Về già dù có tiền và thời gian thì cũng đừng thích làm 3 việc này kẻo có ngày rước họa

Về già đừng xem cuộc sống của mình là tạm bợ, hãy tránh xa 3 sai lầm này.

10:55 22/10/2023

Đừng kết hôn lần hai

Vì nhiều lý do mà nhiều người chọn kết hôn một mình vì khi về, không có con cái bên cạnh. Họ mong có người bạn tâm tình, trò chuyện bên cạnh để cuộc sống này bớt cô đơn, cũng là để chăm sóc lẫn nhau khi ốm đau.

Đó là lý do nhiều người quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng hầu hết những cặp đôi chia tay do không hạnh phúc, các vấn đề liên quan đến con cái, lối sống.

Có những người phụ nữ, đàn ông quyết định đi thêm bước nữa lần hai. Ban đầu thì họ hạnh phúc, nhưng rồi cả hai có những xích mích: Con anh, con tôi, lương lậu...Cuối cùng thì họ lại ly hôn tiếp.

tuoi-gia-khong-lam-3-viec

Đừng sống với con cái

Sau khi con cái dựng vợ gả chồng, người già không nên sống chung với con. Nhà của cha mẹ chính là nhà của con cái. Nhưng nhà của con cái thì chưa chắc là nhà của cha mẹ. Khi hai thế hệ sống chung với nhau có những quan niệm sai lầm về cách sống sẽ gây ra những mâu thuẫn.

Ví dụ như cha mẹ thì thích ăn sớm, ngủ sớm. Nhiều khi ở cùng con cái thì chờ đến 10 giờ tối mới ăn cơm. Sáng ra thì cha mẹ dậy lúc 5 giờ sáng, con cái thì ngủ tận 10 giờ mới dậy.

cha-me-song-voi-con-cai

Hay mẹ chồng nàng dâu sống với nhau không chung quan niệm chăm cháu nên cũng có những mâu thuẫn.

Bởi thế nên người già nên sống căn nhà của riêng mình để sống thật thoải mái.

Đừng nên du lịch khắp nơi thường xuyên

ve-gia

Nhiều người có thói quen thích đi du lịch, họ cảm thấy vui vẻ về những trải nghiệm của mình.

Thế nhưng đi được 1 năm thì nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ. Họ cảm thấy quá mệt mỏi như chi phí bị chém, dịch vụ kém, có những món ăn không hợp khẩu vị. Thế nên người già chỉ nên đi du lịch cùng con cháu từ 1-2 lần/năm mà thôi. Ngoài ra hãy đọc sách, đi bộ, hát hò...làm những điều thật nhẹ nhàng.

Tags:
‘Cách tôi kiếm được 2,3 triệu USD dù đặt chân đến Mỹ chỉ với 1.000 USD’

‘Cách tôi kiếm được 2,3 triệu USD dù đặt chân đến Mỹ chỉ với 1.000 USD’

Lớn lên là một đứa trẻ thuộc giới tính thứ 3 tại Ấn Độ, tôi luôn mơ về một ngày được sống ở Mỹ. Vấn đề duy nhất ở đây là gia đình tôi chưa có ai từng ra nước ngoài và tôi chỉ có thể tiếp cận với quốc gia ấy thông qua vài bộ phim hài.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất