-
Đàn bà tình nguyện cặp kè với đàn ông đã có vợ con thường do 3 nguyên nhân: Số 1 rất phổ biến
Có nhiều người phụ nữ chấp nhận làm tình nhân cho đàn ông đã có vợ con, chủ yếu do các nguyên nhân sau đây.
-
Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, cô gái trẻ vẫn bế tắc: Định bán nhà xoay sở nhưng CĐM khuyên 1 CÂU chí lý!
Dù thu nhập cao, là lãnh đạo cấp trung nhưng cô vẫn rơi vào bế tắc, hoang mang
-
5 cách xưng hô chỉ có ở vợ chồng hạnh phúc, yêu nhau tới già
Cách xưng hô hàng ngày của vợ chồng phản ánh rõ ràng mức độ tôn trọng giữa hai người. Những từ ngữ mang tính chất nhẹ nhàng, ân cần không chỉ làm tăng tình cảm mà còn giúp cả hai cảm thấy được lắng nghe và coi trọng
-
Con trai tôi học Tiến Sĩ, nhà mặt đường lại đi quen một đứa con gái ở quê học chưa hết cấp 3.
Tôi không thích nhưng vì con trai nên về thăm quê con dâu, ngay hôm sau tôi liền giục cưới gấp..
-
Người giàu Mỹ xếp hàng chờ vào các khu hưu trí xa hoa
Nhà hàng cao cấp, sân vườn được tỉa tót cẩn thận và thưởng thức những buổi biểu diễn opera, nhưng phí vào cửa ban đầu lên đến hơn một triệu USD.
-
Các cụ dặn: "50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo"
Người xưa có câu: "50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo". Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa thực sự của câu nói này.
-
Hai bang Mỹ có cách chia phiếu đặc biệt trong bầu cử tổng thống
Phần lớn bang Mỹ trao toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng viên thắng phiếu phổ thông, còn bang Maine và Nebraska lại chia phiếu theo khu vực bầu cử.
-
Loại quả ‘thần dược’ đang bán tràn lan ở chợ Việt với giá chỉ 70.000 đồng/kg: Người mua cẩn trọng kẻo ‘tiền mất t/ậ/t mang’
Hồng táo có giá khá rẻ nên khiến nhiều người lo lắng khi có ý định mua về dùng.
-
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 6) mới nhất 27/10: Bão số 6 giật cấp 13, cách Đà Nẵng khoảng 133km
Tin bão khẩn cấp cơn bão số 6, hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm bão: Khoảng 16.9 độ Vĩ Bắc; 109.1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 133km về phía Đông Đông Bắc.
-
Người Mỹ trồng cây ăn trái, nếu ăn không hết, họ hái trái cây cho vào túi cẩn thận rồi treo ở hàng rào, ai muốn ăn cứ tự đến lấy
Một cách chia sẻ nhẹ nhàng nhưng mang tính cộng đồng, nhân văn rất cao.