Vợ chồng nghèo trả lại 500 triệu đồng chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Ánh liên hệ công an xã để tìm người chuyển trả, hôm 20/4.

14:15 24/04/2023

Chị Ánh (36 tuổi) trú tại thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, kể sáng 20/4 có một người gọi điện và nói đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của chị cách đó 3 ngày và xin nhận lại.

"Tài khoản ít sử dụng nên khi có người báo tôi mới biết và vào kiểm tra", chị Ánh giải thích. Biết là chuyển khoản nhầm nhưng số tiền quá lớn lại sợ bị lừa, chị liên hệ với công an xã Quảng Văn nhờ hỗ trợ.

Qua xác minh, công an xã cho biết người chuyển tiền vào tài khoản chị Ánh là Nguyễn Thị Hương, 29 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Giao dịch được thực hiện lúc 8h46 ngày 17/4.

Người chuyển khoản nhầm cho biết đang cần tiền gấp trong khi ngày hôm sau là thứ 7, ngân hàng nghỉ, chị Ánh đề xuất giải quyết ngay trong ngày thứ 6. Nhưng sức khỏe yếu, không thể đi được ôtô, vợ chồng chị và cán bộ công an xã phải chạy xe máy hơn 60 km đến phòng giao dịch của ngân hàng ở TP Đồng Hới để làm việc.

Anh Trần Mạnh Hùng, 36 tuổi, chồng chị Ánh cho biết muốn đi thay vì vợ mới ốm dậy, lại di chuyển trong thời tiết nắng nóng dễ kiệt sức nhưng chị là người đứng tên chủ tài khoản nên phải đến trực tiếp.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh, anh Trần Mạnh Hùng sau khi làm xog thủ tục chuyển trả cho người nhận nhầm tiền, chiều 20/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh, anh Trần Mạnh Hùng sau khi làm xong thủ tục chuyển trả cho người chuyển nhầm tiền, chiều 20/4. Ảnh: Công an xã Quảng Văn

Sau vụ việc, chị Hương có gọi điện thoại cảm ơn và ngỏ ý gửi quà cảm ơn nhưng vợ chồng anh Hùng, chị Ánh không nhận.

Người đàn ông 36 tuổi thừa nhận 500 triệu là số tiền rất lớn, cả đời chưa chắc đã tích góp được bởi bản thân làm thợ hồ, vợ đan mây tre truyền thống. "Nhưng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi đó là đồng tiền mà họ vất vả mới có được", anh Hùng nói.

Theo công an xã Quảng Văn, vợ chồng chị Ánh là công dân gương mẫu, có một con trai nhỏ, gia cảnh cũng rất khó khăn. Hiện anh Hùng là lao động chính bởi vợ và mẹ thường xuyên đau ốm.

"Hành động trả lại số tiền của vợ chồng chị Ánh là nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng để nêu gương. Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ đề xuất biểu dương, khen thưởng", đại diện công an xã cho biết.

Quỳnh Nguyễn

Tags:
Tạp chí Mỹ ấn tượng mạnh với đặc sản “ít ai dám ăn” ở Việt Nam: Món khoái khẩu của dân địa phương, vào vụ mùa cả làng cùng “đi săn” mới kịp bán

Tạp chí Mỹ ấn tượng mạnh với đặc sản “ít ai dám ăn” ở Việt Nam: Món khoái khẩu của dân địa phương, vào vụ mùa cả làng cùng “đi săn” mới kịp bán

Thịt chuột đồng là món ăn phổ biến ở một số vùng quê Việt Nam. Món ăn này đã được tạp chí National Geographic giới thiệu như một món bổ dưỡng và là nguồn protein tốt cho sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất