Thăm quê nhà của Tổng thống Donald Trump, nơi được ngài mệnh danh là ‘ốc đảo’

Donald Trump – Ngài tổng thống giàu nhất nước Mỹ với tính cách hài hước, sôi nổi được biết đến với danh sách dài những tòa tháp và bất động sản nguy nga lộng lẫy khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ; lại từng lớn lên trong một căn nhà gỗ khiêm tốn tại một vùng quê yên bình với những hàng cây rợp bóng, cùng sự quản giáo nghiêm khắc của cha mẹ ngay từ những khi còn nhỏ.

12:30 25/01/2019

Katie Warren, phóng viên của tờ Business Insider đã quyết định bắt một chuyến tàu điện ngầm từ nơi làm của mình đến Jamaica Estates, quê nhà của Tổng thống Trump với hy vọng tìm hiểu thêm đôi chút về tuổi thơ của ông. Dạo quanh khu phố và đến thăm 2 ngôi nhà nơi gia đình ngài tổng thống ở lúc còn nhỏ, Katie hiểu ngay tại sao ông Trump lại gọi đó là ốc đảo. Jamaica Estates cách trung tâm Manhattan của New York 45 phút chạy xe, là một vùng đất yên bình với những ngôi nhà oai nghiêm bên những con đường uốn lượn rộng lớn rợp đầy bóng cây.

Jamaica Estates là một vùng đất yên tĩnh. (Ảnh: Streetadvisor)

Năm 2015, ông Trump chia sẻ với tờ New York Times rằng: “Queens rất mộc mạc, đó dường như là một ốc đảo”. Ông kể Jamaica Estates “rất an toàn và đó dường như là hòn ngọc phương Đông”.

Khi chuyến tàu điện ngầm của Kaite đến nơi cũng là lúc những đứa trẻ tan trường, vì vậy đường phố rất đông vui và náo nhiệt. Ngay khi vừa xuống tàu, cô thấy ngay một nhà hàng, một tiệm bán giày thể thao, cửa hàng 99 cent, Dunkim Donuts, hiệu thuốc, nhà hàng Trung Quốc, tiệm làm móng và cửa hàng tạp hóa 7 – Eleven.

Băng qua đại lộ Hillside về phía lối vào của Jamaica Estates, Katie thấy những ngôi nhà trang nghiêm, có cổng rào và tường bao quanh. Ngay khi xuống Midland Parkway, một khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Katie cảm thấy rất lạ lùng, đó là một khu phố yên tĩnh đến ngạc nhiên, nó khác xa khu phố đại lộ ở phía trước.

Elly Wong, một người dân sống trong khu phố này đã được 19 năm đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Estates Jamaica nói với Katie rằng, nơi đây ngày càng có nhiều tòa chung cư lớn thay thế chỗ cho những ngôi nhà gia đình.

Sau khoảng 5 phút đi bộ, Katie đã đến được Ware Place, con đường mà ngài Trump đã gắn bó ngay từ khi ông còn nhỏ cho đến lúc ông lên 4 tuổi. Đó là một con đường yên tĩnh rợp đầy bóng cây mát với những ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Tudor cổ điển – một kiểu kiến trúc pha trộn giữa phong cách Phục Hưng và Gothic.

Căn nhà đầu tiên sống cho đến năm 4 tuổi. (Ảnh: New York Times)

Đi được nửa chặng đường, Katie cũng đến được ngôi nhà đầu tiên mà Tổng thống Trump sinh sống cho đến năm 4 tuổi. Ngôi nhà được xây dựng bởi cha của ông là ngài Fred C.Trump. Đó là một ngôi nhà 2 tầng đậm chất đồng quê mộc mạc với lối kiến trúc đặc trưng là những bức tường viền khung gỗ và bên trong xây gạch, những ô cửa sổ hình chữ nhật cân xứng và ống khói kỳ công độc đáo.

Ngôi nhà thời thơ bé của ngài Trump có phần khiêm tốn và mộc mạc. Người ta bảo Tudor thuộc về những ai yêu thiên nhiên, thích hoài niệm, đọc sách, uống trà và thưởng thức dĩa mứt ở trên bàn. Càng đi tiếp khám phá khu phố, Katie lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn bởi sự yên tĩnh của khu phố này, âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy là tiếng chuông gió hoặc thỉnh thoảng có một vài chiếc xe hơi chạy qua. Dường như mảnh đất này không hề thuộc về New York – một thành phố sôi động và nhộn nhịp mà người ta vẫn thường thấy. 

