United Airline: Chú thỏ khổng lồ chết bất thường sau chuyến bay xuyên Đại Tây Dương

Hàng hàng không United Airline đang điều tra cái chết lạ thường của chú thỏ khổng lồ ngay sau chuyến bay từ London đến Chicago.

20:30 27/04/2017

Người gây giống chú thỏ khổng lồ này, Annette Edwards, cho biết chú thỏ dài gần 1 mét, có tên là Simon, chỉ mới 10 tháng tuổi và đã được một người nổi tiếng mua mà cô không tiện nói tên.

Annette Edwards cũng khẳng định: "Simon được được bác sỹ thú ý kiểm tra sức khỏe trước khi lên máy bay, và nó hoàn toàn ổn để tiếp tục chuyến bay này" 

Theo hãng hàng không, chú thỏ khổng lồ dường như vẫn ở tình trạng tốt khi chuyến bay của United Airlines số 929 hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare lúc 10:25 sáng. Sau đó, nó được đưa đến chiếc cũi dành cho thú cưng, nơi gọi là PetSafe, nằm trong kho hàng sân bay khoảng 11 giờ, lúc này có vẻ nó đang ngủ.

Nhưng khi thấy nó không động đậy, chú thỏ đã được mở cũi để kiểm tra ngay, tuy nhiên Simon được xác định là đã chết.

Tuy không phải là nhân viên của United Airline, nhưng đội ngũ nhân viên của PetSafe được giám sát bởi hãng hàng không. Đội ngũ nhân viên này được đào tạo để chăm sóc động vật, PetSafe cũng có các bác sỹ thú y để có thể chữa trị khi có vấn đề.

Khi hãng hàng không United Airline liên lạc với Edwards, cô đã từ chối cho khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của chú thỏ.

Ảnh: Annette Edwards đến từ Stoulton Worcestershire, người chủ chú thỏ khổng lồ Darius, ảnh chụp vào ngày 9/4/2015.

United Airline nói trong một tuyên bố rằng họ đã rất buồn bởi chuyện này: "Chúng tôi cùng đội PetSafe rất chú trọng đến sự an toàn và sức khỏe của tất cả thú cưng đồng hành trên các chuyến bay của United Airlines. Chúng tôi đã liên lạc với khách hàng và đề nghị hỗ trợ. Chúng tôi cũng đang xem xét vấn đề này."

United Airline cho biết họ có những khuyến nghị và gợi ý để khách hàng có thể chủ động xem xét, giúp chuẩn bị cho vật nuôi của mình trước chuyến bay sau sự cố thỏ khổng lồ chết, có thể là do căng thẳng suốt chuyến đi.

Trước đó, hãng United Airlines cũng dính lùm xùm lớn gây rúng động thế giới về việc kéo lê hành khách trên chuyến bay của mình.

Hành khách này là David Dao, 69 tuổi, là một bác sỹ đến từ Kentucky, vô tình gặp nạn khi bị buộc phải rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho các nhân viên hàng không khác đi nhận nhiệm vụ. David Dao bị nhân viên an ninh hành xử thô bạo và chịu thương tích khá nặng: bị gãy mũi, chấn động và mất hai răng cửa. Theo luật sư, David Dao đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ kiện lớn.

Giám đốc điều hành của United, Oscar Munoz, đã xin lỗi vì sự cố trên và tuyên bố sẽ tiến hành "xem xét kỹ lưỡng" về "sự kiện thực sự khủng khiếp" này.

Bọ cạp cắn người trên chuyến bay United Airlines

Bọ cạp cắn người trên chuyến bay United Airlines

Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) xác nhận một hành khách bị bọ cạp cắn trên chuyến bay từ Houston đến Canada hôm 13/4.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất