-
Độc lạ thị trấn dát toàn đá quý, nơi người dân sống trên hàng chục nghìn tấn kim cương nhưng không ai bán lấy tiền
Nördlingen còn được mệnh danh là "thị trấn kim cương" vì số lượng kim cương ở đây ước tính lên đến 72.000 tấn.
-
Có 3 đứa con trai nhưng tôi vẫn bán hết nhà cửa đất đai để vào viện dưỡng lão vì con cái đứa nào cũng tham lam
Tính đến thời điểm này, tôi đã vào viện dưỡng lão được mấy tháng rồi. Dù hàng xóm nhiều người vẫn dị nghị về quyết định bán hết đất đai của tôi để vào đây khi có tới tận 3 đứa con trai.
-
Bán nhà cho con sống ở Mỹ, cặp vợ chồng phải vào viện dưỡng lão
Cho con tiền mua nhà ở Mỹ, ông Wang (Trung Quốc) và vợ dần dần không thể thuê nổi nhà ở quê mình, buộc phải vào nhà dưỡng lão.
-
Lý do hành khách luôn phải lên hoặc xuống máy bay bằng cửa bên trái
Khi đi máy bay có những quy định, thủ tục nghiêm ngặt nhưng cũng rất thú vị mà hành khách buộc phải làm theo, việc lên/ xuống bằng cửa bên trái máy bay là 1 trong số đó.
-
Ngôi làng có tới 300 người sống 100 tuổi nhờ ăn lá gia vị này: Bạn rất nên trồng một cây
Câu chuyện về ngôi làng có tới 300 người sống thọ trăm tuổi cuối cùng đã khiến các nhà khoa học vào cuộc. Nghiên cứu cho thấy rau gia vị này chính là "dược thiện" giúp sống thọ.
-
Con trai trượt đại học, bố mẹ bán nhà 22 tỷ đồng cho con đi du học Mỹ, trở về con nhận lương 33 triệu đồng/tháng khiến bố mẹ tiếc hùi hụi
Con trai trượt đại học top 1 nên gia đình bán nhà giá hơn 22 tỷ đồng cho con đi du học Mỹ. Sau 7 năm, căn nhà có giá 27 triệu NDT (khoảng 89 tỷ đồng), còn con trai đi làm nhận lương 10.000 NDT (khoảng 33 triệu đồng)/tháng khiến bố mẹ tiếc hùi hụi.
-
2 vé số Mega Millions trúng $1 triệu được bán tại California
Cư dân California nào đã mua vé số Mega Millions, xổ vào hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy, vừa qua nên dò số ngay, bởi vì có hai vé trúng được $1 triệu được bán tại “Tiểu Bang Vàng” này, theo đài ABC7.
-
6 giá trị của nước Mỹ không mua được bằng tiền
Bài viết của độc giả Roy Nguyen
-
Tôi sẽ lập hội bạn già để nương tựa nhau, không phiền con cháu
Hai vợ chồng tôi năm nay hơn 50 tuổi, sắp về hưu nhưng không muốn sống cùng các con khi về già.
-
Các bạn có hiểu thế nào là cuộc sống của một Việt kiều?
Chúng ta luôn mặc nhiên rằng Việt Kiều là những người có nhiều tiền, dư giả của cải và tài chính. Mỗi khi Việt Kiều về nước là phải quà cáp đầy đủ, cuộc chơi nào cũng là người chủ chi, nếu không sẽ bị mang tiếng ki bo, kẹt xỉ. Nhưng thực sự, có phải Việt Kiều nào cũng giàu có, sung túc? Câu chuyện của một công dân Việt trên đất Úc sau đây sẽ đem đến cho bạn cái nhìn khác về hai chữ “Việt Kiều”.