổn định, tốt đẹp để vươn lên và khẳng định mình của những người làm thợ nail chính là những minh chứng cho việc, cái giá của những người làm nghề nail tử tế phải trả để thành nghề, thành tài là không hề nhỏ. Làm thế nào để người Việt có thể đến với nghề nail, việc thi bằng nail để hành nghề ở Mỹ khó khăn vất vả ra sao, và bạn phải có những tố chất gì để gắn bó với nghề ấy?….

“Sống với nghề nail” còn là cuốn sách viết nhiều về số phận, về câu chuyện cuộc đời những người làm nail trên đất Mỹ. Những câu chuyện đầy ắp tình người trong mối quan hệ của những người thợ làm nail, đấy là tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đùm bọc nhau để vượt lên số phận và hoàn cảnh. Một người thợ chấp nhận hợp đồng hôn nhân với người nhiều tuổi để lấy tiền lo cho gia đình, rồi mang trong mình căn bệnh ung thư vú.

Những cậu sinh viên du học làm thêm với tinh thần lạc quan hóm hỉnh chiếm được tình cảm của nhiều người. Là cô thợ từ quê nhà nghèo khó sang Mỹ với hành trang duy nhất vào nghề nail là sự chịu thương chịu khó để rồi vươn lên và khẳng định mình…Bên cạnh đó, tác giả cuốn sách “Sống với nghề nail” cũng không ngần ngại chỉ ra những góc khuất tồn tại của nghề, đây có lẽ là những trăn trở của một con người thực sự yêu nghề, mong cho nghề nail phát triển và giữ mãi vị thế của mình trên đất Mỹ. Bởi đây là nghề mà theo tác giả, là “chúa đã ban cho người Việt”.

Cuốn sách cũng chỉ ra những tồn tại của người Việt làm nail trên đất Mỹ, đấy chính là sự thiếu tính luật lệ và quy định, là tư duy “ăn xổi ở thì” không bền vững đối với nghề, là tinh thần thiếu đoàn kết, thiếu tương trợ nhau ở những thợ mới và thợ cũ vẫn còn tồn tại đâu đó, là việc cạnh tranh không lành mạnh giữa những người làm nghề với nhau… Nhưng trên tất cả, những tồn tại ấy vẫn là một tình yêu đầy trăn trở của tác giả, với những tâm huyết với nghề nail của người Việt trên đất Mỹ.

Theo Khánh Mai

Tags:
1 người nhảy từ cầu vượt xuống xa lộ 5, kẹt xe vài dặm ở Fullerton

1 người nhảy từ cầu vượt xuống xa lộ 5, kẹt xe vài dặm ở Fullerton

Một người nhảy từ cầu vượt xuống xa lộ 5 ở Fullerton hôm Thứ Năm, 24 Tháng Giêng, làm kẹt xe kéo dài vài dặm trên xa lộ này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất