-
Thiết bị ngăn tài xế chạy ẩu ở New York vượt tốc độ
Chính quyền New York buộc các tài xế nhiều lần vi phạm tốc độ phải lắp thiết bị đặc biệt trên xe, có thể tự động kích hoạt phanh khi vượt vận tốc cho phép.
-
Mong ước cuối đời của người cha dành cho con gái nuôi
Ở tuổi 74, mong mỏi lớn nhất của Lê Trọng Toàn là tìm lại mẹ ruột cho con gái nuôi vì sợ mình mất đi, con không còn nơi nương tựa.
-
Kinh nghiệm những ngày đầu đặt chân đến Mỹ.
Nhiều bạn đang ở Việt Nam có thể đang sống trong ảo vọng về một cuộc sống màu hồng và sự đối xử ngọt ngào, hứa hẹn từ người bảo lãnh (có thể là vợ/chồng, cha mẹ, anh chị em...). Họ có thể nói những lời đường mật, vẽ ra một tương lai tươi sáng để bạn an tâm làm thủ tục.
-
Cựu cảnh sát Mỹ gốc Việt bắn người đi đường sau va chạm giao thông
Hieu Tran, cựu cảnh sát New York, nhận tội giết người bất thành, sau khi dùng súng công vụ bắn tài xế vì va chạm giao thông, khiến nạn nhân tàn phế.
-
Những 'va chạm' văn hóa của cặp vợ chồng Việt - Phần Lan
Xe rơi biển số giữa mùa đông tuyết phủ, chị Nga gọi bạn trai cầu cứu nhưng nhận được câu trả lời "lái xe đến hãng hoặc liên hệ họ hỗ trợ".
-
Chàng trai Croatia mang cà phê vỉa hè Việt Nam đến châu Âu
5h sáng cuối tuần, Matko Kmezic, 27 tuổi, dậy sớm chuẩn bị phin, cốc, sữa đặc, đá, rồi đẩy chiếc xe bán cà phê dạo ra công viên Oosterpark ở Amsterdam.
-
Phật dạy: Ai chăm nói 2 câu này mỗi ngày Phúc - Phần đều tăng, đời người viên mãn
Trong lời dạy của Đức Phật, ngôn từ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nguồn năng lượng tạo nghiệp. Một lời nói lành có thể hóa giải oán hận, kết thiện duyên và mở cửa phúc đức; ngược lại, một lời nói ác có thể tạo nghiệp, khiến phúc phần hao mòn.
-
Chuyện tình của chàng khiếm thị và nữ tiến sĩ Mỹ
Bị người lạ theo dõi và có nguy cơ bị tấn công, Amy Thame chạy bừa vào một tiệm massage và được chàng nhân viên khiếm thị ra tay giải cứu.
-
Lạc mất con gái 3 tuổi, cha bán hết tài sản đi tìm, 43 năm tuyệt vọng điều kỳ diệu mới xuất hiện
Nhờ một bức ảnh, chị Thảo đã được trở về trong vòng tay của gia đình, điều mà chị khao khát suốt 43 năm trời.
-
Va chạm giao thông ở Việt Nam qua mắt người nước ngoài
10 năm ở Việt Nam, Harey Carry đã quen với thói quen xúm lại xem và xử lý tại chỗ những vụ tai nạn giao thông thay vì gọi bảo hiểm và cảnh sát như ở Anh.