Phòng ngủ của Tổng thống Donald Trump lúc nhỏ khiêm tốn và đơn giản. (Ảnh: Kathy Willens/AP)

Wong kể với Katie rằng khu vực gồm những người dân “có ý thức lớn về cộng đồng và mọi người đều quan tâm đến khu phố. Các bãi cỏ và những ngôi nhà đều được chăm sóc tốt”.

Cách ngôi nhà cũ trên đường  vài phút đi bộ, Katie đã nhìn thấy ngôi nhà thứ 2 của gia đình ông Trump trên đường Midland Parkway. Nó lớn hơn nhiều so với ngôi nhà cũ, căn nhà gồm 23 phòng và 9 phòng tắm với những mặt ngoài xây bằng gạch và những hàng cột trắng ngay ở lối vào, phía sân trước là một cảnh quan hoàn hảo.

Căn nhà mới khang trang và rộng lớn hơn. (Ảnh: Katie Warrens/ Business Insider)

Gwenda Blair, tác giả của cuốn “The Trumps: Three Generations That Built an Empire” viết rằng, dù khi chuyển đến căn nhà mới, điều kiện sinh hoạt của gia đình ông Trump có thoải mái hơn nhưng ông và các anh chị trong gia đình đã được dạy bảo rất nghiêm khắc. Ngay từ đầu, cha và mẹ đã dạy con cái họ những bài học về tiền bạc. “Fred và Mary Trump luôn đảm bảo rằng con cái họ hiểu được giá trị của một tờ đô-la”, Blair viết trong cuốn sách của mình. “Đôi khi, những ưu tiên đầu tiên trong cuộc sống của họ là tắt hết đèn, ăn hết thức ăn trên đĩa và lưu tâm đến những trẻ em nghèo trên khắp thế giới”.

Con cái trong gia đình Trump cũng được dạy cách hiểu tầm quan trọng của một công việc. Trump và anh em của ông cũng từng đi giao báo trên các con phố. Chỉ khi thời tiết xấu, họ mới được phép dùng xe của cha để đi giao hàng.

Phòng khách ấm cứng – nơi sinh hoạt chung của gia đình tổng thống. (AP Photo/Mary Altaffer)

“Chúng tôi là một gia đình truyền thống. Cha tôi là một người đàn ông quyền lực, còn mẹ tôi lại là một người phụ nữ nội trợ hoàn hảo”, ngài tổng thống chia sẻ về gia đình trong cuốn sách “The Art of the deal” (Tạm dịch: Nghệ thuật đàm phán).

Blair cũng cho biết thêm rằng, ông Trump cũng học được từ cha mình phong cách làm việc chăm chỉ. Ngài Fred Trump là một người cha chăm chỉ, ông đã làm việc liên tục 7 ngày/tuần, ngay cả cuối tuần. Bất kỳ người con nào của ông, con trai hay con gái nếu muốn có được thời gian của ông Fred, họ cần theo ông đến chỗ làm hoặc tham quan các công trường xây dựng. Trên đường đi, họ sẽ được nghe cha mình nói về tham vọng, kỷ luật và làm việc chăm chỉ.

Những ngày còn ở quê nhà, ông Trump dành nhiều thời gian của mình ra công viên Cickyham gần nhà để chơi bóng chày. Đó lại là một công viên rất yên tĩnh, nó hoàn toàn khác với những công viên nhộn nhịp người qua lại trong thành phố mà Katie từng thấy. Ở đây, chỉ có một vài người dắt chó của mình đi dạo hoặc đạp xe, ngồi trên ghế đá đọc sách…Ông Trump đã sống ở đó cho tới khi lên 13 tuổi và chuyển vào trường nội trú quân đội.

Ông Trump đứng cạnh cha mình ngài Fred Donald Trump trong ngày tốt nghiệp. (Ảnh: Facebook/ Donald Trump)

Khi đến thăm Jamaica Estates, Katie đã hiểu vì sao ngài Trump từng gọi đó là một ốc đảo. Nó thật sự khác xa với cuộc sống ồn ào của New York, đó thật sự là một vùng thanh tĩnh và yên bình.

Hồng Tâm

Tags:
Nỗi lò ng người mẹ gốc Việt có con vị th ành ni ên nhảy lầu t,ử t,ự

Nỗi lò ng người mẹ gốc Việt có con vị th ành ni ên nhảy lầu t,ử t,ự

“Buổi tối cuối cùng của năm 2018, mọi người hỏi ước nguyện của tôi là gì. Tôi ước giá mà thời gian có thể trở lại một tháng trước, đi cùng với những hiểu biết của tôi trong hiện tại, thì có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ tôi đã làm được điều gì đó cho con mình, sẽ tìm mọi cách mà giúp nó.”

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất