Thi thể cậu bé 5 tuổi được tìm thấy ở California, cha đẻ là thủ phạm tình nghi

Các thám tử điều tra án mạng đã tìm thấy thi thể cậu bé 5 tuổi mà cha đẻ chính là kẻ bị buộc tội giết người.

21:30 03/07/2017

Phòng cảnh sát Los Angeles County cho biết, dựa trên những chứng cứ bổ sung, các thám tử đã trở lại khu vực gần hồ Cachuma thuộc quận Santa Barbara và tìm thấy xác của Aramazd Andressian Jr.

Các thông tin khác không được công bố.

Thi thể đã được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi tại Los Angeles vào thứ bảy để được kiểm tra và xác nhận danh tính của cậu bé. Hồ sơ nha khoa và X-quang của cậu bé vào 2 tháng trước có thể được sử dụng cùng việc khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

Khi được đài truyền hình liên lạc, mẹ cậu bé chỉ đáp lại bằng 3 biểu tượng trái tim tan vỡ.

Cậu bé được tìm thấy vào cùng một ngày mà cha mình là Aramazd Andressian Sr, 35 tuổi, ở Nam Pasadena, đã quay trở lại miền Nam California từ Las Vegas, nơi ông ta đã bị bắt tuần trước.

Aramazd Andressian Sr (áo trắng) - nghi can giết chết đứa con trai 5 tuổi bị mất tích của mình, được hộ tống khỏi máy bay bằng cùm sau khi hạ cánh tại Sân bay Long Beach vào thứ Sáu ngày 30/6/2017. Andressian Sr đã bị dẫn độ đến Los Angeles để đối mặt với cáo buộc giết cậu con trai 5 tuổi của mình. (Ảnh AP / Jae C. Hồng)

Ambrosio Rodriguez, luật sư mới của cha cậu bé nói đã gặp Andressian lần đầu tiên vào thứ Bảy ở trong tù: "Thân chủ của tôi đã rất đau lòng, như bất cứ người cha nào khác". Andressian đã cương quyết phủ nhận việc làm tổn hại đến cậu bé. Rodriguez cho biết thân chủ của ông không có ý định nhận tội.

Chắc chắn cho rằng phiên tòa đã vội vã phán xét, luật sư cho biết ông sẽ xuất hiện trong phiên tòa thứ 2 và yêu cầu cho trường hợp được tiếp tục 30 ngày để chuẩn bị bào chữa.

Luật sư cũ của Andressian, Daniel Nardoni, đã bày tỏ sự chia buồn với gia đình bởi tin tức đau lòng này: "Tôi hy vọng những kỷ niệm đẹp của Ara bé bỏng sẽ mang lại cho bạn một chút an ủi và bình an".

Các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm Ara kể từ khi cha cậu bị phát hiện tại một công viên lớn ở Nam Pasadena vào ngày 22/4. Andressian đã uống thuốc theo toa và được tìm thấy trong một chiếc xe hơi dội xăng với bằng chứng rõ ràng cho thấy ông ta đang cố gắng tự sát.

Andressian nói với chính quyền rằng hôm đó ông lái xe khoảng 233 km để đến Hồ Cachuma. Hai tháng qua, các nhà chức trách đã hai lần tìm kiếm hồ nhưng không thành công, thậm chí đã sử dụng chó nghiệp vụ và một đội lặn.

Mặc dù ban đầu bị bắt, Andressian lại được thả ra nhưng sau đó ông ta đã bị buộc tội giết người. Các công tố viên cho rằng Andressian giết chết cậu bé để trả thù vợ của mình. Ông và mẹ của cậu bé, Ana Estevez, đã cùng nhau chia sẻ quyền nuôi con khi ly hôn.

Andressian bị bắt ở Las Vegas vào ngày 23/6 vì các nhà chức trách tin rằng ông ta có nguy cơ trốn khỏi đất nước.

Cảnh sát cho biết, Andressian cạo râu sạch sẽ, nhuộm màu tóc sáng và ung dung sống trong một khách sạn ở Las Vegas trong 47 ngày - hành vi được cho là không phù hợp với một người cha vừa trải qua cái chết đau buồn của con trai nhỏ.

Theo abcnews
Thi thể của một bệnh nhân nóng lên 40 độ C sau khi chết

Thi thể của một bệnh nhân nóng lên 40 độ C sau khi chết

Thi thể của một bệnh nhân nóng lên 40 độ C sau khi chết là hiện tượng bí ẩn khiến giới khoa học bối rối.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất