Về quê trước hoặc sau Tết, tôi tiết kiệm 2/3 chi phí

Tại sao lại đưa vợ con cùng với chiếc xe máy chạy lăng xăng khắp nơi trong dịp Tết, hoặc phải về quê ăn Tết?

08:30 24/01/2019

Đọc bài viết của tác giả, tôi đồng cảm và thấu hiểu điều này. Với những bạn trẻ mới ra trường xa nhà lập nghiệp, ăn dè tiết kiệm cả năm trời chưa chắc đã đủ tiền về quê ba ngày Tết. Thời buổi hiện đại, tôi vẫn có thể gọi video call với gia đình hàng tuần không cần phải bon chen vật vã trên những chuyến xe về quê ăn Tết.

Ở đây tác giả nói về gánh nặng tiền bạc đối với "người trẻ". Về mặt tinh thần, đương nhiên thấy gia đình người ta sum vầy thì mình cũng sẽ tủi thân. Song mình không nhất thiết chỉ sum vầy dịp Tết, khi chi phí nhiều mà đi lại mệt mỏi. Tôi vẫn thường về quê hoặc sau Tết với chi phí chỉ bằng 1/3 dịp Tết, vẫn đi thăm mọi người trong nhà. Thay vì về đúng một lần trong Tết, chi phí đó tôi về hai lần trong năm.

Tôi hy vọng mọi người có cái nhìn thông cảm hơn với người trẻ về Tết, ý kiến này có thể gợi ý cho các bạn xa quê đi làm ăn mà vẫn được về nhà sum vầy với gia đình, không đặt nặng vấn đề cứ Tết là phải về nhà mới được. Tôi đã rời Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp được hai năm rồi (không phải người không xa quê bao giờ).

Trang Nguyen

Chào các bạn, tôi là người Nghệ An, sống ở Bình Dương, có bố mẹ già ở quê nhưng tôi suy nghĩ sau đây. Tôi từng chia sẻ với nhiều bạn cùng quê nhưng họ đều không đồng tình:

1. Người nghèo (đa số) chịu mọi chi phí và rủi ro trong xã hội, thế nên hãy học cách bình thản với Tết và các dịp lễ. Tại sao người nghèo luôn phải chạy đôn chạy đáo, đi thăm người này người kia?

Nếu chưa giàu, thì tốt nhất hãy dừng ngay những việc ấy lại. Hãy nghĩ xem những điều ấy có giúp bạn cải thiện cuộc sống cho vợ con không? Trong khi người giàu ăn Tết cũng đơn giản, quần đùi ngồi nhấm nháp cà phê, cờ tướng.

2. Tại sao lại đưa vợ con cùng với chiếc xe máy chạy lăng xăng khắp nơi trong dịp Tết, hoặc phải về quê ăn Tết? Trong khi bạn vẫn có sự an lạc trong tâm hồn với một cái Tết giản dị. Trừ những nơi thật thân thiết, như nhà bác, chú ruột, bố mẹ, bạn không nên đưa vợ con đi đâu mà không đảm bảo về chỗ ăn chỗ ngủ cả.

Đó là kinh nghiệm của tôi. Bạn có thể về vào dịp khác, và cũng chẳng áp lực nào bắt bạn phải đứng lên ngồi xuống vì cái gọi là Tết. Nó chỉ là một dịp nghỉ lễ 10 ngày thôi. Bạn lăng xăng vất vả thì bạn sẽ chẳng làm ai vui vẻ đâu, vì bản thân bạn cũng không hạnh phúc và an lạc.

Đặng Quỳnh Lê

Tags:
Nhà tù tư nhân Mỹ hốt bạc nhờ b.ó.c l.ộ.t người nhập cư

Nhà tù tư nhân Mỹ hốt bạc nhờ b.ó.c l.ộ.t người nhập cư

Các nhà tù tư nhân ở Mỹ đang hốt bạc nhờ vào lượng người nhập cư bất hợp pháp bị b.ắ.t g.i.a.m ngày càng nhiều, bằng cách ép họ làm việc rồi bán đồ ăn với giá cắt cổ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất