Tổn thương não bởi một vết bọ cắn

Một giáo viên dạy tiếng Anh đã bị tổn thương não khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn sau khi bị một con bọ ve cắn.

03:30 04/01/2019

Keith Poultney, 40 tuổi, ban đầu nghĩ rằng mình bị cúm bởi đột nhiên bị sốt khi làm tình nguyện ở Nepal vào năm 2017.

Poultney đã được cho dùng thuốc kháng sinh và ngay sau các bác sĩ đã phát hiện ra ông có một con bọ ve ở tai phải và tiến hành loại bỏ con bọ ngay lập tức.

Nhưng nhiễm trùng đã kháng thuốc, nhiệt độ cơ thể của giáo viên tăng vọt lên 40°C (104°F) trên chuyến bay về nhà.

Ông Poultney, đến từ Waterlooville ở Hampshire, được chẩn đoán mắc bệnh nhiệt đới và được đưa từ bệnh viện về nhà khi ông có dấu hiệu cải thiện.

Nhưng ông nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, bắt đầu thấy ảo giác và đau đầu kinh khủng. Các bác sĩ sau đó phát hiện ra ông bị bệnh sốt phát ban, khiến não sưng lên.

Mặc dù được điều trị viêm não nhưng ông Poultney vẫn bị mệt mỏi và phải chịu các vấn đề về trí nhớ trong hai năm.

Nói về thử thách của mình, ông Poultney nói: “Tôi đang tham gia một dự án tự nguyện dạy tiếng Anh tại một ngôi làng hẻo lánh ở Thung lũng Kathmandu.”

“Đến cuối thời gian ở Nepal, tôi bị một con bọ ve cắn vào tai phải. Tôi không biết mình đã bị cắn và chỉ nhận ra nó vẫn còn đó khoảng hai ngày sau khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và đau đớn.”

Vài ngày sau, khi đi du lịch ở Ấn Độ, ông Poultney bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn và đưa mình đến bệnh viện địa phương.

"Họ đã điều trị cho tôi bằng kháng sinh, nhưng điều họ không biết là loại nhiễm trùng mà tôi đã phát triển kháng thuốc", ông nói.

“Tôi đã bay về nhà theo kế hoạch nhưng chuyến bay kéo dài 12 giờ qua Trung Đông là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.”

Poltney và học sinh của mình.

Sau khi về nhà, ông Poultney ngay lập tức đến Bệnh viện Queen Alexandra ở Portsmouth trước khi được chuyển đến một đơn vị bệnh truyền nhiễm nhiệt đới chuyên khoa.

Các bác sĩ đã có thể giảm sưng trong não của ông, nhưng ông cho biết ông đã hoàn toàn mất ý thức sau đó.

“Tôi thực sự cảm thấy như thể tôi bị suy yếu hoặc say rượu. Tôi không thể đo không gian hoặc khoảng cách và thường sẽ đâm vào khung cửa.”

“Tôi cũng liên tục bị rối loạn âm thanh và hình ảnh khiến tôi đôi lúc cảm thấy như mình đang ở một dạng thế giới khác.”

“Tôi đã giảm cân và ít thèm ăn. Tôi thấy rằng hầu hết thời gian tôi vô cảm và lạnh lùng với mọi thứ.”

“Tuy nhiên, mọi thứ có thể nhanh chóng thay đổi và những cảnh hay âm thanh đơn giản có thể chuyển cảm xúc của tôi từ buồn sang vui mà không có lời giải thích thực sự.”

Ông Poultney tiếp tục chịu đựng sự tập trung kém, và phải vật lộn với kế hoạch và giải quyết vấn đề. Ông cũng chiến đấu với sự mệt mỏi và các vấn đề về trí nhớ.

Trong hai năm kể từ khi rời bệnh viện, ông Poultney đã được hỗ trợ bởi tổ chức từ thiện chấn thương sọ não.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Cocaine có thể gây ra triệu chứng tổn thương não

Cocaine có thể gây ra triệu chứng tổn thương não

Theo nghiên cứu mới đây, nếu bạn sử dụng quá nhiều cocaine, bạn có thể mắc chứng tổn thương não bởi vì nguồn cung cấp của loại thuốc này ngày càng bị pha tạp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất