Ông Trump bị bắn tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7, viên đạn xuyên qua vành tai, nhưng cựu tổng thống vẫn an toàn, tay súng đã bị hạ.
10:10 14/07/2024
Cựu tổng thống Doanld Trump đứng trên sân khấu dưới cái nắng thiêu đốt tại cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, bang Pennsylvania chiều 13/3. Ông phát biểu về vấn đề người nhập cư, an ninh biên giới và chỉ trích "tổng thống tệ hại nhất lịch sử đất nước" về những gì đang diễn ra ở Mỹ.
Khi ông phát biểu được 6 phút, loạt tiếng súng vang lên. Ông Trump lập tức đưa tay lên tai phải và thấy máu, nhanh chóng ngồi thụp xuống phía sau bục phát biểu. Đám đông la hét và những người ngồi trên khán đài phía sau ông cũng vội vàng cúi rạp người.
Một nhóm mật vụ nhanh chóng nhảy lên sân khấu và vây quanh ông Trump. Nhân viên an ninh vũ trang cũng nhanh chóng tiến lên trấn giữ 4 góc sân khấu.
Loạt tiếng súng thứ hai vang lên. Mật vụ giữ ông Trump cúi sát sàn sân khấu trong 25 giây, trước khi ai đó hét lên "tay súng đã bị hạ". Một mật vụ ra lệnh cho cả nhóm nhanh chóng đưa ông Trump đến nơi an toàn, trong khi đám đông tiếp tục la hét.
Các mật vụ nâng ông Trump đứng dậy. Chiếc mũ đỏ in dòng chữ "Make America Great Again" (Làm Mỹ vĩ đại trở lại) không còn đội trên đầu, tóc ông rối bù và tai chảy nhiều máu.
Vết máu trên tai khi được mật vụ sơ tán khỏi sân khấu vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7. Ảnh: AP
"Để tôi lấy giày đã. Để tôi lấy giày đã", ông Trump nói khi mật vụ nhấc ông lên. Sau đó, ông nói "khoan, khoan" trước khi giơ nắm đấm lên trời.
Một mật vụ giơ tay cao hơn đầu ông Trump để che chắn. Cựu tổng thống tiếp tục giơ nắm đấm lên trời và nói "chiến đấu, chiến đấu". Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang "nước Mỹ, nước Mỹ". Mật vụ nhanh chóng hộ tống ông ra chiếc xe SUV màu đen gần đó và rời đi.
Nhân chứng cho biết họ nghe thấy 5 tiếng súng. Có người ban đầu chỉ nghĩ đây là trò đùa, trước khi nhận thấy tình huống thực sự nguy hiểm.
Shane Chesher, người tham dự sự kiện 37 tuổi và ngồi phía sau ông Trump, cho biết "mọi người bắt đầu hoảng loạn. Mọi thứ thật hỗn loạn".
Sau khi được đưa đến nơi an toàn, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social cho hay "tôi bị viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải".
Ông Trump giơ nắm đấm khi được mật vụ dẫn khỏi sân khấu. Ảnh: AP
Sở Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm nổ súng "bắn nhiều phát về phía sân khấu từ vị trí trên cao bên ngoài nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử", trước khi bị "vô hiệu hóa". FBI xác định đây là âm mưu ám sát nhắm vào cựu tổng thống Trump.
Các nguồn tin thực thi pháp luật Mỹ cho biết thông tin điều tra ban đầu cho biết nghi phạm là nam giới, khoảng 20 tuổi và là người ở Pennsylvania. FBI đang tiến hành xét nghiệm ADN và kiểm tra sinh trắc học để xác minhh danh tính nghi phạm.
Vụ nổ súng đã gây chấn động khắp nước Mỹ và cả thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tuyên bố lên án vụ nổ súng. "Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này. Chúng ta phải đoàn kết để lên án nó", ông nói, đồng thời bày tỏ "nhẹ lòng khi biết ông Trump an toàn và khỏe mạnh".
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên đảng Cộng hòa, cho biết cơ quan này sẽ tiến hành "cuộc điều tra toàn diện" về vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết đã mời Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle điều trần vào ngày 22/7.
Nhiều lãnh đạo thế giới gọi vụ nổ súng nhắm vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử là "gây sốc và ghê tởm", đồng loạt lên án tình trạng bạo lực chính trị. Họ cũng đồng loạt gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và chúc cựu tổng thống Trump sớm bình phục.
Việc chính quyền Trump đặt chỉ tiêu trục xuất cho ICE trở thành áp lực lớn buộc lực lượng này phải quyết liệt hơn trong các chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh huy động Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch trục xuất nhập cư đã làm dấy lên hồi ức về một lần can thiệp gây chấn động tương tự: cuộc bạo loạn năm 1992 khiến rất nhiều người chết và bị thương.
Thấy các triệu chứng buồn nôn, mất ngủ, thay đổi vị giác, chị H. đến Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu – Bệnh viện Bạch Mai để khám thì được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối cần phải điều trị thay thế.
Đặng Thị Hòa Hiệp, 53 tuổi, chủ cơ sở sản xuất cà phê thương hiệu Dạ Thảo, bị cáo buộc tung ra thị trường hơn 17 tấn cà phê giả, thu về gần 1,3 tỷ đồng.
Khi Tổng thống Trump triển khai quân đội, vệ binh tới đối phó biểu tình ở Los Angeles, nhiều người địa phương cho rằng ông đang "gây chiến" với thành phố.
Ngày 11-6, Tổng thống Donald Trump thông báo thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc “đã hoàn tất”, chỉ còn chờ sự phê duyệt cuối cùng của ông và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Hiện nay nghề nail - nghề làm chăm sóc, làm đẹp móng khá phát triển. Không chỉ trong nước, lao động Việt Nam còn ra nước ngoài làm việc. Thu nhập nghề nail của lao động nước ngoài thậm chí lên tới cả vài chục nghìn đô mỗi tháng.