-
Bằng cấp ở Việt Nam mang sang Mỹ có dùng được không?
Gần đây, tôi có đọc được một vài ý kiến nói rằng bằng cấp đại học ở Việt Nam hoàn toàn không có giá trị tại Mỹ. Thật ra, những ý kiến này không đúng 100%.
-
Thợ nail và tóc bỏ nghề vì bằng cấp 3 ở Mỹ
Trong thời buổi hiện nay, muốn có được bằng cấp thợ nail, muốn đi làm nail không phải chuyện dễ dàng đâu các bạn nhé!
-
Điều khiến cô gái Việt được 4 công ty ở Mỹ chào đón dù không bằng cấp
Sang Mỹ khi 18 tuổi, không bằng cấp, tiếng Anh nhưng nay chị Hằng đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh thêm.
-
Những nghề dễ kiếm tiền ở Mỹ không cần bằng cấp (lương cao)
Tiền là thứ mà không ai sợ nhiều. Có nhiều tiền để mua quần áo, mua những thứ đồ kỳ lạ. Tiền cũng có thể tiết kiệm góp gió thành bão. Dùng để đi du lịch, trả nợ, làm những thứ mà mình thích. Có tiền chưa chắc đã có được tất cả mọi thứ, nhưng nếu không có tiền mọi thứ sẽ không thuộc về bạn.
-
Những nghề dễ kiếm tiền ở Mỹ không cần bằng cấp mà vẫn lương cao
Tiền là thứ mà không ai sợ nhiều. Có nhiều tiền để mua quần áo, mua những thứ đồ kỳ lạ. Tiền cũng có thể tiết kiệm góp gió thành bão. Dùng để đi du lịch, trả nợ, làm những thứ mà mình thích. Có tiền chưa chắc đã có được tất cả mọi thứ, nhưng nếu không có tiền mọi thứ sẽ không thuộc về bạn.
-
Câu chuyện thật của một Việt kiều ở Mỹ: “Có bằng cấp thì sang đây cũng như mù chữ, đều phải lao động chân tay hết“
Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
-
Người Việt sang Mỹ cực như trâu như ngựa làm việc chân tay kiếm tiền: Bằng cấp ở VN không dùng được, không nhà, không xe, đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Nhiều người nghĩ rằng Việt kiều Mỹ là sung sướng và giàu có lắm, nhưng đâu ai biết họ qua bên này lao động chân tay cực khổ biết nhường nào.
-
Liệu bằng cấp ở Việt có thể dùng được ở Mỹ?
Tôi không biết cái suy nghĩ “bằng cấp ở Việt Nam không có giá trị ở nước ngoài” ở đâu ra và tại sao người ta truyền bá nó? Nhưng trong cuộc sống diễn ra xung quanh tôi, tư tưởng đó không tồn tại và nghe khá buồn cười.
-
Câu chuyện thật của một Việt kiều kể về cuộc sống ở Mỹ: “Có bằng cấp thì sang đây cũng như mù chữ, lao động chân tay hết“
Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
-
Cô gái Việt được công ty Mỹ chào đón dù không bằng cấp
Sang Mỹ khi 18 tuổi, không bằng cấp, tiếng Anh nhưng nay chị Hằng đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh thêm.