Vì bố mẹ nuôi mà hiểu nhầm bố mẹ ruột suốt 34 năm, người đàn ông lạc nhà òa khóc giây phút đoàn tụ

Nhiều người chứng kiến giây phút người đàn ông lớn tuổi đoàn tụ bố mẹ ruột mà không cầm được nước mắt, đúng là "lá rụng về cội".

14:31 08/09/2023

Tình thân ruột thịt luôn là thứ tình cảm thiêng liêng mà bất cứ ai cũng đều cần và trân quý trong suốt cuộc đời. Cho dù có thất lạc bao lâu hay giận hờn nhau cỡ nào thì nhiều lúc nào đó họ vẫn khắc khoải nghĩ về nhau, mong được hội ngộ. Mới đây, đọc trên doisongphapluat.nguoiduatin.vn, tôi có thấy câu chuyện đoàn tụ của một người đàn ông sau 34 năm thất lạc gia đình ở TQ vô cùng xúc động.

hình ảnh

(Ảnh: Chinanews)

Theo truyền thông đưa tin thì người phụ nữ họ Tống (quê Hoàng Mai, Hoàng Cương) và chồng (lúc đó làm tại nhà máy ở Hoàng Thạch) có 3 người con. Vào năm 1989, một cậu con trai của họ tên Ngô Nhất Trung (SN 1984) được gửi đến cho người chồng chăm sóc. Một buổi trưa nọ, người cha qua nhà bạn ăn cơm nên đã để con ở cửa hàng rồi dặn không được đi lung tung. Tuy nhiên đến khi quay trở về nhà, ông phát hiện con trai đã mất tích.

Gia đình hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi nhưng do lúc ấy công nghệ chưa phát triển nên tin tức về đứa con trai cả 5 tuổi ấy vẫn "bặt vô âm tín". Phải đến năm 2012, bà Tống cùng chồng mới có cơ hội đến chi nhánh Tây Tắc Sơn của cục Công an thị trấn Hoàng Thạch để lấy mẫu máu. 

Một thời gian rất dài sau đó, cụ thể là vào tháng 7/2023 vừa qua, có một người đàn ông đến đồn cảnh sát này để tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền. Ông kể rằng mình được bố mẹ nuôi nhận nuôi từ nhỏ và mỗi lần tò mò hỏi về nguồn cội là đều nghe họ nói mình bị bố mẹ ruột bỏ. Vì lý do này mà nhiều năm qua, ông không có ý định tìm kiếm cội nguồn của mình. 

Đến năm 2022, khi bố nuôi bị bệnh qua đời thì mẹ nuôi mới tiết lộ một sự thật rằng, ông không phải bị bố mẹ ruột bỏ mà do đi lạc nên được giao cho bố mẹ nuôi chăm sóc. Thì ra ba mươi mấy năm qua, người đàn ông tội nghiệp đã hiểu nhầm bố mẹ ruột của mình. Thế là ông vội vàng ra đồn để khai báo thông tin và cung cấp mẫu máu, khao khát tìm lại gia đình thực sự để thỏa nỗi trông mong và chuộc lỗi lầm. Bởi ông biết rất rõ rằng không chỉ bản thân mình mà bố mẹ ruột của mình cũng đang ngóng trông đứa con thất lạc năm xưa.

Nhờ sự tiến bộ của công nghệ, cảnh sát đã kết nối thành công cho vợ chồng bà Tống và con trai Ngô Nhất Trung thông qua mẫu máu xét nghiệm ADN trùng khớp. Ngày 28/8 mới đây, tại Trà Sơn, Trạc Cảng, Hoàng Mai, Hoàng Cương, Hồ Bắc, Trung Quốc đã diễn ra cuộc đoàn tụ xúc động đẫm nước mắt giữa họ. "Tôi rất vui mừng khi được gặp lại người thân và tôi muốn ở nhà với mẹ trong thời gian này", Ngô Nhất Trung vỡ òa nói. 

Mặc dù xúc động nghẹn ngào trước màn hội ngộ sau 34 năm này nhưng nhiều người cũng không khỏi trách người bố vì vô tư, bất cẩn mà để con trai thất lạc hàng chục năm trời như vậy. Họ cũng trách cặp vợ chồng "bố mẹ nuôi" kia thật ích kỉ khi cố tình nói cậu bé năm đó bị bố mẹ ruột bỏ để cậu hiểu nhầm không muốn tìm lại cội nguồn.

Bởi nếu thật sự yêu thương con, thì nhìn con hạnh phúc, đoàn tụ và làm tròn chữ hiếu với bố mẹ ruột là điều nên làm. Cũng may là đến giờ phút này, họ đã can đảm tiết lộ để con cởi bỏ được nút thắt lớn nhất cuộc đời mình. Cuối cùng, tôi mong người đàn ông ấy sau khi bình tĩnh trở lại sẽ sống thật hạnh phúc và đối đãi hiếu thuận với cả gia đình ruột thịt lẫn gia đình bố mẹ nuôi. 

Tags:
Tôi dành tiền dưỡng già để con cái không thành nạn nhân của 'bánh mì kẹp'

Tôi dành tiền dưỡng già để con cái không thành nạn nhân của 'bánh mì kẹp'

Thay vì vung tiền sắm sửa cho con ăn mặc, học hành bằng người ta, tôi chi tiêu vừa đủ để vẫn còn tiền lo cho mình lúc tuổi già.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất