Tản mạn suy nghĩ về Trump

Tản mạn suy nghĩ trong tôi về Tổng thống Mỹ

08:00 11/09/2020

Tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện chính trị từ khi còn ở Việt Nam cho đến khi sang Mỹ. Tôi chưa bao giờ quan tâm ai sẽ là tổng thống Mỹ. Tôi chưa bao giờ quan tâm đảng Dân Chủ là thế nào, hay đảng Cộng Hòa là thế nọ. 10 năm qua chuyện chính trị Mỹ là một chủ đề mù tịt trong bộ não của tôi. Thế nên ai quen biết tôi lâu năm sẽ thấy tôi chưa bao giờ post bài nào có liên quan đến những vấn đề dễ gây sóng to gió lớn lên FB cá nhân cho tới gần những ngày vừa qua. Nói chính xác hơn thì chỉ là khoảng gần 3 tháng từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Tôi nghĩ mình là một người kì quặc! Tôi tưởng mình là một người miễn nhiễm với chính trị vì thật sự nó là một chủ đề tôi hoàn toàn không có hứng thú đề cập tới. Một chủ đề bị tôi gạch chéo thẳng thừng trong những buổi nói chuyện với bạn bè, người quen biết , người thân vì tôi nghĩ nó như con dao hai lưỡi. Tôi có thể biết thêm bạn bè mới nhưng tôi cũng có thể mất bớt đi những người đã quen biết. Và đó là điều tôi không thích chút nào.

Tôi chưa bao giờ nhận mình là fan của Trump vì trước đây tôi có bao giờ quan tâm ông ấy như thế nào đâu. Cả như bây giờ nếu bảo là tôi cuồng ông ấy thì cũng không đúng vì cơ bản tôi không có khái niệm thần tượng, tôn sùng bất cứ ai. Tôi chỉ quan trọng sự thật. Tôi quan trọng những gì tôi biết được về Trump qua nguồn có chọn lọc; sách, báo, coi live. Tôi đọc những gì Trump viết/ Trump nói trước khi ra tranh cử, ông ấy hứa làm những gì và tôi tìm tài liệu đối chứng lại để xem ông ấy thực hiện như thế nào. Đối với tôi, nhìn nhận một người qua kết quả việc làm chứ không chỉ qua lỗ tai.

Tôi là đứa tò mò và hay đặt câu hỏi, nên khi một chủ đề nào đó mắc cái móc câu vào đầu thì tôi phải gỡ nó cho ra. Thế nên tôi cũng không tin là suốt hơn 2 tháng qua tôi đọc một lượng gần chục quyển sách chính trị Mỹ, xem cả hàng chục nguồn tài liệu mạng, chủ đề mà có mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng tới Rồi càng đọc tôi càng hoảng hốt, vì tôi chợt nhận ra tôi chưa bao giờ thật sự "đặt chân" đến Mỹ như tôi nghĩ. Có quá nhiều chuyện đã và đang xảy ra mà tôi mù tịt cho đến khi tôi đọc qua nó. Những chuyện nếu mọi người cho là nó xa vời, sẽ không ảnh hưởng gì thì thật sự bạn đã rất sai lầm rồi. Hãy luôn nhìn xa hơn 1 thế hệ mà bạn đang sống để nhận ra các tác động sau này lên những thế hệ tiếp kia kìa.

Trump quả thật ăn nói không được duyên dáng, không được lọt tai như Obama. Trump cũng bộc trực chả kiêng nể gì với hành động của mình trước thiên hạ. Trump cũng phán bậy tùm lum, chửi báo chí tay đôi xoen xoét khiến người ta hốt hoảng sao Tổng Thống gì như tên vô học thật quá xấu hổ. Ơ mà, Trump tự thừa nhận Trump nói những gì ông ấy muốn và cũng không ai mớm cho ông ấy nói được đâu. Thế nên ông ấy đã miễn nhiễm với sỉ nhục của những người không cùng quan điểm rồi. Tôi cho là ông ấy dùng hành động hơn là nói hoa lá cành cho đúng tác phong của các lão làng chính trị gia. Những lão luật sư chính trị dẻo mồm làm một nói mười!

Trump cứ thật vậy đi, người ủng hộ Trump sẽ theo dõi những gì Trump hứa và những gì Trump làm thôi. Trump cãi nhau, Trump nói chuyện thô lỗ, Trump có nhớ sai , nói lỡ lời hay gì gì đi nữa thì người dân "thuê" Trump cũng không quan tâm đâu. Trump cứ "múa" sao cũng được, miễn Trump dọn được đống "rác" càng ngày càng "bốc mùi" là được.

Trump cứ làm sao mà để cái cô Mexican trong cái clip dưới đây chỉ nói mỗi được câu tiếng anh "Latino Love Trump" là ngon rồi Trump ạ. Trump cứ làm như Trump đang làm này. Trump dẹp họp báo, rồi bay đến chào mừng những cơ sở sản xuất của Mỹ dựng nên như dưới đây này. Trump truyền lửa cho người dân dù nghỉ hưu cũng quay lại phục vụ đất nước này. Trump khuyến khích , vận động để mỗi ngày nước Mỹ lại xây dựng thêm các xưởng sản xuất như vầy này. Thay vì xây dựng phải 9 tháng, mà nay có 5 tuần đã xong rồi! 20 triệu khẩu trang N95 cho 1 tháng ra lò. Trump làm sao mà từ tưởng thiếu máy trợ thở mà bây giờ sản xuất trăm ngàn cái ra rào rào rồi đi trợ giúp các nước khác được rồi này. Cứ vậy mà đánh tiếp đi Trump ạ. Trump đánh sao để cái mục tiêu "Buy America -Hire American" càng ngày càng phát triển lại là Trump làm đúng rồi Trump à.

Sự thật là sự thật. Trump làm đúng thì sẽ có người nhận thấy. Trump làm sai ắt cũng có người phát hiện. Có khen cũng sẽ có chê. Nhưng chỉ chửi chê và phủ nhận toàn bộ những thành quả và cố gắng của người khác thì thật đã chơi "bẩn" rồi.

Ann Nguyen

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất