Xe cổ phố Main níu chân du khách khắp nơi đến Little Saigon

Mỗi 5 giờ chiều Thứ Sáu hằng tuần, khu phố cổ ở đường Main (Historic Main St.), thành phố Garden Grove, trở nên tấp nập khi có hàng trăm người đến xem triển lãm xe hơi “Friday Night Car Show” và tận hưởng buổi tối cùng gia đình, bè bạn trong tiếng nhạc jazz rộn ràng trên đường phố.

05:30 30/03/2019

Trước đó một tiếng, đường Main – đoạn giữa đường Garden Grove và Acacia – đã được đóng lại, để làm nơi tổ chức triển lãm. Khu phố bắt đầu vang lên tiếng động cơ của những chiếc xe hơi cổ đủ loại, từ từ lăn bánh vào khu vực triển lãm, trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Chủ nhân của những chiếc xe cổ này thường là người mê xe cổ, họ bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc cũng như tâm huyết của họ để phục chế, tân trang lại xe. Họ rất hãnh diện về chiếc xe của mình. Họ thường mang theo ghế ngồi di động (portable chair), ngồi dọc theo vỉa hè, vừa hàn huyên trò chuyện, vừa thưởng thức nhạc và ngắm nhìn dàn xe cổ đậu dọc hai bên đường Main.

Đủ loại xe cổ 

Các loại xe stepvan nhất là loại P10 của Chevrolet từ trước năm 1973 đang được giới mê xe săn tìm vì rất hiếm. (Hình: Tâm An/)

Người đi xem triển lãm thường đi cùng người thân hoặc bạn bè cùng sở thích, cũng có người đi một mình. Họ đậu xe kín khu vực bãi đậu xe bên cạnh Home Depot, phía sau các dãy hàng quán trên đường Main, sau đó mới đi bộ vào khu vực triển lãm.

Là một trong những người đi coi triển lãm cùng bạn gái, anh Jack Hernández, 38 tuổi, cư dân Midway City, chia sẻ: “Tôi thích không gian này, Thứ Sáu nào tôi cũng tới đây, ăn tối ở quán Azteca Mexican  sau đó ra vỉa hè ngồi nhâm nhi cà phê, ‘tán gẫu’ và ngắm những mẫu xe cổ, nghe nhạc jazz. Cảm giác thật tuyệt! Tôi nghĩ ở Orange County có lẽ không ở đâu có không gian ngoài trời vào buổi tối thú vị như thế này.”

Đa số khán giả và cả người mang xe đi triển lãm là người da trắng, người gốc Hispanic và một số ít người gốc Nhật, Nam Hàn.

Tại triển lãm, hiếm hoi mới gặp được một người gốc Việt để trò chuyện. Nick Phan, một nhiếp ảnh trẻ gốc Việt, hiện cư ngụ tại Garden Grove, cho biết: “Tôi thích chụp các mẫu xe cổ, nên thường tới những triển lãm xe cổ để chụp hình. Ngoài show này, còn có nhiều show xe cổ khác được tổ chức ở nhiều nơi, như ở OC Fair, các mall lớn hoặc các khu gần biển. Tôi thấy triển lãm có nhiều điều thú vị, lại gần nhà, nên tôi cũng hay tới. Trước đây, không có mấy người gốc Việt ở quanh đây biết tới triển lãm này. Mấy tháng nay có vẻ họ biết tới nhiều hơn và khu phố này trở nên sôi động hơn.”

Quang cảnh “Friday Night Car Show” vào Thứ Sáu hằng tuần, từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, tại khu phố Historic Main Street, thành phố Garden Grove. (Hình: Tâm An/)

Dọc theo hai bên đường Main, khoảng 50 chiếc xe đủ loại được trưng bày. Đa phần là các hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng của Mỹ như GM, Ford, Fiat Chrysler Automobiles với những dòng xe danh giá một thời từ thế kỷ trước như Cadillac, Pontiac, Buick, Lincoln, Ford, Dodge, Jeep, Chevrolet, Mercury 8… ngoài ra còn có cả những mẫu xe mới nhất 2019 cũng trưng bày ở triển lãm.

Một số chiếc xe cổ, nhất là mẫu xe Chevrolet, Pontiac, Ford được chủ mở nắp ca-po để lộ ra những động cơ V8 bên trong thật mạnh mẽ cầu kỳ, độc đáo. Hầu hết các mẫu xe cổ không phải là xe nguyên bản (original) mà là xe phục chế, dựng lại (re-build). Một số xe mui trần còn được mở cả hai cánh cửa để khoe nội thất bên trong. Đối với những mẫu xe “bán tải” (pick up truck hoặc stepvan), người ta mở toang cửa xe để “khoe” những không gian nội thất độc đáo bên trong mà chủ xe tự chế.

Bà Dianne Bain, thành viên của ban tổ chức “Friday Night Car Show,” cho biết: “Đây là triển lãm dành cho mọi loại xe hơi, không phân biệt thương hiệu, độ tuổi xe, phiên bản gốc hay xe phục chế. Sự kiện này đã có từ hơn 40 năm nay và là một biểu tượng của đường Main này.”

Các “siêu xe” cổ dự triển lãm dòng Ford, Chevrolet được mở nắp ca-po để khoe động cơ bên trong. (Hình: Tâm An/)

“Cuộc triển lãm có nhiều điều rất thú vị, chúng tôi có tổ chức âm nhạc, có quay vé số và nhiều hoạt động vui chơi khác. Mọi người rất thích đến đây, vé vào cửa miễn phí. Nhưng mỗi người mang xe tới trưng bày tại triển lãm sẽ trả khoản phí là $3,” bà Bain cho biết thêm.

Là người sở hữu chiếc xe hơi Pontiac GTO đời 1966, ông Ken Sutton, cư dân Irvine, cho hay: “Chiếc Pontiac GTO này tôi mua của người chủ xe đầu tiên năm 2003. Tôi đã bỏ một ít tiền để sơn phết lại, thay bánh xe, làm lại AC, làm mới đồ nội thất, thay da bọc ghế mới vì thông thường đồ để lâu quá thì nhìn không được tươm tất. Bạn biết không, chiếc GTO đời 1966 và 1967 có cùng kiểu body, chỉ khác những thanh ngang ở đầu và đuôi xe, tôi thích kiểu thanh thẳng như thế này. Đây có lẽ là một trong những chiếc GTO đẹp nhất.”

Ông kể, chiếc xe này ông được một người hàng xóm tặng. “Chúng tôi là hàng xóm được 18 năm. Tôi giúp ông ấy dọn nhà từ California đến Las Vegas. Ông ấy hỏi tôi có muốn mua chiếc xe này hay không. Tôi hỏi ông bán bao nhiêu. Tôi bán cho ông $4,000. Tôi nói được, tôi mua,” ông nhớ lại.

“Siêu xe” Chevrolet Grand Sport Corvette phiên bản thứ hai, đời 2019 động cơ V8, có giá thị trường khoảng $65,000 mới ra lò cũng có mặt tại triển lãm. (Hình: Tâm An/)

“Ông ấy hẹn tuần sau quay lại để cùng ra DMV làm giấy tờ. Khi ra tới DMV, tôi trả $50 để sang tên. Nhưng ông ấy không lấy tiền, chỉ đưa chìa khóa xe cho tôi, rồi nói: ‘Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.’ Thế là tôi chẳng bao giờ phải trả ông ấy $4,000 nữa,” ông Ken Sutton kể tiếp.

Ông cười khi thấy được sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông Sutton giải thích ngay: “Trước đó, vợ ông ấy mất và tôi đã giúp ông ấy nhiều việc. Tất cả (sự giúp đỡ ấy) là từ tấm lòng tôi. Nên ông ấy mới tặng tôi chiếc xe này.”

“Tất nhiên lúc đó nó không được như thế này. Tôi đã bỏ nhiều tiền để tân trang và nó trở thành chiếc xe đi show của tôi. Tôi chỉ có một chiếc xe cổ này là xe Mỹ, còn những chiếc xe hiện nay tôi đang dùng đều là xe Đức và Nhật, vì nó tiết kiệm xăng, gọn nhẹ và giá phải chăng hơn,” ông Sutton nói thêm.

Tags:
Trộm đục tường, cắt tủ đựng tiền Tip Top Sandwiches ở Little Saigon

Trộm đục tường, cắt tủ đựng tiền Tip Top Sandwiches ở Little Saigon

Hai kẻ trộm đột nhập vào tiệm tóc Bebe Salon rồi đục tường, chui vào phòng để tủ sắt đựng tiền của tiệm bánh mì Tip Top Sandwiches kế bên ở Garden Grove, nhưng chưa hành động xong thì bị chủ tiệm tóc báo cảnh sát đến vây bắt.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất