Sự báo thù của người phụ nữ bị bắt cóc 26 năm: Cái giá mà kẻ ác phải trả còn quá rẻ

19/9/2023, Dương Nữu Hoa không bao giờ quên được ngày này. Trở về quê hương với phán quyết cuối cùng của tòa án, quỳ gối trước hai nấm mồ cô đơn, cô đã có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng của bố mẹ và chính mình.

08:38 10/10/2023

"Con đã tống Dư Hoa Anh vào tù! Bố mẹ có nghe thấy không?".

Dư Hoa Anh là ai mà lại khiến người phụ nữ trẻ tuổi hận đến thấu xương như vậy?

Ả ta chính là một kẻ buôn người!

"Đứa trẻ 8 triệu đồng"

Trở về năm 1995, đầu đông. Dương Nữu Hoa 5 tuổi và chị gái Dương Tang Anh 8 tuổi, cùng bố mẹ đến Quý Dương (Trung Quốc) để tìm kiếm cuộc sống mới. Gia đình tuy không giàu có nhưng mẹ hiền lành, bố siêng năng, cũng là tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

bao thu 1

Gia đình 4 người của Dương Nữu Hoa

Cùng năm đó, một người phụ nữ hàng xóm tên Dư Hoa Anh đột nhiên “chen vào” cuộc sống của họ.

Một ngày nọ, Dư Hoa Anh đã có sự tính toán trước, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, đã lừa Dương Nữu Hoa lên chuyến tàu đến một nơi xa xôi.

Hơn nửa tháng sau khi bị bắt cóc, vẫn không có ai chịu mua Dương Nữu Hoa. Trong nửa tháng địa ngục này, cô sống với kẻ buôn người Dư Hoa Anh.

Mùa đông ở Hàm Đan, Hà Bắc vô cùng khắc nghiệt, ấy thế mà Dư Hoa Anh chỉ ném cho cô một chiếc áo khoác mùa thu duy nhất. Khi cô khóc, ả ta sẽ động tay động chân, đấm đá không thương tiếc. Ký ức đáng sợ nhất là khi người phụ nữ đó đã đổ nước nóng từ ấm trực tiếp lên đầu cô.

Bé gái 5 tuổi Dương Nữu Hoa vẫn không hiểu gì cả. Nhưng những nỗi đau này khiến cô nhớ sâu sắc cái tên "Dư Hoa Anh" trong cuộc đời mình.

Sau này, cái tên này cũng trở thành chìa khóa cho cuộc "trả thù" thành công của cô.

Số phận bạc đãi Dương Nữu Hoa, may mắn duy nhất là cô bị bán cho một gia đình chỉ có "bố" và "bà nội". Bố nuôi bị câm điếc, Dương Nữu Hoa đã được bà nội mua về với 2.500 NDT (hơn 8 triệu đồng) - số tiền vốn dĩ được dùng để bố nuôi cưới vợ.

Sau này, Dương Nữu Hoa mới biết mình là “đứa trẻ rẻ tiền nhất” trong số những đứa trẻ bị Dư Hoa Anh bán.

Những mảnh ký ức rời rạc

Sống trong nhà bố nuôi, Dương Nữu Hoa chưa bao giờ bị ngược đãi hay bị lạm dụng thể xác, nhưng cô đã trưởng thành dưới ánh mắt dị nghị của bạn bè cùng trang lứa.

Điều độc ác nhất là tin đồn về "cô dâu nhí".

Điều khó chịu nhất là lời chế giễu "bị bố mẹ ruột bỏ rơi".

Điều khó trốn chạy nhất là cái mác "con gái nhà bị câm".

Mọi người xung quanh đều biết rằng Dương Nữu Hoa là một đứa trẻ bị bắt cóc và qua tay người mua kẻ bán, thế nhưng họ lại đưa ra đủ loại suy đoán xấu xa về cô.

Dương Nữu Hoa chỉ đành chịu đựng tất cả những chuyện này. Cô cố gắng học tập chăm chỉ, khao khát một ngày nào đó thoát khỏi vũng lầy này. Nhưng sau khi học xong lớp 6, cô đã nghỉ học vì điều kiện nhà bố nuôi không cho phép.

Nguyên nhân đáng sợ hơn chính là bà nội luôn bị người xung quanh nói rằng: "Con bé này quá thông minh, cho học thành tài rồi sau này nó sẽ chạy đi mất".

Hy vọng duy nhất đã tan thành mây khói.

Năm 13 tuổi, độ tuổi lẽ ra phải tập trung học hành, Dương Nữu Hoa lại ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Trước giờ cô luôn nhớ trong đầu hình ảnh chị gái nắm tay đi chơi, nhớ về người đàn ông thường mang đồ ăn ngon về cho cô mỗi khi đi làm về, nhớ như in giọng người phụ nữ dịu dàng gọi: "Nữu Hoa, Nữu Hoa".

Những mảnh vỡ ký ức này vẫn tồn tại, nhưng rời rạc, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

May mắn thay, Dương Nữu Hoa luôn có niềm tin mãnh liệt rằng bố mẹ không hề bán cô đi. Cũng chính niềm tin này, sau nhiều năm, đã thực sự giúp cô tạo ra phép màu.

Đoàn tụ nhưng không trọn vẹn

Năm 2021, mẫu máu của Dương Nữu Hoa đã được lưu trong kho ADN của những người bị bắt cóc và tìm kiếm người thân gần 10 năm.

Thời điểm đó, cô đã kết hôn và có con, 10 năm trôi qua như thể chỉ là một cái nháy mắt.

Ngày 17/4 năm đó, sau nhiều thất vọng liên tiếp, Dương Nữu Hoa đã tải lên một bức ảnh trên tài khoản ứng dụng video ngắn của mình. Trong đó có thể hiện tên tuổi của cô cùng những mảnh ký ức nhỏ bé về gia đình của mình. Tiêu đề chỉ có bốn từ: Tôi muốn về nhà.

bao thu 1

Ảnh chụp màn hình video tìm kiếm người thân mà Dương Nữu Hoa đã đăng tải trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc) kèm theo thông tin cá nhân và gia đình của mình

Video này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, trong phần bình luận, không ít người liên tục cung cấp manh mối.

Câu chuyện Dương Nữu Hoa đi tìm người thân cũng ngày càng thu hút nhiều sự chú ý.

Cho đến vài ngày sau, một cô gái người Miêu ở Quý Châu đã xem được đoạn video này, cũng chính là em họ của Dương Nữu Hoa. Cô đã nhanh chóng thông báo với gia đình và tìm cách liên lạc.

Sau 70 phút kết nối video, các chi tiết của quá khứ lần lượt được ghép nối trong ký ức của hai chị em. Bất ngờ, phấn khích và hoài nghi.

Đến khoảnh khắc gặp mặt, Dương Nữu Hoa một lần nữa như sụp đổ. Cuộc hội ngộ này, chỉ còn lại cô và chị gái Dương Tang Anh. Bố mẹ đã qua đời từ lâu.

Cô chỉ có thể đối mặt với hai ngôi mộ cô đơn trong núi sâu, nghẹn ngào nói lên tiếng lòng của mình suốt bao năm chất chứa trong tâm can.

Hóa ra trong vài tháng đầu tiên con gái mất tích, bố đã “ăn dầm nằm dề” trong các ga xe lửa và trạm xe buýt ở Quý Dương để tìm kiếm. Hai năm sau, bố đã qua đời. Ba năm tiếp theo, mẹ cô, người yêu cô nhất, cũng chết vì tình thần bất ổn.

Kẻ ác trả giá

2.500 NDT (hơn 8 triệu đồng), khiến một gia đình tràn đầy đau thương liên tiếp.

Một câu có thể tóm tắt bi kịch đã kết thúc, nhưng nó quá dài đối với Dương Nữu Hoa và Dương Tang Anh, người may mắn trốn thoát trong lần bắt cóc năm xưa. Nó dài đến mức họ không thể kiểm soát cảm xúc mỗi khi nhắc đến quá khứ.

Vì vậy, sau khi tìm thấy chị gái, Dương Nữu Hoa đã đưa ra một quyết định khác: Phải tìm ra kẻ buôn người. Phải để ả ta xin lỗi trước nấm mồ của bố mẹ. Phải khiến kẻ ác trả giá.

bao thu 1

Tháng 5/2021, khi trở về Quý Châu để đoàn tụ với người thân, Dương Nữu Hoa đã nói với cảnh sát địa phương về câu chuyện của mình.

Tháng 1/2022, Dương Nữu Hoa đã sắp xếp nhiều manh mối và gửi cho cảnh sát. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ cách phát âm tên của kẻ buôn người. Cộng thêm khuôn mặt rất dài, gò má cao, trông vô cùng dữ tợn.

Ngày 6/6/2022, Dương Nữu Hoa chính thức báo án, và cuối cùng, Dư Hoa Anh cũng đã bị bắt.

Vào thời điểm đó, ả ta đang trốn trong một ngôi làng ở Trùng Khánh, cố gắng sống ẩn danh và tận hưởng tuổi già.

Sau khi bị đưa ra công lý, nhiều tội lỗi của ả cuối cùng đã được công khai. Bị bắt cóc không chỉ có Dương Nữu Hoa, mà còn 10 đứa trẻ khác.

bao thu 1

Chân dung kẻ buôn người Dư Hoa Anh

Ả đã chọn những gia đình có bố mẹ lao động và không thường xuyên ở nhà. Ả thuê một ngôi nhà sống cùng các con của mình, sau đó bắt cóc những đứa trẻ khác bằng đồ ăn vặt và đồ chơi, bao gồm cả con của hàng xóm sửa giày trên đường phố, con của công nhân vệ sinh đi sớm về muộn...

Nguồn gốc tội lỗi của ả hóa ra là từ lúc bán đi đứa con ruột của chính mình và nếm được vị ngọt của đồng tiền dơ bẩn.

Ngồi trong phòng xử án, Dương Nữu Hoa cố gắng tìm kiếm một chút hối hận từ Dư Hoa Anh. Nhưng ả ta chỉ lạnh lùng nói:

"Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi sao?".

Một lời xin lỗi có thể được đổi lấy cha mẹ đã chết?

Một lời xin lỗi có thể trả lại cho Dương Nữu Hoa và những đứa trẻ khác cuộc sống hạnh phúc vốn có?

Dư Hoa Anh, người phụ nữ ác độc nên gánh chịu kết cục xứng đáng nhất.

Kênh 14 (Nguồn: Zhihu)

Tags:
Đất nước nhiều gái xinh nhưng chẳng mấy ai lấy được chồng

Đất nước nhiều gái xinh nhưng chẳng mấy ai lấy được chồng

Đất nước xinh đẹp có thủ đô được mệnh danh là “Paris của phương Bắc”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất