Tài xế Uber nhập cư bất hợp pháp hãm hiếp hành khách, chạy về Ghana

Tài xế Uber bị buộc tội hãm hiếp một hành khách vào đầu tháng này đã được thả tự do vì các quan chức địa phương không thông báo cho các cơ quan nhập cư biết về vụ bắt giữ.

20:00 20/04/2018

Frederick Amfo, tài xế Uber từ Ghana, đã bị bắt vì liên quan đến mộ tvuj hãm hiếp tại Weymouth.

Frederick Amfo, 30 tuổi, một người nhập cư bất hợp pháp từ Ghana, đã bị bắt sau khi một hành khách nữ nói rằng vào ngày 8 tháng 4, anh buộc cô vào ghế sau của xe và cưỡng hiếp, cảnh sát nói. Nhiều giờ sau khi anh được thả ra khỏi nhà tù của cảnh sát, anh đã trốn về nước.

Emily Murray, nạn nhân của vụ án, nhấn mạnh rằng: "Thật không còn gì để nói", cô nói với Boston 25. "Tôi tức giận, vẫn rất tức giận."

Một phát ngôn viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Hải quan nói với Boston 25 rằng một lệnh giam giữ nhập cư liên bang nên được đưa ra cho Amfo. Trong khi đó, cảnh sát Weymouth tuyên bố chuyển người bị bắt giam tới Tòa án quận Quincy.

"Toà án đã quyết định không chuyển người bị tạm giam tới quận Norfolk và cho phép ông ta được thả ra sau khi được bảo lãnh", cơ quan này nói trong một tuyên bố. "Trường hợp này nêu bật những mối nguy hiểm tiềm ẩn của các chính sách cấm hợp tác với ICE."

Tòa án nói với Patriot Ledger rằng ông đã không nhận được hồ sơ của một tù nhân nhập cư vào thời điểm ông ta tuyên án.

Murray nói rằng vào ngày 8 tháng 4 khi cô đang về nhà trên xe của Amfo thì anh ta đột nhiên khóa cửa xe lại và tấn công tình dục cô ở ghế sau.

"Trong vòng vài phút, tôi đã ở trong một tình huống mà tôi không thể kiểm soát và tôi đã bị tấn công”, cô nói.

Cảnh sát cho biết DNA thu thập được từ Amfo và xe của anh đã khiến anh bị bắt giam vài ngày sau đó.

Amfo bị buộc tội tấn công tình dục. Hôm thứ Sáu, tòa án quận Quincy đã đưa ra mức bảo lãnh là 10,000USD và anh ta được lệnh ở lại.

Hồ sơ tòa án cũng cho thấy rằng Amfo phải nộp lại hộ chiếu của mình nếu anh ta được bảo lãnh. Nhưng anh ta đã nhận bảo lãnh vào chiều hôm đó mà không nộp lại hộ chiếu.

Ba ngày sau, Murray được cho biết rằng Amfo đã trốn về Ghana.

"Quá dễ dàng, tôi mong đợi một câu trả lời cũng như một lời giải trình cùng với đó”, cô nói rằng Amfo là một kẻ hèn nhát.

"Anh ta tuyên bố sự vô tội của anh ta và sau đó bỏ đi", cô nói. "Tôi cảm thấy bị tổn thương.”

Cô ấy nói cô ấy không tin rằng cô ấy sẽ có được công lý.

“Nhưng tôi hy vọng sự việc này của tôi sẽ giúp ích được một điều gì đó trong tương lai, mong rằng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra một lần nào nữa.”

Hải Vân/ Theo Fox News
Cô gái bị mẹ ruột dâng cho người lạ hãm hiếp muốn mẹ ngồi tù lâu hơn

Cô gái bị mẹ ruột dâng cho người lạ hãm hiếp muốn mẹ ngồi tù lâu hơn

Peta Butler đã bị hãm hiếp khi mẹ cô ngồi cách đó chỉ vài mét và cho phép vụ việc xảy ra. Hiện người mẹ đang ngồi tù nhưng Peta nói bản án mà bà ta nhận được là chưa đủ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất