Thấy các bạn đều có nhà, bé chó cơ nhỡ mỗi ngày ra cửa trông ngóng hy vọng được nhận nuôi

Chó mèo đang là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, các anh bạn chiếm được vị trí quan trọng trong cuộc sống vì sở hữu những “đức tính” đáng quý. Nhưng, bên cạnh những bé được gia đình yêu thương, cũng có một số mảnh đời vô định, mong mỏi tìm được hạnh phúc.

14:49 17/03/2023

 
Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác trên The DoDo. (Ảnh: Chụp màn hình trang The DoDo)

Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác trên The DoDo. (Ảnh: Chụp màn hình trang The DoDo)

Câu chuyện về bé chó lông đen Baby 5 tuổi đến từ phía Đông Bắc bang Pennsylvania (Hoa Kỳ) đã “phủ sóng” mạng xã hội năm 2021 là một ví dụ điển hình. Cô nhóc được các tình nguyện viên phát hiện khi lang thang trên đường phố không mục đích, và đưa đến trung tâm bảo hộ động vật Griffin Pond Animal Shelter.

 
Baby được các tình nguyện viên phát hiện khi lang thang trên phố. (Ảnh: The DoDo)

Baby được các tình nguyện viên phát hiện khi lang thang trên phố. (Ảnh: The DoDo)

Một bé cún 5 tuổi phiêu bạt khắp đường phố đột nhiên thay đổi môi trường sống, có người chăm sóc ăn uống và nhiều bạn bè mới khiến nó chưa kịp thích nghi. Chính vì vậy, Baby thường xuyên thu mình, khép kín, chẳng giao tiếp cùng ai. Được biết, đội ngũ y tế trạm trú ẩn đã tiến hành khám tổng quát, tẩy giun sán và bắt bọ chét, “tẩy trần” và chào đón cô nàng đến với gia đình mới. Nhưng trông Baby không hề khá khẩm hơn, bộ dạng nó luôn mang bầu tâm sự nặng trĩu.

Nhiều người cho rằng, Baby bị hội chứng sợ tiếng ồn, vì xung quanh nó có nhiều bạn bè, hàng ngày chúng đều náo nhiệt đùa giỡn, khiến bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Một vị chuyên gia đề nghị đưa bé cưng đến Tổ chức Cứu hộ Chó mang thai, vì nơi ấy yên tĩnh, sẽ giúp Baby giảm thiểu căng thẳng.

 
Bé con dần hòa hợp với ngôi nhà mới. (Ảnh: The DoDo)

Bé con dần hòa hợp với ngôi nhà mới. (Ảnh: The DoDo)

Tuy nhiên, trong một lần nọ, cô bạn được đưa ra sân hoạt động tập thể cùng mọi người. Chứng kiến khoảnh khắc nó hào hứng, chạy nhảy khắp nơi, thoải mái tận hưởng không khí vui vẻ và nằm sưởi nắng. Sau đó, Baby cũng chủ động tiếp cận những vật nuôi khác. Lúc ấy, nhân viên từ bỏ ý định chuyển nơi ở cho con nhóc.

Họ cho rằng, boss chỉ bị choáng khi thay đổi môi trường quá nhanh. Thật ra, Baby là cô chó năng động, hoạt bát và tính cách cực kỳ ngọt ngào. Dần dà, nó cũng hòa hợp với ngôi nhà mới, nhưng mỗi ngày nhìn thấy bạn bè đều có người đến nhận nuôi, khiến đại boss khá hụt hẫng.

 
Khoảnh khắc bé chó đứng ngóng trông khiến vị giám đốc chạnh lòng. (Ảnh: The DoDo)

Khoảnh khắc bé chó đứng ngóng trông khiến vị giám đốc chạnh lòng. (Ảnh: The DoDo)

Anh Ashley Wolo - giám đốc điều hành của Griffin Pond Animal Shelter nói với tờ The DoDo: “Mọi thứ đều diễn ra bình thường, tôi cứ nghĩ Baby đã tái hòa nhập cộng đồng, thoải mái tận hưởng đãi ngộ ở nơi đây, cho đến một ngày tôi bắt gặp được hình ảnh con nhóc mỗi ngày cứ đứng tựa vào cửa, đôi mắt trông ngóng nhìn ra bên ngoài. Có lẽ nó đang chờ chủ cũ đến? Hoặc là nhìn thấy bạn bè đều có tổ ấm, bản thân Baby cũng khao khát tìm được hạnh phúc. Không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó đâu, thật sự rất đau lòng và thương Baby!

”Sau đó, Ashley Wolo tích cực đăng tải thông tin, tìm kiếm và chọn lọc cho Baby một “bến đỗ” đúng nghĩa. May mắn, cuối cùng cũng có gia đình P.J. Regan tình nguyện nhận nuôi con nhóc cùng một bé chó khác. Họ đảm bảo sẽ chăm sóc đại boss chu toàn.

 
Cặp vợ chồng nhận nuôi Baby. (Ảnh: FB P.J. Regan)

Cặp vợ chồng nhận nuôi Baby. (Ảnh: FB P.J. Regan)

 
Baby có thêm rất nhiều bạn bè ở mái ấm mới. (Ảnh: FB P.J. Regan)

Baby có thêm rất nhiều bạn bè ở mái ấm mới. (Ảnh: FB P.J. Regan)

"Tập trung để ba mẹ kể chuyện cho nghe nè." (Ảnh: FB P.J. Regan)

Ashley luôn giữ liên lạc cùng chủ nhân mới, anh rất vui mừng vì nhận những email phản hồi tích cực từ người nuôi. Regan cho biết, Baby quả thật là vật cưng ngọt ngào. Nó chẳng hề lạ lẫm và rất hiểu chuyện. Baby hoàn toàn lột xác trong ngôi nhà mới của mình. Giờ đây, lần duy nhất con nhóc nhìn chằm chằm vào cửa sổ một cách khao khát là lúc chờ sen mua món ăn yêu thích trở về.

 
du lịch thôi nào các anh em!" (Ảnh: FB P.J. Regan)" />

"Xách balo lên và đi du lịch thôi nào các anh em!" (Ảnh: FB P.J. Regan)

"Lần đầu xuống nước nên mặt tui hơi ngáo!" (Ảnh: FB P.J Regan)

Ngoài ra, Regan cùng vợ là những người chuyên cưu mang động vật cơ nhỡ, hiện, "dân số" trong gia đình họ ngày càng tăng. Nhìn các khoảnh khắc được người đàn ông đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy Baby đã hoàn toàn gửi gắm đến đúng chỗ. Cô bạn có thêm nhiều đồng bọn mới, thoải mái oanh tạc hoặc tâm sự tỉ tê. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng thường xuyên dắt dàn boss đi dã ngoại và du lịch. Thông qua những thước phim được chia sẻ, cả Baby và “hội anh em cây khế” đang sống và tận hưởng những phút giây vô cùng hạnh phúc!

Tags:
'Boss xin ăn' của năm: Còn mấy hột vịt lộn để dành vẫn lừa khách để ăn sạch dĩa lòng

"Boss xin ăn" của năm: Còn mấy hột vịt lộn để dành vẫn lừa khách để ăn sạch dĩa lòng

Tết rồi, cứ phải cẩn thận không là bị mấy khuôn mặt đáng thương của các boss lừa cho bằng sạch đồ ăn đó. Chuyện những chú chó lân la xin ăn ở các quán ven đường chắc không còn lạ gì với nhiều thực khách.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất