Chàng Ấn Độ yêu nàng Việt mà bố mẹ 2 bên không đồng ý: “Tôi chỉ cưới cô ấy và sẽ chịu mọi trách nhiệm”

Tình yêu kiên định và đầy trách nhiệm đã giúp đôi trẻ vượt qua nhiều rào cản, sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

08:05 03/05/2023

Chuyện yêu đương và kết hôn với người ngoại quốc luôn có một sức hút đặc biệt đối với tôi. Bởi từ hai con người xa lạ, có quá nhiều khoảng cách và rào cản nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, họ vẫn thấu hiểu và quyết định tiến đến với nhau.

Cũng là một câu chuyện thú vị như vậy, nhưng anh Manbir Singh (34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và chị Thanh Nhàn (26 tuổi, quê ở TP.HCM) lại khiến tôi thêm phần ngưỡng mộ bởi thái độ kiên định đầy trách nhiệm đối với tình yêu, nhờ đó mà cả hai đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc.

hình ảnh

Theo như tôi đọc trên báo Thanh Niên thì chị Trần Đoàn Bình An Thanh Nhàn qua Úc sinh sống và học tập từ năm 15 tuổi. Tại đây, chị vô tình quen biết anh Manbir khi cả hai cùng đi thực tập ở một viện dưỡng lão. Sau đợt thực tập, họ hay gặp nhau ở trường. Tìm hiểu như vậy được 4 tháng thì đôi trẻ chính thức hẹn hò.

Giai đoạn yêu đương này, anh chị cũng hay xảy ra cãi vã như bao cặp đôi khác vì áp lực kiếm tiền khi mới ra trường. Thế nhưng nhờ học chung ngành, có sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau mà họ vượt qua hết. Chỉ đến khi quyết định tiến tới hôn nhân thì cặp đôi vấp phải sự phản đối gắt gao từ gia đình hai bên.

Cụ thể, nhà trai muốn anh Manbir lấy vợ theo kiểu hôn nhân sắp đặt đúng với tập quán gia đình. Trước đây, bố anh là giám đốc một ngân hàng ở Ấn Độ, mẹ kế là giáo viên. Gia đình theo đạo Sikh. Họ muốn con trai cưới vợ cùng tầng lớp. Trong khi đó, nhà gái theo Công giáo, cũng muốn chị Thanh Nhàn lấy người theo đạo.

Giai đoạn đó phải nói là hết sức căng thẳng. Đôi trẻ băn khoăn giữa lựa chọn khó nhằn là nghe lời bố mẹ hay dũng cảm đi theo tiếng gọi tình yêu. Có lúc hoang mang, họ từng quyết định dừng lại nhưng rồi nhận ra còn thương nên quay về bên nhau, cố gắng thuyết phục phụ huynh.

Phải đến khi có một người bạn của bố chị Thanh Nhàn hỏi “Anh chấp nhận cho con gái lấy chồng Ấn Độ hay mất con” thì ông mới thay đổi suy nghĩ, chấp nhận. Lúc này nhà trai mới lên tiếng, họ cũng nhắc con trai phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.

Thế là đám cưới lần lượt được tổ chức ở Úc, Ấn Độ và Việt Nam. Về chung nhà, nàng dâu Việt nhận ra những khác biệt về nếp sống với gia đình chồng. Sau đó, vợ chồng trẻ dọn ra ở riêng. Hiện tại, họ đã sinh được hai con gồm 1 trai và 1 gái. Cuộc sống đầm ấm hạnh phúc khiến nhiều người ao ước.

hình ảnh

Với chị Thanh Nhàn, chồng Ấn không chỉ là một chàng trai nghiêm túc, chăm chỉ, cầu tiến mà còn rất nhạy cảm và hiền lành. “Chồng rất thương con, chăm sóc vợ tận tình. Anh phụ mình làm việc nhà, không ngại thức đêm. May mắn, đồ ăn Ấn Độ mình ăn được và ngược lại anh cũng thích đồ ăn Việt Nam nên cả hai có thể ăn chung. Mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”, chị kể.

Còn đối với anh Manbir thì vợ là một cô gái hoạt bát, hay cười, biết quan tâm tới người khác. “Tôi thích đi làm về thấy có vợ con ở nhà. Vợ tôi cũng hay làm các món bánh, đồ ăn vặt để tôi đi làm về có đồ ăn. Ba mẹ hai bên từng khuyên ngăn vì phong tục khác nhau nên khó dung hòa nhưng tôi xác định chỉ cưới cô ấy và nói với gia đình sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Giờ việc nhà, vợ chồng chia sẻ với nhau. Vợ tôi lo việc bếp núc, dọn dẹp còn tôi lo sửa chữa đồ trong nhà và chăm lo vườn tược. Tôi coi YouTube nấu các món vợ muốn ăn khi ở bệnh viện sinh em bé”, anh vui vẻ chia sẻ.

Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì đàn ông Ấn đa phần sẽ gia trưởng, bảo thủ nên kết hôn với họ, phụ nữ sẽ bị gò bó, sẽ cực khổ. Thế nhưng tôi nghĩ không nên “vơ đũa cả nắm” vì ở đâu cũng có người này người nọ. Mặt khác, xã hội bây giờ cũng hiện đại rồi nên con người có xu hướng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau lắm.

Nếu bản thân bạn có giá trị, có sự yêu thương chân thành, có con mắt nhìn người tinh tế… thì không khó để chọn được cho mình một người đàn ông tốt, sống trách nhiệm với vợ con đâu. Nói đâu xa, dạo gần đây có nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm hot rần rần trên mạng xã hội.

Tôi hâm mộ chị này vì không những có tài mà còn có được anh chồng Ấn Độ “hết nước chấm”. Chồng chị vừa giỏi giang lại yêu chiều vợ con hết mực, đầu tư tiền tỷ cho vợ làm MV thỏa đam mê. Nhiều người ganh tỵ bảo chị “ăn may” vì xã hội đầy phụ nữ đẹp giỏi như chị, nhưng không phải ai cũng có được tấm chồng tốt.

hình ảnh

Tôi thì thấy không phải chị gặp may mà là “gieo nhân nào gặt quả đó”. Chị đã sống rất tử tế, “yêu nghề” một cách nghiêm túc, lại còn chăm tu tập, ăn chay trường… nên cuộc đời mỉm cười đáp lại chị thôi. Thay vì ngồi một chỗ ao ước hay ganh tỵ với người khác, chi bằng tự nâng cấp giá trị cho bản thân mình. Lúc ấy, lấy được chồng xịn hay không sẽ chẳng còn quan trọng nữa bởi bản thân tự cảm thấy vui vẻ mỗi ngày rồi.

Tags:
Cận cảnh bạch dinh triệu đô trên đất Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương: Choáng ngợp góc hàng hiệu xa xỉ, có nơi lại thơ mộng cực nên thơ

Cận cảnh bạch dinh triệu đô trên đất Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương: Choáng ngợp góc hàng hiệu xa xỉ, có nơi lại thơ mộng cực nên thơ

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 làm nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ với cuộc sống giàu có, sung túc ở trên đất Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất