Cảm động với tấm lòng người Mỹ sau cơn bão tuyết: Mỗi hành động tử tế đều tạo ra một gợn sóng lan xa mãi…

Một cơn bão tuyết ở khu Chatham- thành phố Chicago, nước Mỹ, không phải chỉ gây ra toàn thiệt hại, mà còn khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều người thể hiện lòng tốt của mình, khi lời yêu cầu 10 tình nguyện viên giúp đỡ người cao tuổi trong cơn bão tuyết được gửi đi, và sự phản hồi đầy bất ngờ là 120 người đã xuất hiện.

23:00 25/03/2019

Thành phố Chicago, nước Mỹ phải hứng chịu một cơn bão tuyết vào một dịp cuối tuần tháng 2 năm 2018, và hộp thư đến của Jahmal Cole, một nhà tổ chức phi lợi nhuận 34 tuổi, đầy ắp những lời yêu cầu giúp đỡ từ những người hàng xóm lớn tuổi: Họ cần giúp để dọn tuyết trước nhà. Một số phải đưa người thân đến bệnh viện. Những người khác có bình oxy và sợ bị mắc kẹt trong nhà.

Mặc dù công việc chính của Cole là điều hành một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ để giúp trẻ em khu vực phía Nam mở rộng giao tiếp ra các khu vực lân cận, nhưng anh rất mong muốn giúp đỡ hàng xóm trước sự cấp thiết của tình huống này. Khu Chatham ở phía Nam Chicago của Cole là một cộng đồng có chủ yếu là người già và người Mỹ gốc Phi, những người hàng xóm lớn tuổi của anh đang rất cần sự giúp đỡ.

Vì vậy, Cole đã gửi một tin nhắn trên mạng yêu cầu sự giúp đỡ của khoảng 10 tình nguyện viên đến khu phố Chatham để xúc tuyết đang tích tụ trước nhà mọi người. Anh viết:

“Ở bang Chicago, tôi cần 10 tình nguyện viên đào tuyết giúp người cao tuổi vào ngày mai. Tôi nhận được quá nhiều email nhờ giúp đỡ từ những người cao tuổi. Xin hãy đến gặp tôi tại địa chỉ số 79, Đường Red Line lúc 10 sáng ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị áo khoác, nón và bữa trưa cho bất kỳ ai đến – Jahmal Cole”.

Lời nhắn đơn giản được đăng lên và nhận lại hồi đáp đầy bất ngờ, không phải bằng lời, mà là bằng hành động. Vào sáng thứ Bảy, Cole đến ga xe lửa để xem liệu có ai sẽ đến để giúp đỡ không, và rồi anh không thể tin những gì mình nhìn thấy.

Đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt vời, đẹp hơn mọi bức tranh mà Cole có thể ngắm. Trước mặt anh là khoảng 120 người đang đứng trên bục, nhiều người mang theo xẻng, tất cả đều sẵn sàng làm việc. Họ thuộc đủ mọi thành phần xã hội, đến từ mọi nơi trong thành phố.

(Ảnh: Twitter/My Block, My Hood, My City

Cole xúc động cho biết: “Những người đã xuất hiện hôm nay cho chúng ta thấy rằng, bất kể ai đó có đặc quyền trong cuộc sống này hay không, thuộc bất kỳ thành phần xã hội nào, thì mọi người đều có một tấm lòng giúp đỡ người khác”.

Không những thế, dòng tweet của Cole đã được mọi người hưởng ứng và lan truyền, anh nhận được hơn 22.000 lượt chia sẻ, 64.000 lượt ‘thích’ (like). Phần lớn các tình nguyện viên đến từ bên ngoài khu Chatham của anh. Cole cho biết có rất nhiều người đã đến, trong đó có một người đàn ông đã đi xe buýt từ tận bang Indiana đến và một người phụ nữ 70 tuổi mang theo xẻng của chính mình, tất cả họ đều sẵn sàng đào tuyết.

(Ảnh: Twitter/My Block, My Hood, My City)

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là số tình nguyện viên khá nhiều nhưng không phải ai cũng mang theo xẻng của mình, vì thế Cole nhanh chóng nhận ra họ cần nhiều xẻng hơn để làm việc. Anh chạy đến một cửa hàng và mua 25 chiếc xẻng, sau đó Cole đưa các tình nguyện viên đến hàng chục địa chỉ cần dọn tuyết.

Cole kể thêm rằng tiền mua xẻng là từ việc bán áo nỉ trên trang web của anh. Dù việc xúc tuyết không phải là một kế hoạch ​​chính thức của tổ chức phi lợi nhuận này, Cole đơn giản chỉ muốn giúp đỡ hàng xóm. Anh nói:

“Khi bạn nhận được email và cuộc gọi nhờ giúp đỡ, bạn không nên làm mọi người thất vọng. Tôi đã cố gắng thực hiện một chiến dịch để giúp đỡ hàng xóm của mình”.

Các tình nguyện viên đã xúc tuyết hàng chục vỉa hè và lối đi, công việc kéo dài đến khoảng 3 giờ chiều, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn trưa tại một nhà hàng địa phương.

(Ảnh: Twitter/My Block, My Hood, My City)

Sau sự kiện sáng hôm đó, Cole viết dòng tweet trên trang Twitter tên My Block, My Hood, My City (M3) của mình như sau: “Cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã đến để hỗ trợ sáng nay, đặc biệt là một phụ nữ bảy mươi tuổi từ quận Streeterville đã đến đây với một cái xẻng. Các tình nguyện viên M3 đại diện cho nguồn nhiệt huyết lớn nhất mà tôi đã từng thấy. Trân trọng và yêu thương tất cả – Jahmal Cole”.

Cole cho biết đề nghị của anh nhận được nhiều sự chú ý đến nỗi mọi người từ khắp đất nước bắt đầu cung cấp tiền cho tổ chức của anh và còn muốn mua cho anh một người tuyết, nhưng anh từ chối bằng lời đáp lại rằng:

“Tôi thực sự chỉ làm việc ở một tổ chức phi lợi nhuận rất, rất nhỏ. Chúng tôi có hai nhân viên toàn thời gian, hai nhân viên bán thời gian. Tôi không có chỗ nào để đặt một người tuyết. Tôi đặt tất cả các xẻng này trong nhà để xe của tôi. Tôi thậm chí còn không có lấy một không gian dùng làm văn phòng”.

(Ảnh: Twitter/My Block, My Hood, My City)

Anh tiếp tục viết tweet trên trang của mình về vấn đề này:

“Khi tuyết tiếp tục rơi, xin hãy giúp một tay cho những người hàng xóm của chúng ta, những người không thể tự xúc tuyết được. Tôi có sẵn áo nỉ, nón và xẻng cho bất cứ ai đến xúc tuyết cho những người lớn tuổi ngày hôm nay. Gặp tôi tại số 79 Đường Red Line lúc 10 giờ sáng. Tôi có 15 chỗ ngồi trong chiếc xe của mình. Hãy mang đến sự đồng cảm của bạn và cho thế giới thấy những gì bang Chicago đã thể hiện – Jahmal Cole”.

Nhiều người xuất hiện vào ngày Chủ nhật hôm sau, đó là một nhóm nhỏ hơn và họ tiếp tục việc xúc tuyết. Cole nói rằng anh ta đã xúc tuyết cho hàng xóm của mình trong nhiều năm qua, anh đã từng đưa ra lời kêu gọi tình nguyện viên và nhận được khoảng 20 người giúp đỡ, nhưng những gì diễn ra thời điểm này thật tuyệt vời.

(Ảnh: Twitter/My Block, My Hood, My City)

Anh Cole chia sẻ: “Tôi tự hào về thành phố của chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành mọi việc. Những tình nguyện viên đó đã có thể có thời gian rảnh để làm bất cứ điều gì, họ có thể ở nhà với gia đình hoặc giải trí bằng cách làm người tuyết, nhưng họ đã chọn đến đây và giúp đỡ”.

Hãy bắt đầu làm điều tốt lành cho ai đó xung quanh mình, bạn sẽ thấy điều đó ở khắp nơi, bởi ‘hương thơm’ của lòng tốt luôn lan tỏa xa nhất, cũng như vận động viên nổi tiếng Scott Adams đã nói: “Hãy nhớ rằng không có hành động tử tế nào là nhỏ bé, vì mỗi hành động tạo ra một gợn sóng lan xa mãi”.

Tâm An

Tags:
Nữ khoa học gia gốc VIỆT chế tạo ra máy 'TRUY TÌM CHIẾN BINH' cho quốc phòng Mỹ

Nữ khoa học gia gốc VIỆT chế tạo ra máy "TRUY TÌM CHIẾN BINH" cho quốc phòng Mỹ

Nữ khoa học gia gốc VIỆT CHẾ TẠO RA MÁY “TRUY TÌM CHIẾN BINH” CHO QUỐC PHÒNG MỸ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất