Cả đời bị nhốt trong bóng tối, cô chó mừng rỡ khi được cứu thoát

Cô chó tội nghiệp này cả đời bị nhốt trong một chiếc lồng bẩn thỉu tăm tối, và khi được đưa ra ngoài, phản ứng của nó khiến người ta phải rơi nước mắt.

12:05 15/03/2023

B.B. là một cô chó nhỏ thuộc giống Poodle, cả đời bị nhốt trong một chiếc lồng bẩn thỉu, chật chội bên dưới một tầng hầm tối tăm của một trang trại chó nằm gần thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina, nước Mỹ.

Cô chó B.B. cả đời sống trong một chiếc lồng bẩn thỉu, tăm tối.

Khi các nhân viên của tổ chức cứu hộ động vật Humane Society of the United States (HSUS) đột nhập vào trang trại và phát hiện B.B., không ai biết nó bao nhiêu tuổi, cũng không biết nó bị nhốt ở đó từ bao giờ, chỉ biết rằng nó phải ăn, ngủ và đi vệ sinh cùng một chỗ, nằm trên những chấn song thưa, và thậm chí không được hít thở khí trời hay nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì tầng hầm đó thậm chí còn không có cả thông gió.

Nhìn qua hai hàng vú sưng vù của nó, người ta chỉ có thể đoán được rằng nó phải cho con bú hết lần này đến lần khác, và có khả năng nó đã sinh được rất nhiều lứa chó con để cho những người chủ tham lam ở đây đem bán.

Nó đã sinh và nuôi rất nhiều lứa chó con rồi.

“Nó rất nhỏ bé và tuyệt vọng,” Jessica Lauginiger, chuyên viên phụ trách các vấn đề về bạo hành động vật ở HSUS, cho biết. “Tôi đặt tay lên trên lồng, nó bước tới ngửi ngửi. Nó rất e ngại khi bị con người chú ý, nhưng nó muốn được chú ý.”

Mất một lúc khá lâu, Jessica mới chiếm được lòng tin của B.B., cô mở lồng để đưa cô chó ra ngoài.

“Tôi vẫn còn nhớ rõ nó nhỏ bé và yếu ớt như thế nào trong tay mình. Tôi úm nó vào lòng, và nó tựa vào người tôi.”

“Tôi vẫn còn nhớ rõ nó nhỏ bé và yếu ớt như thế nào trong tay mình.”

“Tôi úm nó vào lòng, và nó tựa vào người tôi.”

B.B. được đưa đến một bệnh viện thú y gần đó để chữa trị và chăm sóc. Đó cũng là lúc Brenda Tortoreo, một nhân viên tiếp tân ở đây, chú ý tới B.B.“B.B. đứng nép vào một góc, trông rất tội nghiệp,” cô Brenda cho biết. “Nó vô cùng sợ hãi. Nó không chịu ăn hay uống gì cả, tôi thấy rất lo lắng. Đó là lúc tôi quyết định mang nó về nhà.”

Nói là làm, sau khi cô chó khỏe lại, Brenda đã mang nó về chăm sóc cùng hai chú chó ở nhà mình. Nhưng vì đã quen sống quá lâu trong lồng nên nó không biết phải làm như thế nào trong ngôi nhà rộng lớn và quá lạ lẫm với nó.

“Tôi thả B.B. xuống đất, nó cứ di chuyển theo vòng tròn, nhưng không phải chạy mà là đi. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả những gì nó biết làm. Tôi đưa nó vào phòng khách, rồi ra hành lang, nhưng nó không dám bước ra khỏi ranh giới giữa hai căn phòng. Tôi có hai đứa cháu sống cùng mình, tôi dẫn nó vào phòng của một đứa, nó thấy sợ những tấm thảm. Nó tìm cách tránh xa khỏi tấm thảm.

Nó có ba rổ lớn đựng đồ chơi thú nhồi bông. Nó sẽ tha một vài con thú lên giường rồi xếp chúng thành hàng giống như thể đang cho con bú vậy, sau đó nó sẽ liếm chúng, liếm hết đứa này tới đứa khác. Cảnh đó nhìn rất đau lòng.”

Thậm chí thế giới bên ngoài cũng là một nơi quá lạ lẫm và đáng sợ đối với B.B.

“Nó chưa từng biết mặt trời là gì cả. Nó cũng không biết cả cỏ là gì, nó sợ tất cả những thứ đó.”

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ và động viên của người chủ mới giàu lòng nhân ái, cùng với đó là sự an ủi từ những con thú nhồi bông, dần dần B.B. cũng tìm được cảm giác thoải mái và bình yên trong ngôi nhà mới để sống cuộc sống của một cô chó bình thường.

“Nó chạy nhảy khắp nhà. Nó ăn uống rất mạnh mẽ. Ban đầu nó nặng chỉ có 1,5kg, nhưng tôi nghĩ có lẽ bây giờ nó đã nặng được 4,5kg rồi. Giờ nó cũng thích cỏ nữa, nó thích chơi với mấy con chó khác trong vườn.

Khoảng 3 tuần trước nó bắt đầu liếm tôi, điều nó chưa từng làm bao giờ trước đây. Nó thực sự đã hòa nhập được với cuộc sống này.”

Ngoài B.B., người ta cũng giải cứu được hơn 150 con chó, mèo và dê bị nuôi nhốt trong tình trạng tương tự tại trang trại nói trên. Trong đó có rất nhiều con bị nuôi nhốt để sinh đẻ, số còn lại bị đem bán cho rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Nhờ sự can thiệp của tổ chức HSUS và cảnh sát địa phương, tất cả những con vật này đều được giải cứu và lò động vật kia cũng đã bị đóng cửa.

Thế nhưng ở Mỹ, những trang trại chó mèo như thế này vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Hiện tại có khoảng 10.000 trang trại có giấy phép và không có giấy phép hoạt động trên khắp đất nước này, và có khoảng 165.000 con chó bị nuôi nhốt để sinh đẻ.

(Ảnh: The Dodo)

Tags:
Chú chó hoang trung thành, quấn quýt cậu bé lang thang đêm ngày khiến ai cũng ấm lòng: “2 mảnh đời bất hạnh”

Chú chó hoang trung thành, quấn quýt cậu bé lang thang đêm ngày khiến ai cũng ấm lòng: “2 mảnh đời bất hạnh”

Có lẽ với ɱột số ɴɠườ¡, chó cũng chỉ ℓà ɱột loài động vật, chẳng khác heo, bò, gà… ℓà mấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất